Thứ Năm, 29/05/2008 - 22:42

“Dế” thành công cụ "tiếp tay" cho bạo lực học đường
Một nhà giáo nói, bố mẹ không cần thiết phải sắm cho con mình chiếc điện thoại đắt tiền như hiện nay. Trường hợp đáng tiếc như hôm 22/5 ở trường THCS Nông nghiệp 1, chiếc ĐTDĐ có chức năng camera đã trở thành công cụ cho các HS quay và đưa cảnh HS đánh nhau lên mạng.

"Nhà trường đau lắm!"

Sáng 27/5, chúng tôi tìm đến Trường THPT Nông nghiệp 1 tại thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tiếp chúng tôi là một giáo viên đã có thâm niên lâu năm trong ngành giáo dục. Nói về vụ việc các nữ sinh của trường đánh hội đồng bạn rồi tung lên mạng xảy ra ngày 22/5, cô nói: "Nhà trường đau lắm. Các em đau về thể xác, chúng tôi đau về tinh thần. Ngoài giờ học, nhà trường không thể theo chân mà quản các em được".

Vụ một nhóm nữ sinh đánh hội đồng em Ngô Thị H. T., lớp 9B rồi tung những hình ảnh đó lên mạng đã gây dư luận xấu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã mở 2 phiên họp Hội đồng kỷ luật. Căn cứ theo quy định của ngành giáo dục, nhà trường đã hạ hạnh kiểm của 7 học sinh (HS) liên quan đến vụ việc, không cho thi tốt nghiệp đợt này.

Nhà trường cũng tạo điều kiện cho các em rèn luyện trong hè. Nếu rèn luyện tốt thì các em có thể được tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt 2. Hình thức kỷ luật trên cũng là nhằm mục đích tạo cơ hội cho các HS vi phạm được rèn luyện để phấn đấu. Hiện tại, các HS này vẫn được tới lớp bình thường.

Thiết nghĩ, đó cũng là hướng mở để cho các em sửa lỗi khi tuổi đời còn quá trẻ. Chúng tôi cũng được biết, một số trường học sau khi phát hiện HS có vi phạm đã buộc HS thôi học. Nhưng ở lứa tuổi chưa biết làm việc, thử hỏi khi không còn ràng buộc với nhà trường, liệu các em có trở nên ngoan ngoãn hơn hay sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội?

Nỗi lo trước cổng trường

Quả là chính xác khi một cô giáo nói rằng, các em HS đang học tập trong môi trường nhạy cảm. Rời khỏi khuôn viên Trường THCS Nông nghiệp 1, chúng tôi đi trên con đường chi chít quán Internet, Game online. Chỉ trong địa bàn nhỏ mà có tới 2 trường THCS, lại ở thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin nên chẳng quán nào bị ế chỗ.

Giữa giờ học, nhưng chúng tôi có thể điểm mặt những trẻ em đang tuổi học ngồi dán mắt vào màn hình chơi game. Một nhóm đang tập trung xem những hình ảnh bạo lực học đường sau khi bình luận chán chê về vụ nữ sinh đánh hội đồng. Nhan nhản ở các trang web cá nhân, thậm chí là những trang web nổi tiếng, cũng chứa đầy hình ảnh bạo lực, phản cảm của các học trò áo trắng.

Trước đó, cư dân mạng đã xôn xao về một clip phản cảm của các nữ sinh Trung Quốc đánh hội đồng một nữ sinh khác được đưa lên mạng. Và sau đó, như một hiệu ứng, trên mạng Internet liên tục xuất hiện hình ảnh bạo lực của các học trò áo trắng. Cảnh khoe hàng, ngôn ngữ mạng thiếu văn hoá được các nữ sinh cập nhật hàng ngày.

Tiếp xúc nhiều, đương nhiên là bị ảnh hưởng. Trong khi đó, không ít gia đình chiều con thái quá mà không nghĩ rằng chính mình tạo điều kiện cho con trở nên hư hơn khi nó có công cụ trợ giúp.

Một nhà giáo đã nêu quan điểm với chúng tôi rằng, bố mẹ không cần thiết phải sắm cho con mình chiếc điện thoại đắt tiền như hiện nay. Với trường hợp xảy ra vụ đáng tiếc như hôm 22/5 vừa qua ở Trường THCS Nông nghiệp 1, chiếc ĐTDĐ có chức năng quay camera đã trở thành công cụ cho các HS làm việc xấu.

Còn theo quan điểm của các nhà sư phạm, trách nhiệm đối với hành vi và đạo đức của HS không chỉ phụ thuộc vào nhà trường mà cần có sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình. Bởi đó là môi trường quan trọng giúp các em hình thành nhân cách và có cư xử đúng mực ngoài xã hội.

Theo Công An Nhân Dân