(Dân trí) - Đối với khoảng 15% thí sinh giỏi, kỳ thi ĐH thường "nhẹ như không". Với 85% còn lại, kỳ thi này chứa đựng rất nhiều bất ngờ “đỏng đảnh” ngay từ khâu nộp hồ sơ, chọn trường thi, xét tuyển nguyện vọng... Đến được với cổng giảng đường sao quá chông gai!
Biết lượng sức mình vẫn trượt!
Trong rất nhiều lần trò chuyện, tư vấn cho thí sinh, Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Bành Tiến Long luôn có một trăn trở là: Điều mà tôi quan tâm nhất là các em đã biết chọn trường vừa sức chưa? Bởi theo Thứ trưởng Long, để vào được ĐH thì một điều không thể thiếu là phải biết chọn trường vừa sức với mình, cũng giống như chuyện liệu cơm gắp mắm vậy!
“Nếu học lực chỉ ở mức trung bình thì đừng mơ tới những trường ĐH có mức điểm chuẩn đầu vào quá cao vì sẽ không bao giờ các em có thể đỗ được!”- Ông Long nhắn nhủ.
Nhưng, không phải lúc nào biết lượng sức mình thì cơ hội đỗ cũng đến với thí sinh. Dè dặt, nhiều thí sinh đã chọn những khoa, ngành ít thi sinh dự thi nhất trong những năm trước để nộp hồ sơ dự thi. Và họ đã phải “bổ ngửa” bởi nhiều khi, những khoa ít người dự thi nhất năm trước lại là những khoa đông người dự thi nhất năm sau!
Như trong kỳ thi tuyển sinh năm 2007, nhiều thí sinh dự thi khối B vào các trường ĐH Y, Dược đã cố gắng thận trọng để lượng sức và chọn những ngành vốn có điểm chuẩn thấp nhất và ít thí sinh dự thi nhất trong khối trường này, ví dụ như ngành Điều dưỡng và Dược sĩ.
Nhưng, có lẽ cũng có ...quá nhiều thí sinh biết lượng sức mình nên hai ngành này năm 2007 có số thí sinh dự thi đông nhất! Như tại ĐH Y Dược TPHCM, chỉ với 60 chỉ tiêu, ngành Điều dưỡng nhận 3.472 hồ sơ đăng ký dự thi; ngành Dược sĩ 250 chỉ tiêu và có tới 8.706 thí sinh dự thi! Với tỷ lệ 1 thí sinh chọi với 40, 50 thí sinh thì cơ hội đỗ thật chẳng khác gì ngàn cân treo sợi tóc!
Bỏ qua nhiều “góc khuất”
Một chuyên gia tuyển sinh của Bộ GD& ĐT nhận xét: thí sinh đã ngày càng thận trọng hơn và biết lượng sức mình hơn trong việc chọn trường. Nhưng họ hay bị rơi vào những cạm bẫy đỏng đảnh của kỳ thi ĐH vì không chịu nhìn đến những “góc khuất”!
Chẳng hạn như cũng khối B, tại sao họ chỉ tính toán lượng sức mình trên những ngành, khoa thấp nhất của các trường ĐH Y mà không nhìn sang các trường đào tạo khối B khác?
Nếu như trong năm 2007, đối với những trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TPHCM điểm chuẩn của ngành thấp nhất thường cũng phải 8 điểm/ môn mới đỗ thì điểm của nhiều trường khối B chỉ ở mức dao động trên sàn 15 đến 17 điểm như các ngành chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, nông học, thủy sản, trồng trọt, bảo vệ thực vật… của nhiều trường ĐH.
Những góc khuất bị bỏ qua là những nơi dễ đỗ ĐH nhất, kể cả khi lượng thí sinh dự thi vào đây có tăng vọt thì cơ hội đỗ cũng là khá dễ dàng vì những trường đào tạo các ngành “góc khuất” luôn ưu tiên chỉ tiêu cho những ngành này để hy vọng cứu lại những nhóm ngành đang có nguy cơ bị lãng quên.
Biết trượt vẫn cố thi!
Những trường nào được đánh giá là “hút” thí sinh nhiều nhất là những ngành có mức điểm chuẩn biến động nhất. Những ngành hút thí sinh trong 3 năm nay chính là những ngành đào tạo Kinh tế- Tài chinh- Ngân hàng. Xu hướng điểm chuẩn của những trường này thường ngày một cao lên.
Ví dụ như ĐH Kinh tế TPHCM, điểm chuẩn năm 2006 của trường này là 17,5 điểm thì năm 2007 lên 21,5 điểm. ĐH Ngân hàng TPHCM, điểm chuẩn các ngành như ngành tài chính - ngân hàng có điểm chuẩn lên đến 22,5 điểm trong khi năm 2006 là 20 điểm. ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), điểm chuẩn năm 2006 là 17 chung cho tất cả các ngành, thì năm 2007 đã tăng lên 20 điểm, một số ngành như kế toán, ngân hàng, điểm chuẩn lên đến 22-22,5. ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), điểm chuẩn của tất cả các ngành thấp nhất là 24 điểm, trong khi năm 2006 chỉ là 21,5 điểm ...
Tuy nhiên, điểm chuẩn cao lên không làm cho nhóm ngành đào tạo này bớt “nóng”. Năm 2008, nhóm ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng vẫn là nhóm ngành đắt giá nhất và có đông thí sinh dự thi nhất! Vì thế, nguy cơ trượt ĐH của thí sinh dự thi vào đây vẫn là lớn nhất. Biết trượt nhưng vẫn khiến thí sinh cố thi vào, cánh cửa ĐH quả thật quá đỏng đảnh!
Mai Minh