Thứ Năm, 02/07/2009 - 19:50

Tất bật xuyên đêm với sĩ tử
(Dân trí) - Mới tờ mờ sáng, lại một chuyến tàu hú còi, xình xịch tiến vào ga Sài Gòn. Cũng như nhiều sinh viên khác, cô bạn nhỏ nhắn Trần Thị Hà tất bật chạy tới chạy lui. Nụ cười luôn nở trên môi xua đi vẻ mệt mỏi của một đêm gần như thức trắng.
 >> “Thà tư vấn nhầm còn hơn bỏ sót”
 >> Huế, Đà Nẵng, Nghệ An, Đà Lạt... rộn ràng mùa tiếp sức

Các sinh viên tiếp sức trong nhóm của Hà cũng ngóng tìm những gương mặt ngơ ngác bởi lần đầu đặt chân đến thành phố. Nhanh nhẹn dúi vào tay thí sinh chiếc bánh ngọt, tấm bản đồ, các bạn mau mắn hỏi: “Bạn thi vào trường nào”, “Bạn đi một mình hay với ai?”, “Có người quen đón chưa?”, “Có chỗ ở chưa?”….. 


Nào chị giúp một tay em nhé!
 
Gương mặt mệt mỏi, căng thẳng của thí sinh lẫn phụ huynh như giãn ra trước cử chỉ ân cần của các bạn tiếp sức mùa thi (TSMT). Dù rất tất bật, bạn Hà vẫn chia sẻ: “Biết các bạn rất mệt mỏi nên chúng mình tươi cười với bạn. Lúc ấy tự dưng trong mình lâng lâng một niềm vui vì giúp các bạn phần nào xóa được sự lo lắng nơi đất lạ”. 

Cô còn  tâm sự: “Mấy ngày nay có thêm nhiều chuyến tàu tăng cường như TN3, SE5. Nhiều đêm chúng em đón đến 8 chuyến từ 7 giờ tối đến tận 9 giờ sáng. Tàu về khuya lại càng. Lúc nào rảnh là tranh thủ ngả lưng ngay tại các ghế chờ, không còn ngại ngùng gì cả”.  

Ít ai biết được rằng, cô gái nhiệt tình này là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ TPHCM, và tháng 8 này cô phải thi tốt nghiệp rồi. Khi được hỏi: “Bạn không sợ bị ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp sao?”, Hà tươi cười: “ Có sao đâu, em tranh thủ ấy mà. Hết tuyển sinh, đến khoảng 15/7 em bắt đầu học bài là vừa”.

Hà nhớ lại năm thi đầu tiên ở Hà Nội, khi xuống bến xe Giáp Bát, một người bạn của Hà và mẹ loay hoay mãi mới tìm được đội hướng dẫn. Thế nên, năm 2005 khi vào đây học, biết được chương trình TSMT, Hà tham gia ngay. 

Mặc dù không túc trực tại nhà ga nhưng bạn Võ Thị Ánh Hồng, vừa tốt nghiệp khoa Xã hội học - Đại học Mở, cũng thường xuyên có “những đêm không ngủ” để đón thí sinh đến chỗ ở miễn phí tại 239 Lê Văn Sỹ. Các thí sinh trên những chuyến tàu muộn được sắp xếp chỗ nghỉ tạm thời, sáng hôm sau lại được hướng dẫn đến những nơi gần điểm thi. 

Ánh Hồng dí dỏm cho biết, tham gia chương trình này cũng là cơ hội cho bạn thực hành những kỹ năng xã hội học. Cô còn tư vấn cách để thoát khỏi căng thẳng. Cô cựu sinh viên này bật mí thêm rằng đang làm “quân sư” cho một sĩ tử đến từ Nam Định. Cậu này đang phân vân nên thi vào trường Sân khấu điện ảnh hay trường Y khoa. Hồng cho biết: “Em đã hứa sẽ chở bạn ấy đến xem cả 2 trường để bạn ấy có quyết định cuối cùng”. 
 

Tiếp sức tiếp luôn bữa ăn trưa

Còn tại điểm đón sĩ tử ở bến xe Miền Đông, lượng thí sinh đổ về ngày càng tăng khiến nhóm tiếp sức càng tất bật. Cái nắng chói chang không ngăn được lòng nhiệt tình của các bạn. Làn da rám hẳn vì gần một tháng “tắm nắng” nhưng Trương Thị Huyền Trang, sinh viên năm 4 trường ĐH Sư phạm vẫn vui vẻ: “Trời vầy còn đỡ, chỉ sợ mưa thôi”. Tự hào mình là người con của vùng đất thép Củ Chi nên Trang không nề hà. Năm nay Trang cũng nằm trong đội ngũ đi coi thi nhưng vẫn tranh thủ thời gian đón sĩ tử. 

