Chủ Nhật, 06/07/2008 - 09:29

“Cha con chưa kịp đi chơi Thủ đô lấy một ngày…”
(Dân trí) - Ngay sau môn thi cuối cùng, nhiều sĩ tử ra khỏi phòng là lập tức cùng bố hoặc mẹ… hồi hương. Không chỉ thí sinh mà có cả những phụ huynh cũng ngậm ngùi vì không ở lại được một ngày đi chơi Thủ đô, thêm giờ nào là tốn kém thêm giờ ấy…
 >> “Một tuần ở Hà Nội bay cả tấn thóc”

Sáng 5/7, chở con đến trường thi môn cuối cùng là ông Hải, quê ở Vĩnh Phúc đã mang theo đồ đạc để hai cha con lên đường về nhà ngay sau khi con thi xong. Con gái ông thi vào HV Ngân hàng, hôm xuống hai cha con đi bằng xe máy để tiết kiệm tiền đi lại nên thi xong là ông quyết định về ngay.

Ông Hải cho biết: “Hôm qua con làm được bài, nói cha con ở lại đi chơi Hà Nội một buổi. Nhà cách Hà Nội chỉ gần trăm cây số nhưng mấy khi có dịp xuống đây tôi cũng muốn ở lại lắm. Nhưng mình ở lại thêm một buổi là bị tính thêm tiền trọ. Rồi các khoản khác, ăn uống thì đắt đỏ, một bữa cơm bằng cả gánh rau của vợ ở nhà”.

Cha con ông Hải thuê phòng trọ ở đường Nguyễn Ngọc Nại (Thanh Xuân) với giá 50.000/người/ngày. Xuống từ ngày 1/7, tính ra số tiền phòng phải trả là 500.000 đồng. “Tôi trả phòng từ sáng mùng 5 nên chỉ phải trả 450.000 đồng, cũng tiết kiệm được thêm một chút. Chứ cha con xuống đây từ hôm tới giờ tốn kém lắm, lấy tiền đâu mà đi chơi”.

Nói đến đó ông Hải lại ngậm ngùi: “Chỉ thương con gái, muốn ở lại cho biết Hà Nội. Tôi động viên con, hôm nào đỗ, xuống nhập học sẽ đưa con đi bằng hết Hà Nội luôn”. Nói rồi, ông và con gái vội vàng lên xe để về nhà.

Sáng qua, ngay tại địa điểm thi ngồi đợi con nhiều phụ huynh đã vai mang, tay xách hành trang chuẩn bị về quê. Ở lại hêm một ngày là thêm gắng nặng đối với họ. Thậm chí có người muốn ở lại lắm nhưng… hết sạch tiền.

Mang ba lô nặng trĩu trên vai, ông Phạm Quyết Tám, ở Phú Thọ, có con trai thi vào ĐH Khoa học Tự nhiên dù đổ mồ hôi vẫn cười: “Có dịp xuống Hà Nội mà cha con không kịp đi chơi. Từ hôm qua cạn tiền, phải dành lại tiền xe để còn về. Lẽ ra phải ăn bát phở rồi mới về nhưng hết tiền rồi, lát nữa lên xe sẽ mua cái bánh mỳ ăn tạm. Chiều về sẽ được ăn cơm nhà, vừa rẻ vừa ngon”.

Dù vậy ông Tám vẫn áy náy: “Mấy đứa bạn cùng lớp con tôi đều ở lại chơi thêm một ngày chủ nhật rồi mới về. Nó biết bố hết tiền nên nó không dám xin, măt cứ buồn buồn”.
 
Ở lại Hà Nội thêm một ngày là cả một “bài toán” đối với nhiều phụ huynh, thí sinh. (Ảnh: HN)

Thí sinh Nguyễn Thị Thủy, ở Hải Dương đi cùng mẹ, nói: “Giờ mẹ con em ghé ăn gì đó rồi ra bến xe luôn. Đây là lần thứ 2 mẹ lên Hà Nội, lần trước đi chữa bệnh. Em biết mẹ muốn ở lại chơi thêm nhưng lại xót tiền nên phải về ngay. Đợt này đưa em lên thi, mẹ đã phải vay tiền của hàng xóm nên giờ lo lắng việc trả nợ”.

Thủy cũng chia sẻ điều cô buồn nhất là mình làm bài chưa thật tốt: “Đề toán khó quá em chỉ làm được một nửa, chỉ mong điểm chuẩn năm nay vào trường không cao. Nếu trượt em quyết tâm thi lại nhưng nghĩ đến việc mẹ vất vả từ quê đưa mình đi thi, mong mỏi con đỗ để đổi đời em lại thấy buồn quá”.

Tại các bến xe, chiều hôm qua cũng đã đông nghẹt cảnh phụ huynh, sĩ tử đổ xô về quê. Trong đó có bao nhiêu người muốn ở lại cho biết Hà Nội nhưng không thể…

Ra bến xe Giáp Bát với cô bạn mới quen, nữ sinh tên Ngọc buồn rười rượi: “Em không làm được bài nên chỉ muốn về nhà ngay, không còn tâm trạng nào mà ở lại đi chơi nữa. Em mà trượt bố mẹ em là người buồn nhất, em không muốn tiêu tốn thêm tiền để bố mẹ thêm nặng gánh”.

Rồi Ngọc lật đật vào bến xe để mua vé về Nam Định, cô còn vẫy tay lại cười cười với cô bạn mới quen của mình: “Tớ về trước đây. Sang năm tớ sẽ thi lại, hẹn gặp lại cậu ở Hà Nội, lúc đó mình sẽ đi Lăng Bác nhé!”.

Hoài Nam