Thứ Sáu, 03/07/2009 - 11:31

Phòng trọ “nhồi” và “chém”
(Dân trí) - Căn phòng nhỏ đã có 4 người ở, nhưng bà chủ vẫn nhận thêm người mới với lý do “giờ bác mà không nhận thì nó không có chỗ ở. Thôi thì các cháu chịu khó”, không quên xin thêm mỗi cháu 30.000 đồng vì “giá quanh đây đều thế cả”.
Tăng giá đột ngột sát “giờ G”

 

Dung và Chuyên, hai sĩ tử quê Bắc Giang thuê một phòng trọ tận sâu trong ngõ 175 Xuân Thủy (Cầu Giấy) từ đợt lên Hà Nội luyện thi hồi đầu tháng 6, với giá 800.000 đồng/tháng. Thế nhưng hôm 2/7, cô chủ nhà đột ngột lên giá: “Các cháu muốn ở đây để đi thi thì phải đóng thêm mỗi đứa 200.000 đồng. Chứ từng ấy tiền ở cả tháng trời, thiệt cô quá. Bao nhiêu người hỏi phòng, nghĩ bọn mày thuê từ trước nên cô mới tính cho giá đấy”.

 

Xót tiền nhưng chẳng còn cách nào khác, hai nữ sinh đành rút tiền đưa cho chủ nhà. “Người ta trơ trẽn quá, lúc thuê đã thống nhất bọn em sẽ được ở hết ngày 5/7. Ngày thi sát sườn rồi, không đóng tiền em biết chuyển đi đâu”, Dung nói.



Phòng trọ này rộng chưa đến 10m2 nhưng đã có đến 5 thí sinh thuê ở. (Ảnh: HN).

Lên Hà Nội từ ngày 28/6 để giữ sức và tìm chỗ trọ gần điểm thi, thí sinh Nguyễn Văn Tiến, quê Ninh Giang (Hải Dương) thuê được một phòng trọ trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) với giá 750.000 đồng, thêm tiền điện nước 100.000 đồng cho đến hết ngày thi. Tiến nói trước với chủ nhà, gần ngày thi sẽ có một người bạn từ quê lên ở cùng. Chủ nhà đã gật đầu đồng ý.

 

Chiều 1/7, cậu bạn Tiến vừa lên, chủ nhà đã nói giọng rất “tử tế”: “Giá phòng đang nóng, cậu phải cho xin thêm 150.000 đồng nữa không thì tôi tính tiền trả cậu rồi xin lại phòng”. Cũng đành “bấm bụng” đưa tiền cho họ, thế mà vẫn chưa hết, chủ nhà còn yêu cầu tiền cậu bạn Tiến phải đóng thêm tiền điện nước.

 

Đây là tình cảnh mà rất nhiều thí sinh tưởng mình đã “êm chỗ” vì thuê phòng từ trước gặp phải. Đến cận ngày thi, nhiều chủ nhà đòi thêm tiền làm họ rơi vào thế bị động. Không muốn bị đẩy ra ngoài đường thì chỉ còn nước đóng tiền.

 

Phòng trọ bị “nhồi”, thí sinh nằm đất ngủ
 

Thế nhưng, những trường hợp chỉ phải chi thêm tiền mà vẫn “bảo toàn” được chỗ trọ là quá may mắn. Rất nhiều thí sinh thuê phòng trọ vừa phải đóng thêm tiền lại vừa bị “nhồi”.

 

Khác với cho thuê phòng trọ dài hạn, phần đông chủ nhà “ra quân” vào mùa thi tính tiền thuê phòng theo đầu người. Phòng trọ kiểu sinh viên (trung bình khoảng 9 - 10m2) quanh các điểm thi, chủ nhà thường cho 3 đến 4 thí sinh ở với giá dao động khoảng 250 - 400.000 đồng mỗi người cho một đợt thi, nhiều nơi còn tính riêng khoản điện nước. Có bà chủ không giới hạn số lượng người ở, bao nhiêu họ cũng nhận để thu tiền, còn việc ăn ở thế nào thì “mặc bay”. Phòng chật, người đông, nhiều thí sinh phải ngủ giữa nền nhà.


Tại một dãy trọ ở làng Kiều Mai, Phú Diễn (huyện Từ Liêm) các phòng đều đã có đến 3, 4 thí sinh ở, rất chật chội, nhưng bà chủ vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng nhận thêm người.

 

Nhung, thi vào ĐH Công nghiệp, cho biết hôm qua cô đến đây hỏi chỗ trọ thì được ghép vào phòng đã có đến ba người ở. Thấy Nhung lăn tăn, bà chủ nhà nói: “Cháu không ở thì thôi chứ giờ đầy người hỏi”. Lo không tìm được phòng, Nhung chấp nhận vào ở ghép với giá 300.000 đồng/đợt thi.

 

Thế nhưng đúng chiều hôm đó, chủ nhà lại dẫn thêm một bạn gái nữa đến, giọng nhiều thương cảm: “Bạn này cũng thi gần đây, giờ bác mà không nhận thì nó không có chỗ ở. Thôi thì các cháu chịu khó”. Nói thế nhưng bà chủ chẳng chút ngại ngần lên tiếng “xin” thêm mỗi người 30.000 đồng vì “Giá chung quanh đây người ta đã 400.000 đồng/người, bác lấy thế này là còn rẻ”.

 

Tại một dãy trọ trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) dù mỗi phòng đã được “nhét” hết cỡ, thậm chí có thí sinh tối đến còn trải chiếu ngoài hàng lang nằm nhưng bên ngoài vẫn treo biển còn chỗ cho thí sinh. Giá tiền trọ ở đây ngày 1/7 là 400.000 đồng/đợt thi/người; sang ngày 2/7 đã tăng giá thêm 50.000 đồng người.

 

“Chỗ này phòng nào cũng chật rồi, phòng em rộng nhất 15m2 nhưng đã có 7 người ở. Thế nhưng ông chủ nhà vẫn treo tấm biển có chỗ ở phía trước, có người đến hỏi vẫn nhận tiếp. Chỗ này gần điểm thi nên mình đành chịu” - Hải, thí sinh thi vào ĐH Thương mại, than thở.

 

 “Mỗi năm mới có một lần, đã đầu tư đi thi thêm từng ấy có đáng là bao. Chúng cần mình chứ mình đâu có cần chúng. Hơn nữa, lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tìm được chỗ để đặt lưng là may rồi”, một ông chủ nhà ráo hoảnh bao biện cho việc vòi thêm tiền thí sinh của mình.

 

 

Hoài Nam