Điều mà Huyền Trang và các bạn tiếp sức ở bến xe Miền Đông lo nhất là trời mưa. Đơn giản bởi bàn đón và tư vấn cho thí sinh chỉ được che bởi vài chiếc ô, nếu mưa lớn thì không biết trú đâu. Vậy mà, ông trời như muốn thử lòng người nên đã trút nước cả ngày ngay trong ngày đón nhiều thí sinh nhất.
 

Dầm mưa đón thí sinh

Phương châm “ướt mình để thí sinh và người nhà khô ráo” được các bạn sinh viên TSMT triển khai ngay khi gặp tình huống này. Và dù mưa to, dù buổi cơm trưa phải thay bằng những ổ bánh mì không cũng không làm mọi người nản lòng. Với các bạn, điều quan trọng là được đồng hành cùng sĩ tử trong những ngày này. 

Huế: Mát lòng nhờ “màu áo xanh tình nguyện” 
 
Ngày 2/7, không khí “tiếp sức mùa thi” ở Huế rộn ràng như có hội. Màu áo xanh có mặt tại tất cả điểm nóng: nhà ga, bến xe, cổng trường đại học, để cùng chia sẻ nỗi lo lắng, vất vả của sĩ tử khi kỳ thi đại học đầy căng thẳng.
 
Theo báo cáo của Đại học Huế, đây là năm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước đến nay, với hơn 68.000 hồ sơ đăng ký dự thi chia làm 2 đợt. Theo đó, đợt 1 Đại học Huế có 22 điểm thi, đợt 2 có 62 điểm thi, ngoài các điểm thi trong thành phố Huế còn có nhiều điểm thi nằm rải rác ở các huyện lân cận như Hương Trà, Hương Thủy, Phú Vang, với gần 5000 cán bộ được cắt cử làm nhiệm vụ coi thi.

Để đồng hành cùng thí sinh dự thi vào Đại học Huế, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Huế cắt cử hơn 450 tình nguyện viên tham gia vào chương trình “tiếp sức mùa thi”. Đến nay, Tỉnh đoàn đã chuẩn bị gần 5.000 nhà trọ miễn phí, giá rẻ phục vụ thí sinh và người nhà đến Huế tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009. Số nhà trọ chủ yếu tập trung ở các khu dân cư và các khu KTX trực thuộc Đại học Huế.

Để giúp các thí sinh ở xa đến Huế tham dự kỳ thi được tốt nhất, các tình nguyện viên đã chia nhau túc trực tại các điểm nóng như nhà ga, bến xe, cổng trường đại học để đón, hướng dẫn, tư vấn thí sinh địa điểm thi, chỗ trọ, đường đi…

Chùm ảnh Dân trí ghi lại hoạt động của “màu áo xanh tình nguyện” trong ngày 2/7:

Ngày 2/7, thí sinh ùn ùn đổ về Huế dự thi
 

Nhiều phụ huynh, sĩ tử mệt mỏi trước cái nóng gay gắt khi vừa xuống xe
 

Ngại nhất là sự chèo kéo của cánh xe ôm
 

Tuy nhiên, các sinh viên tình nguyện nhanh chóng có mặt để giúp đỡ thí sinh
 
Thí sinh được chỉ dẫn tận tình những nơi cần đến
 

Lần đầu tiên đến Huế, các thí sinh đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các anh chị trong màu áo xanh tình nguyện
 

Tại các bàn hướng dẫn luôn đông đúc thí sinh đến nhờ tư vấn, giúp đỡ
 

Nhất là được những gương mặt xinh xắn thế này "đồng hành" cùng mùa thi
 

Dù cái nóng gay gắt, nhưng các tình nguyện viên làm việc hết sức nhiệt tình
 
Phải dùng cả loa để hướng dẫn thí sinh
 

Với khẩu hiệu "hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn" làm thí sinh nào cũng mát cả lòng
 

Thí sinh Thu Hà: "Nếu con đỗ vào Đại học Huế thì con cũng sẽ đi làm tình nguyện như các anh chị".
 
Lê Phương - Hiếu Hiền - Văn Thanh - Sông Lam