Thứ Hai, 29/06/2009 - 12:15

Sĩ tử “trốn” nóng, lò luyện thất thu
(Dân trí) - Mùa thi Đại học, cao đẳng sắp đến giờ G, sĩ tử từ các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh… đổ xô về Huế ôn thi. Không chen nhau đến các lò luyện như mọi năm nhiều sĩ tử tìm đến công viên, nhà thờ, thư viện, nhà sách… ôn thi.

Nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ luôn ở mức 35 - 370C trở lên, khiến những lò luyện, phòng trọ trở nên vắng vẻ.

 

Công viên, nhà sách, nhà thờ… thành lớp học
 
Như có hẹn lại lên, không cần rủ rê mời mọc: “Có khi từ 6h sáng là đã có người ngồi tựa vào bức tường đó rồi, thấy tụi nhỏ học mà tôi cảm thấy vui vui”, bác Nguyễn Văn Lâm bảo vệ nhà thờ Phủ Cam tâm sự. Nhiều sĩ tử đã đến học bài ở đây từ sáng cho đến chiều tối.
 
Các sĩ tử miệt mài ôn luyện trong khuôn viên Nhà thờ Phủ Cam

 
Hàng trăm “nhà nghiên cứu” đang miệt mài ôn luyện, mỗi người một góc, từ hành lang, ghế đá, cầu thang, bãi cỏ… nơi đâu cũng thấy người cầm sách. Mỗi người một việc, không ồn ào và cũng không chen lấn như ở các trung tâm. “Em mua phiếu ôn thi rồi nhưng thấy cảnh chen lấn chỗ ngồi mà học thì không tiếp thu được gì nên em trả phiếu, mất một nửa tiền, về phòng ôn cho chắc”, Phạm Bảo Nhân - quê Quảng Trị chia sẻ.
 
 
Không còn cảnh chén lấn như mọi năm, các lò luyện năm nay thất thu vì thiếu sĩ tử

Kì thi Đại Học đã cận kề cũng là lúc bài vở đầy ắp, nhiều sĩ tử còn chọn giải pháp tập trung thành nhóm lên nhà thờ, công viên dọc tuyến đường Lê Lợi, Trần Hưng Đạo để học. “Gần đến ngày thi tâm lý tụi em khá căng thẳng, đến các trung tâm chịu áp lực mệt mỏi. Vả lại ở các lò luyện không thể lấp hết những lỗ hổng kiến thức của tụi em được, ra đây học vừa mát mà lại dễ dàng trao đổi kiến thức qua lại hơn”, Nguyễn Hoài Nam - thí sinh dự thi ĐH Nông lâm Huế tâm sự.

 

“Cùng nhau trốn nắng”
 

Khác hẳn với mọi năm, không khí ôn thi tại các lò luyện khá yên ắng. Tại trung tâm luyện thi 63 Phan Đình Phùng - Nam Vĩ Dạ, 30/1 Trần Thúc Nhẫn (TP Huế)… rất ít thí sinh tham gia ôn luyện. Cảnh lác đác thí sinh theo học khiến nhiều trung tâm đã phải “đóng cửa” một số môn có quá ít thí sinh đăng ký học.

 

Tại Trung tâm số 9 - Trương Định, các phòng học chỉ lác đác từ 15 đến 25 thí sinh. “Năm nay số lượng thí sinh đăng ký học giảm nhiều so với các năm trước. Trung tâm vẫn giữ giá bán vé như mọi năm 100.000 đồng/môn, nhưng số lượng đăng ký học ít quá. Phần thì sau khi công bố kết quả thi tốt nghiệp nhiều em trượt bỏ về, phần thì các em ở nhà tự ôn”,  anh Hoàng Văn Bình, nhân viên bán vé "than thở".    


Ngồi dưới gốc cây vừa mát, vừa thoải mái, học nhanh vào hơn...


Theo Tiến sĩ Ngô Văn Tứ - giảng viên Trường ĐH Sư phạm Huế, người giảng dạy môn hoá cho Trung tâm 63 Phan Đình Phùng: “Do xu hướng ra đề thi tốt nghiệp và đại học ngày càng sát với chương trình đã học ở phổ thông, đề thi tốt nghiệp năm nay tương đối cơ bản. Nhiều em biết mình đậu tốt nghiệp có số điểm cao nên cũng ngại đến các trung tâm ôn thi”.
 

Nắng nóng như thiêu đốt, phòng trọ thì chật chội thế nên các sĩ tử chẳng dại gì chui vào lò luyện, Lê Nhân - thí sinh thi ngành Báo chí trường ĐHKH Huế cho biết: “Mình thuê một phòng chừng 5m2 gần 400.000đ ở chung với một bạn nữa, nhưng ra vào cứ đụng  nhau hoài nên kéo nhau ra đây học. Ở Phòng trọ chừng 9giờ sáng là chịu hết nổi rồi, lên đây mình có thể học đến 11giờ vẫn được”.

 

Phòng  trọ sinh viên vào hè như những “lò luyện linh đơn”. Vào xóm trọ kiệt 131, đường Trần Phú (TP Huế), những căn phòng chật hẹp khá oi bức. Lâm, thi Kinh Tế, đang ngồi học bài mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cái quạt điện chạy hết công suất, nhưng hơi nóng trong phòng vẫn hừng hực. “Phải ra ngoài tìm nơi nào mát học, trong phòng nóng quá. Một lần thi trượt rồi, thấy ba mẹ buồn nhiều. Phải trốn nắng đi học thôi”.
 

                                                                    Dung Quất