(Dân trí) - Sáng nay 18/6, hơn 41 nghìn học sinh THCS của Hà Nội bước vào thi tuyển lớp 10. Kỳ thi không ồn ào như kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng khá căng thẳng với phụ huynh.
Đưa con đi thi nhưng không về nhà, cố đứng cổng trường để đợi con thi xong, ông Nguyễn Văn Đức có con thi vào lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết: “Tôi lo cho nó lắm, tầm tuổi này đang mải chơi, rất khó bảo, suốt ngày chỉ thấy lên mạng chát chít. Thời gian vừa qua tôi bắt nó đi học thêm nhiều, không biết hôm nay có làm được bài không”.
Cùng chờ con với ông Đức, chị Vũ Hải Vân nhà ở Thanh Xuân Bắc thì than rằng: “Lực học của nó cũng vào loại khá của lớp nhưng tính cẩu thả, nên cứ đi thi là điểm thấp. Nếu không đỗ vào trường công lập mà học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hay dân lập thì chán lắm!”.
Cùng tâm trạng với hai phụ huynh trên, một phụ huynh có con học ở trường THCS Ngô Sĩ Liên thi vào chuyên Hà Nội Amsterdam cho biết: “Tôi lo chứ, nếu nó không đỗ chuyển sang học dân lập thì tôi không thích, mà cho nó đi học ở nước ngoài lại hơi nhỏ, không quản lý được. Tôi dự định nguyện vọng cho nó là vào trường Dân lập Lương Thế Vinh”.
Ngược lại với lo lắng của phụ huynh ở ngoài cổng trường, trong phòng thi của Hội đồng thi trường THPT Trần Hưng Đạo, theo quan sát của phóng viên, tuy mới vào thi được khoảng 30 phút mà nhiều học sinh đã gục xuống bàn ngủ, đến nỗi giám thị phải nhắc mấy lần mới ngồi dậy tiếp tục làm bài.
Chủ tịch Hội đồng thi Trần Hưng Đạo, ông Nguyễn Tiến Khôi cho biết, coi thi với đối tượng này rất vất vả vì các em tính trẻ con rất nhiều, nghịch ngợm. Hôm qua tập trung để làm thủ tục thi, giám thị đã nhắc rất nhiều quy chế, sáng nay lại tiếp tục nhắc để các em khỏi phải quên các giấy tờ như thẻ dự thi, chứng minh thư, vậy mà nhiều em vẫn quên.
Được biết, Hội đồng có 646 thí sinh dự thi, 7 thí sinh bỏ thi không lý do, 1 thí sinh bị ốm phải xuống y tế uống thuốc nhưng vẫn tiếp tục dự thi.
Ông Nguyễn Văn Thọ, trưởng phòng quản lý thi Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở yêu cầu các Hội đồng thi thực hiện nghiêm túc quy chế và phải có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu để các em không nghĩ tới việc mang tài liệu vào phòng thi. Phương châm là nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng cho học sinh.
Nắm bắt được tâm lý của phụ huynh và nhân cơ hội này, nhiều trường xét tuyển đã đến từng cổng của Hội đồng thi để phát tờ rơi giới thiệu như trường THPT Đại Việt, Trung tâm Giáo dục thường xuyên…
Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi Văn sáng nay vừa sức, đều nằm trong chương trình học lớp 9. Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, kết thúc buổi thi sáng nay không có thí sinh nào vi phạm quy chế.
Chiều nay, thí sinh tiếp thi môn Toán, ngày mai các thí sinh dự thi vào trường chuyên sẽ thi các môn chuyên mà mình đăng ký.
|
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của TPHCM có tổng số 53.012 thí sinh dự thi lớp 10 không chuyên, trong tổng số 2.238 phòng thi tại 104 hội đồng thi.
Thời gian thi của các thí sinh là 3 buổi trong hai ngày (đối với các thí sinh không chuyên). Trong đó buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn anh văn, sáng ngày 19 các thí sinh thi môn toán và sáng 20 thí sinh thi môn ngoại ngữ (cho các thí sinh trường chuyên). Thời gian làm bài của môn văn và môn Toán là 120 phút, môn môn ngoại ngữ không chuyên thời gian quy định là 60 phút, môn anh văn tuyển sinh cho các trường chuyên là 150 phút.
Theo ông Trần Trung Kiên, chủ tịch hội đồng tuyển sinh THPT Trần Đại Nghĩa cho biết: “ Trong buổi sáng, hầu hết các thí sinh và giám thị thực hiện quy chế thi một cách nghiêm túc, chưa có trường hợp vi phạm quy chế tuyển sinh”.
Thí sinh Nguyễn Thị Như Duyên đến từ Đồng Nai, dự thi hội đồng thi THPT Trần Đại Nghĩa cho nói: “Sáng nay đề thi môn Văn 4 câu, nhưng không khó lắm, thời gian 120 phút em đã hoàn thành bài thi trọn vẹn. Với đề thi này các thí sinh có học lực trung bình là vừa sức”.
Còn tâm sự của Vũ Thị Kim Anh: “Đề thi năm nay không khó nhưng một số bạn của em không đã học tủ nên không làm bài tốt, còn lại các bạn ôn thi những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa đều làm bài tốt”.
Các thí sinh đã giải tỏa được tâm lý phần nào khi thi môn đầu tiên trong sáng nay. Thí sinh Trần Nguyên Giáp (Hội đồng thi THPT Trần Đại Nghĩa) bộc bạch: “Trước khi thi em đã chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức trong ngày thi đầu tiên, nhưng em vẫn cảm thấy thiếu tự tin vào khoảng thời gian trước giờ làm bài. Bây giờ thi xong môn đầu tiên em cảm thấy nhẹ người hơn trước”.
Vẻ mặt của nhiều phụ huynh ở bên ngoài hội đồng thi cũng không kém phần căng thẳng, khi đứng đợi hai giờ đồng hồ các thí sinh dự thi xong. |
Dưới đây là chùm ảnh của buổi thi sáng nay:
Căng thẳng chờ con tại Hội đồng thi THPT Nhân Chính, Hà Nội
Tại cổng trường THPT Hà Nội Amsterdam
Trong khu vực thi trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Con có làm được bài không?
Hồng Hạnh - Xuân Trường