(Dân trí) - Đề thi vừa sức học sinh, việc coi thi cực kỳ nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng làm một số em phải nghỉ ốm. Hội đồng thi Thăng Long (Hà Nội) có em bị sốt 40 độ, bố phải đứng ngoài trong tư thế “sẵn sàng” đưa em nhập viện.
Đề thi không khó
Đề thi văn năm nay có 2 đề tự chọn, mỗi đề 3 điểm. Theo phản ánh của nhiều học sinh thì đề thi bình thường không khó lắm. Nhiều em học sinh 2/3 thời gian thi đã ra khỏi phòng.
Phạm Mạnh Hà, trường Marie Curie 9h15 phút đã ra khỏi phòng thi cho biết, đề thi văn bình thường, không khó lắm: “Em làm đề 1, trong đề này khó nhất là câu 3 phân tích đoạn thơ trong bài “Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm, đây là câu 5 điểm. Tuy nhiên, đề thi chính thức này so với đề thi thử em thấy dễ hơn, đều nằm trong chương trình mà các thầy giáo ôn”.
Còn Nguyễn Kim Anh, trường THPT Việt Đức cho biết: “Đề thi vừa tầm, em làm hết, khả năng được 7 điểm vì trong đề 2 câu 1 là câu học thuộc đó là “Nêu ngắn gọn quá trình sáng tác và các đề tài chính của nhà văn Nguyễn Tuân (2 điểm) và câu 3 phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân. Đối với 2 câu này thì em làm rất chắc chắn vì đúng theo như phán đoán của em trước khi thi”.
Nguyễn Linh Chi, trường Marie Curie cho biết: “Đề không khó, em làm đề 2. Với đề thi này thì chỉ cẩn thận câu 1 học thuộc và câu 3 phân tích là có thể điểm trên trung bình rồi”.
Theo đánh giá của PGS, Tiến sĩ Văn học Lê Quang Hưng trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Với đề thi năm nay kiến thức là cơ bản, không khó, vừa tầm học sinh.
Đề rất hay vì có 2 thể loại thơ và văn xuôi. Đối với câu 1 của cả 2 đề là câu học thuộc nên chắc chắn học sinh sẽ có điểm. Còn đối với câu 2, 3 thì học sinh phải phát triển tư duy cảm thụ văn học của mình thì mới được điểm cao. Nói chung đối với đề thi này, điểm thi môn Văn sẽ cao hơn năm trước. Tuy nhiên với lượng kiến thức mà đề thi ra thì thời gian làm bài 150 phút là vừa đủ”.
Trời đã nắng, giám thị lại "gắt"!
Lê Đức Anh, trường THPT Việt Đức than: “Giám thị chặt quá, em mới ngồi lệch sang một bên đã bị nhắc ngay, trong phòng không trao đổi, hỏi han nhau được. Trời đã nắng, giám thị lại gắt, khổ mình thật”.
Còn Nguyễn Thị Duyên, trường THPT Nhân Chính: “suýt nữa thì em bị đình chỉ thi vì vừa quay xuống định trao đổi với bạn. May quá xin được”.
Nguyễn Linh Chi, trường THPT Việt Đức kêu lên: “Giám thị phòng em chặt quá, mới nghiêng người đã nhắc nhở, mượn bạn cái bút giám thị cũng chạy xuống tận nơi, xem xét”.
Theo cô Bùi Thị Minh Nga, Phó Chủ tịch hội đồng thi trường THPT Việt Đức cho biết: “Thực hiện đúng tinh thần của Bộ Giáo dục và của Sở GD Hà Nội. Ngay trong buổi thi sáng nay, chúng tôi tiếp tục yêu cầu các giám thị phải phổ biến lại quy chế nhắc nhở học sinh. Do đó, trong buổi thi sáng nay, không có trường hợp nào vi phạm quy chế”.
Còn tại hội đồng thi THPT Nhân Chính, có 8 trường thi tại địa điểm này. Theo cô Nguyễn Thị Thúy Anh, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: “Hội đồng thi này có tới 8 trường thi cùng với 480 học sinh dự thi nên chúng tôi yêu cầu giám thị làm rất cẩn thận. Các em được nghe phổ biến quy chế 3 lần, trước khi vào phòng thi cũng đã phổ biến và yêu cầu các em đề túi đồ ở ngoài”.
Được biết, hội đồng thi Nhân Chính có 47 giám thị coi thi, 3 thanh tra Bộ, 2 thanh tra Sở. Theo cô Thúy Anh buổi thi sáng nay không có trường hợp nào vi phạm.
Do thời tiết khá nắng nóng, nên đã có một số em phải nghỉ vì ốm, Hội đồng thi Nhân Chính có 6 em nghỉ, 2 em phải nằm viện, 3 em đi thi quốc tế. Còn Hội đồng thi trường Thăng Long, có 2 học sinh bị ốm, trong đó có 1 em bị sốt 40 độ, bố phải đứng ngoài trong tư thế “sẵn sàng” đưa em nhập viện.
Chiều nay, học sinh thi môn Sinh học.
|
Đề thi tốt nghiệp môn Văn học THPT 2008
Thí sinh chọn một trong hai đề sau:
Đề I:
Câu 1(2 điểm): Theo anh/chị, Enxa Tơriôlê có vai trò như thế nào trong cuộc đời và thơ ca của Lui Aragônh?
Câu 2 (3 điểm): Suy nghĩ của anh/chị về nhan đề tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu?
Câu 3 (5 điểm): Phân tích đoạn thơ sau trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm:
Bên kia sông Đuống
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trang giấy điệp
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn
Ruộng ta khô
Nhà ta cháy
Chó ngộ một đàn
Lưỡi dài lê sắc máu
Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang
Mẹ con đàn lợn âm dương
Chia lìa đôi ngả
Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâu
(Theo Văn học 12, tập một, tr.79 – 80, NXB Giáo dục - 2006)
Đề II
Câu 1 (2 điểm): Nêu ngắn gọn quá trình sáng tác và các đề tài chính của nhà văn Nguyễn Tuân.
Câu 2 (3 điểm): Anh/chị hiểu thế nào về tâm sự của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn thơ sau:
Em ơi em Đất nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên Đất nước muôn đời…
(Đất Nước – trích Mặt trời khát vọng, theo Văn học 12, tập một, tr.249, NXB Giáo dục - 2006)
Câu 3 (5 điểm): Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.
|
Hồng Hạnh