(Dân trí) - Trong 2 ngày qua, gần 500 phụ huynh có con em đang học tại Trường Tiểu học Dân lập Nguyễn Huệ (11B Hàng Tre, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã hết sức bất ngờ vì trường đột ngột giải thể.
Trong đơn kiến nghị gửi UBND TP Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội, Phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm... tập thể phụ huynh trường Tiểu học Dân lập Nguyễn Huệ trình bày:
“Ngày 20/7, chúng tôi được nhà trường thông báo đến dự họp với nội dung “Phổ biến chương trình năm học 2008 - 2009”. Nhưng khi đến nơi, chúng tôi thật sự bàng hoàng với thông báo của Ban giám hiệu là “Trường Tiểu học Dân lập Nguyễn Huệ giải thể”, “Toàn bộ học sinh đang theo học tại trường sẽ không được học bán trú như trước đây”, “Toàn bộ các cháu đang theo học từ lớp 1 đến lớp 4 hiện nay sẽ học trường Nguyễn Du”…”
Ông Bùi Đình Ứng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cho biết, dư luận về chủ trương giải tán nhà trường đã có từ lâu, nhất là khi Phòng GD-ĐT Q.Hoàn Kiếm có hướng dẫn các trường tuyển học sinh hoạt động hè, phục vụ cho năm học mới. Riêng với trường Dân lập Nguyễn Huệ, thì Phòng yêu cầu tạm ngừng tuyển sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh đã kiên trì kiến nghị được tuyển sinh nhưng đến giờ này vẫn không được chấp thuận. Tuy nhiên, một quyết định danh chính ngôn thuận về chủ trương giải tán nhà trường thì chưa hề có.
Được biết, trường Dân lập Nguyễn Huệ đang hoạt động rất tốt và hiệu quả. Đây là ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt nhiều năm, có nhiều giáo viên dạy giỏi, đào tạo ra nhiều học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố.
Bản thân phụ huynh cũng gửi trọn niềm tin vào trường bởi đã đáp ứng được những nhu cầu được học bán trú của con em họ, mức học phí hợp lý, không có những khoản thu bất hợp lý… vậy mà “chỉ sau 10 phút thông báo, ngôi trường đó đã không còn tên gọi. Gần 500 học sinh phải thay đổi nếp sinh hoạt, học tập có từ nhiều năm mà không có một sự chuẩn bị nào về mặt tâm lý”.
Ông Ứng (áo trắng), trưởng đại diện phụ huynh của trường đang trình bày với PV.
Theo ông Ứng, qua thông tin của trường thì thường vụ cha mẹ học sinh được biết quyết định chính thức này vào ngày 9/7/2008 khi lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận, Ban giám hiệu nhà trường thông báo trong cuộc họp với các cổ đông. Việc lớn như vậy nhưng đại diện phụ huynh lại không được triệu tập.
Ngay trong ngày hôm nay, 21/7, Ban phụ huynh của trường đã soạn thảo đơn kiến nghị, tập hợp chữ ký của tất cả các phụ huynh để gửi lên UBND Q.Hoàn Kiếm, đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất một số kiến nghị của họ như:
Cho các cháu đang học từ lớp 1 đến lớp 4 hiện nay được sinh hoạt, học tập và bán trú tại trường - số 11B Hàng Tre, trong những năm học tiếp theo đến khi tốt nghiệp bậc tiểu học, ra trường. Mức học phí tối đa bằng mức học phí do trường Tiểu học Dân lập Nguyễn Huệ đang áp dụng hiện hành. Không thu thêm bất kỳ khoản phí nào trái với Luật Giáo dục. Số lượng học sinh nếu sau khi buộc phải sáp nhập với trường Nguyễn Du thì không vượt quá 40- 50 cháu/lớp...
Bà Phan Thị Nghĩa, Hiệu trưởng Nhà trường, khi tiếp xúc với đại diện phụ huynh và một số phóng viên báo chí, đã khóc và cho rằng tất cả đều không phải lỗi của nhà trường. Bà yêu cầu tất cả phụ huynh cứ tập trung kiến nghị để nhà trường gửi lên các cấp quản lý cao hơn, sớm có lời giải đáp thỏa đáng.
Khi phóng viên liên lạc với Phòng GD-ĐT Q.Hoàn Kiếm để tìm hiểu sự việc thì một lãnh đạo của Phòng cho biết, đã hướng dẫn cô Phan Thị Nghĩa tập hợp các ý kiến của phụ huynh rồi gửi lên Phòng và Quận. Sau đó, Phòng sẽ có buổi gặp mặt để giải quyết tất cả các ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh để bảo đảm quyền lợi cho 100% học sinh.
Hồng Hạnh