Thứ Tư, 08/07/2009 - 19:08
Chùm ảnh: Nét tự tin ngời sáng trước ngày “vượt vũ môn”
(Dân trí) - Những gương mặt xinh, ngời sáng trong một ngày Hà Nội bừng nắng đón hàng trăm ngàn thí sinh thi ĐH đợt 2.

Không hề run, kể cả trước thầy giám thị trẻ măng...
...hay cô giáo nghiêm nghị

Bình thản và tự tin, chưa bao giờ hơn thế

Có gì phải sợ, khi ai cũng có thể nắm lấy cơ hội mở cánh cửa giảng đường

Một gương mặt sáng, ngời lên giữa những nụ cười khác

Tủm tỉm ngắm lại mình...

...cũng "sáng giá" đấy chứ

Những cái ôm thật chặt, những lời chúc may mắn...

Thêm những vòng tay xinh...
...chả còn gì phải lo

Cười thật tươi, sáng mai làm bài thật tốt, năm sau biết đâu mình lại là người tiếp thêm niềm tin và may mắn cho các em thí sinh!
Việt Hưng