(Dân trí) - Nơi “thê thảm” nhất về kết quả thi tốt nghiệp THPT trong mùa hè năm trước là trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Quảng Ngãi) ngôi trường chỉ có 0% thí sinh tốt nghiệp… Năm nay, giữa bốn bề núi rừng heo hút, kỳ thi tốt nghiệp đến cùng những câu chuyện thật cảm động.
Từ khi rơi vào tình trạng 0%, trường THPT Đinh Tiên Hoàng dành được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cũng như nhân dân toàn tỉnh Quảng Ngãi. Một khu nhà nội trú được xây dựng cho học sinh ở xa trọ học đã được mọc lên như một giấc mơ. UBND huyện Sơn Tây hỗ trợ học sinh đang theo học lớp 12 mỗi tháng 15kg/gạo/học sinh. Nguồn dự án giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT tặng nhà trường 32 máy vi tính và 2 máy tính xách tay. Còn nữa, Quỹ Tầm nhìn thế giới vừa tặng quần áo mới cho học sinh nơi đây…
Theo tâm sự của thầy giáo Đinh Thảo, giáo viên khối 12 thì hàng tháng trước khi diễn ra kỳ thi, đêm nào anh cũng đi kiểm tra, nhắc nhở các em học bài. 5h30 phút sáng lại lục tục đánh thức các em dậy để ôn bài. Toàn bộ học sinh lớp 12 của trường đều được ưu tiên vào ở nội trú, vừa là để giữ chân không cho các em bỏ học, vừa để dễ quản lý nhắc nhở, bồi dưỡng kiến thức cho các em.
|
Năm nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 20 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT.
Đối với thí sinh thi hỏng tốt nghiệp năm trước, các trường tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em ôn tập thi tốt nghiệp kỳ này. Theo thống kê của Sở GD- ĐT Quảng Ngãi, toàn tỉnh có khoảng 4 nghìn thí sinh rớt tốt nghiệp THPT năm 2007 sẽ cùng tham gia vào kỳ thi năm nay. |
Năm nay, học sinh lớp 12 của trường tham dự kỳ thi có 19 em. Trong số 19 học sinh này, chỉ có 2 em đạt điểm trung bình ở 8 môn học chính, là niềm hy vọng giúp trường thoát khỏi cảnh 0%, còn lại học lực của các em khác đều rất đáng lo ngại.
Hai học sinh, niềm hy vọng của nhà trường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp đến, trường đã trích quỹ khuyến học tặng cho 300.000đồng/em, để khuyến khích tinh thần học tập. Trường Đinh Tiên Hoàng cũng đã treo giải thưởng 800.000đồng cho học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT, trong đó, kinh phí nhà trường hỗ trợ 500.000 đồng. Số còn lại, Thầy Thảo hứa sẽ trích tiền lương thưởng 300.000đồng cho mỗi học sinh đỗ tốt nghiệp.
Niềm hy vọng của thầy Hiệu trưởng là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay trường sẽ có học sinh thi đỗ. Dù kết quả có thể sẽ chỉ là những con số rất nhỏ nhoi nhưng giáo viên Trường Đinh Tiên Hoàng vẫn hy vọng! Tuy nhiên, sẽ không bao giờ nhà trường coi kỳ thi tốt nghiệp THPT là một áp lực, tất cả cố gắng của thầy và trò đều là hướng tới một kết quả thực chất trong năng lực của học sinh.
UBND huyện đã vừa trích 5 triệu đồng hỗ trợ cho trường để tổ chức kỳ thi...
Bồn chồn lãnh đạo Bộ “đón” thi…
Trở về Hà Nội trong một chuyến bay đêm vào gần 8 tiếng trước khi chính thức diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT để tiếp tục các chuyến giám sát, thanh tra. Hơn 10 ngày nay, thời gian của Thứ trưởng Bành Tiến Long được tính ròng rã bằng các chuyến đi…
Trao đổi với Dân trí trong tiếng ồn ào của sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 27/5, Thứ trưởng Long cho hay ông vừa kết thúc một chuyến thị sát tình thi của khu vực phía Nam và chuẩn bị trở về Hà Nội chuẩn bị cho các chuyến đi bí mật tiếp tục trong 3 ngày tới.
Giữa cái nắng nóng khắc nghiệt, vị Thứ trưởng có thâm niên gắn bó gần 10 năm với kỳ thi tốt nghiệp THPT càng thấy trong lòng mình có “lửa”.
Có lẽ hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lo lắng bao nhiêu thì tâm trạng của các vị lãnh đạo Bộ cũng lo lắng bấy nhiêu. Thí sinh lo không làm được bài, Lãnh đạo Bộ cũng lo lắng thí sinh không làm được bài. Nhưng thí sinh làm được bài… nhiều quá thì có khi Lãnh đạo Bộ cũng băn khoăn e ngại dư luận lại nghi ngờ ngành không tổ chức thi nghiêm…
Thí sinh lo lắng sẽ còn tiêu cực nên sẽ không đảm bảo cho sự công bằng của kỳ thi, lãnh đạo Bộ cũng lo lắng sẽ không đảm bảo được môt kỳ thi “sạch” hoàn toàn không còn tiêu cực…
Ông Long tâm sự: Ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn lắm và cũng chịu nhiều áp lực lắm. Làm tốt thì cũng chẳng mấy khi được khen đâu nhưng chỉ sơ sẩy chút thôi nhiều khi đã bị ầm ầm phản đối.
Tuy nhiên, ông cũng rất lạc quan khi nhận định rằng kết quả chưa dự báo được nhưng với tinh thần chuẩn bị cao của các địa phương thì năm nay, nếu có kết quả thi tốt nghiệp cao hơn năm trước cũng là chuyện bình thường vì đó là sự cố gắng hết sức của các thầy cô và của toàn ngành giáo dục.
Không “tả xung hữu đột” như Thứ trưởng Long nhưng Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng mướt mồ hôi cho kỳ thi này hàng tuần lễ nay. Với kinh nghiệm khá xuất sắc về tổ chức thi tốt nghiệp THPT nhiều năm và hồi còn làm Giám đốc Sở GD- ĐT ở tỉnh Hải Dương, hầu như ông Hiển chưa mấy khi để xảy ra “sơ sẩy” về thi cử. Vốn hay cười là thế nhưng mấy ngày nay Thứ trưởng Hiển cũng bồn chồn không khác gì thí sinh đi thi. 72 tiếng đồng hồ diễn ra kỳ thi, Thứ trưởng Hiển có nhận nhiệm vụ chính là gác “trận địa”. An toàn của kỳ thi có lẽ là mối bận tâm lớn nhất của ông trong thời điểm này.
Vị Tư lệnh ngành, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Nguyễn Thiện Nhân thì mặc dù hôm nay, trời nóng đến 38 độ, ông vẫn bị bao vây bởi báo giới bên hành lang Quốc hội, và ông cũng nhiệt tình trao đổi về các vấn đề của kỳ thi tốt nghiệp. Ông là người từng khiến người khác bất ngờ về ý tưởng “nguỵ trang” để đi Thanh tra thi: xe ô tô biển xanh nhưng cũng có khi ông không ngồi trong đó và sẽ không ai biết ông ngồi trên chiếc ô tô nào để tiến đến các điểm thi.
Từ ngày 19/5 đến 23/5, bốn đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi, in sao đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008 ở các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận và Khánh Hòa. Từ ngày 23 đến 27/5 tiếp tục là các tỉnh thuộc khu vực phía Nam...
Đoàn Trần