Thứ Bẩy, 04/07/2009 - 2:10 PM

“Qua bữa” bằng bánh mỳ chờ thi môn Lý

(Dân trí) - Chỗ trọ xa, đi lại sợ tắc đường, nhiều thí sinh ở Hà Nội đã nghỉ trưa ngay tại địa điểm thi. Bởi thế, bữa trưa của nhiều thí sinh và phụ huynh cũng rất “tạm bợ”.

Hết giờ thi môn Toán, thí sinh Nguyễn Thuỳ Linh (HV Quan hệ Quốc tế) lập tức “chiếm” ngay một chỗ ở cầu thang lên xuống khu trường thi để nghỉ ngơi. Linh xem lại đề thi và giấy nháp, vẻ mặt không được vui vì môn Toán khó và dài, em chỉ hoàn thành không quá 70% bài thi.

Linh cho hay ở trọ tận dốc Thọ Lão (quận Hai Bà Trưng) nên trưa không về vì sợ mệt và nhỡ tắc đường, vì chiều một rưỡi đã phải tập trung. Linh nói: “Em có mang theo sữa và bánh mỳ để ăn trưa nhưng giờ em không muốn ăn uống gì cả”.
 
Môn Toán làm chưa tốt, thí sinh Nguyễn Thùy Linh bỏ luôn bữa trưa.

Cạnh đó, Hoàng, thí sinh quê ở Hải Dương vừa đi từ hàng cơm bụi phía ngoài vào cũng cho biết, cậu ra gọi cơm nhưng... nuốt không trôi nên đứng dậy vào đây ngồi nghỉ. “Thật ra cũng không phải vì môn Toán mình làm chưa tốt nhưng trong người em thấy nao nao, hồi hộp, cảm giác chẳng muốn ăn” - Hoàng chia sẻ. 

Rất nhiều thí sinh "qua bữa" bằng bánh mỳ

Phía trên hàng lang, nhiều cô cậu thí sinh khác đã bày biện tiệc trưa bằng vài chiếu bánh mỳ và mấy chai nước lọc. “Quanh đây có có nhiều hàng ăn nhưng nói chung là thi xong chúng em cũng không muốn ăn lắm. Hơn nữa ra quán sợ bị chặt chém, lại lo ngộ độc không thi được thì chết. Ăn bánh mỳ khô tý nhưng an toàn và tiết kiệm”, thí sinh Đinh Tiến Cường cho hay.

Tại trường ĐH Sư phạm và ĐH Quốc gia Hà Nội, chỗ nào có thể ngồi đều được thí sinh “xí” chỗ. Nhìn đâu cũng thấy ảnh “ăn tại chỗ, nghỉ tại nơi”. Bánh mỳ vẫn là đồ ăn được nhiều thí sinh lựa chọn nhất. Rất nhiều người bán bánh mỳ đổ xô vào tận trường phục vụ thí sinh với giá bán cũng được đẩy lên 3-4.000 đồng/chiếc. “Đúng là ở thành phố, cái bánh mỳ cũng đắt gấp bốn năm lần ở quê”, một phụ huynh chép miệng.
 
Nhưng cũng có người mang sẵn cơm từ nhà

Cũng có những thí sinh xách theo đồ ăn từ nhà. “Em ở trọ tận Nhổn nên thi xong ở lại đây luôn. Sáng nay chị em dậy sớm nấu cơm để mang đi. Ăn cơm bụi mất vệ sinh mà cũng đắt đỏ”, bày đồ ăn ra chiếc áo mưa trải giữa đất, Nguyệt, quê ở Hà Nam, thi vào ĐH Sư phạm cho hay.

Sau khi ăn uống qua loa, họ lại tìm chỗ để đặt lưng. Áo mưa, giấy báo đều được tận dụng trải lấy chỗ nằm nghỉ, nhiều phụ huynh còn cẩn thận mang theo chiếu, võng để con ngủ trưa lấy sức “chiến đấu”.
 
Bố ngồi “canh” cho cho con ngủ lấy sức
 
Ngồi bên cạnh cậu con trai đã chợp mắt trên chiếc áo mưa trải tạm giữa nền đất, bác Thục, quê ở Phú Thọ cho hay, con trai bác không muốn ăn cơm nên hai bố con bác vừa làm tạm chiếc bánh mỳ Kinh Đô rồi vào đây nằm nghỉ: “Cả tối em nó trằn trọc không ngủ được nên giờ đặt lưng là ngủ luôn. Nói chung là sau môn Toán, tinh thần cu cậu có vẻ uể oải, hy vọng là hai môn sau em nó sẽ làm tốt hơn”.
 
Hoài Nam