Thứ Hai, 30/06/2008 - 12:12

Một đêm “tiếp sức mùa thi”
(Dân trí) - Hai giờ sáng là thời điểm giấc ngủ sâu nhất, nhưng vào những ngày cận mùa tuyển sinh, các sinh viên tiếp sức chẳng ai ngủ nổi dù họ vẫn kháo nhau: “Ai ngủ thêm được… cho tiền!”.

Tiếp sức nửa đêm về sáng

Hơn 1 tuần nay, lượng thí sinh đổ về thành phố dồn dập, đông nhất là vào thời điểm 3h sáng. Sony, SV năm 2 Đại học Văn hóa TPHCM (Đội trưởng tiếp sức mùa thi tại bến xe Miền Đông) cho biết: “Gần 9h tối là tụi em có mặt ở đây hết rồi, đợi tới 10h khi các cửa hàng và phòng vé của bến xe dọn xong là tụi em vào ngủ. Khoảng 2h sáng là dậy đánh răng rửa mặt và 2h30 sáng lại phải vào vị trí...”.


Bạn có phải là thí sinh không, bạn thi trường nào?

Khoảng 3 giờ sáng, xe của các tỉnh thành đổ về bến xe liên tục, nhiều bạn vẫn còn ngái ngủ nhưng tất cả chỉ mong cho các bạn thí sinh có một mùa thi tốt nên ai cũng quên hết mỏi mệt và làm việc với “một trái tim nóng”. Khó mà có thể trò chuyện với ai quá 5 phút. Và cuộc trò chuyện luôn bị cắt ngang bởi các thí sinh và các chuyến xe.

"Xe tới kìa", “Bạn có phải là thí sinh đi dự thi không?”, “Bạn thi ở địa điểm nào?”, "Bạn về đâu, có chỗ trọ chưa?", “Có ai tới đón bạn không? “Bạn này cần tìm chỗ trọ gần trường thi đội trưởng ơi”, “Chú xe ôm ơi, chú chở bạn này về đường 3 tháng 2 giùm con nhé”… Trong lúc xe về nhiều, tôi chỉ còn nghe được những âm thanh như vậy của khu vực..."tiếp sức mùa thi" tại bến xe Miền Đông.

3 giờ sáng, Ga Sài Gòn nhộn nhịp hẳn bởi màu áo xanh “tiếp sức mùa thi”. Lê Duy Giáp, SV năm 4 Học viện Hành chính Quốc gia (Đội trưởng tiếp sức tại ga) cho biết: “Khoảng 2h30 sáng là các bạn đã có mặt đầy đủ để chờ chuyến tàu đầu tiên vào ga lúc 3h sáng, gần nửa tháng nay, tối nào cũng có gần 60 SV tiếp sức cả nam lẫn nữ. Có bạn sáng hôm sau 7h30 là vào thi học kỳ nhưng vẫn tới đây tiếp thí sinh”.


Sinh viên tiếp sức mùa thi tranh thủ ôn bài cho buổi thi học kỳ.

SV tiếp sức tại Ga Sài Gòn có lịch trình cụ thể. Nhưng thời gian chờ tàu cũng được các bạn tận dụng tối đa, nhiều bạn sáng thi thì lúc nào rảnh là lại giở sách vở ra học, nhiều bạn thì xem lại bản đồ để hướng dẫn thí sinh được tốt hơn. Rồi bất chợt lại có bạn la lên “Tàu lại về rồi kìa” trong niềm vui sướng khôn tả, sau đó tất cả lại “ráp” đội hình tốt nhất để tiếp thí sinh.

Nửa đêm về sáng, tiết trời Sài Gòn se se lạnh nhưng quan sát kỹ tôi vẫn thấy những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của từng SV tiếp sức. Ai cũng tranh để mình là người tới tiếp các bạn thí sinh. Có bạn còn nói, “mình chưa “mở hàng” các bạn nhường mình đi”, câu nói của cậu bạn làm cà nhóm tiếp sức cười phá lên.

"Ngày xưa đi thi, mình cũng từng được tiếp sức"

Không biết tự bao giờ cái quy luật bất thành văn này nhiều khi là niềm vui và cũng là “nỗi sợ” với sinh viên tiếp sức mùa thi. Bất cứ khu vực tiếp sức nào cũng vậy, một ai đó có tên hoặc ảnh trên mặt báo đều phải tuân thủ cái “luật” bất thành văn và “ngoan ngoãn” mua về 10 ký chôm chôm để chiêu đãi bạn bè. Mới đầu, khi thấy tôi giơ máy ảnh lên thấy ai cũng “quay mặt đi” hoặc “chạy”. Nhưng dần dà rồi… cũng không ai “chạy”!

Ai cũng vui vẻ và mặc cho tôi chụp ảnh bởi với các bạn thì chuyện đó giờ không còn quan trọng. Với Phai, SV ngành Kế Toán, Cao đẳng Vạn Xuân (một mắt của Phai đã không còn nhìn được từ nhỏ nhưng bạn vẫn đăng ký đi tiếp sức), “thì có sao đâu, 10 ký chôm chôm nhưng đổi lại mình quen được nhiều bạn và giúp được nhiều thí sinh”. Đó cũng là điều Phai mong muốn khi đăng ký tham gia tiếp sức mùa thi.

Còn đối với Nhung và Dung, SV năm 2 Đại học Tôn Đức Thắng vì sợ không còn cơ hội để được cái cảm giác “tiếp sức” trong thời SV, nên hai bạn đã đăng ký tiếp sức mùa thi năm nay. “Chúng em sợ sang năm Bộ GD gộp hai kỳ thi làm một sẽ không còn cơ hội để thức đợi thí sinh nữa nên chúng em đã quyết định đăng ký tham gia. Chúng em đã thức mấy đêm rồi đấy…” - Nhung và Dung nói.

Thức đêm cùng các bạn tôi cũng được chung cái cảm giác “tiếp sức mùa thi”. Nhiều bạn đã thức liền mấy đêm đã “thấm mệt”, nhưng ai cũng phấn khởi và cảm thấy có ý nghĩa bởi "ngày xưa đi thi, mình cũng từng được tiếp sức"...


Xem lại bản đồ và thảo luận để tư vấn chính xác cho thí sinh.


Cảm giác chờ đợi mỗi chuyến xe và thí sinh lúc nào cũng thú vị.

Có ai đón em chưa?
 

Mệt nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi các sinh viên tiếp sức mùa thi.

Đoàn Quý