Thứ Năm, 01/05/2008 - 2:18 PM
Nghệ An:

Khen thưởng học sinh dũng cảm cứu 4 mạng người

(Dân trí) - Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Khuyến học & Dân trí quyết định trích 2 triệu đồng từ Quỹ Nhân Ái để tặng thưởng cho em Nguyễn Đình Vương (HS lớp 11C4, trường THPT Dân Lập Hưng Nguyên, Nghệ An), người đã dũng cảm cứu 4 bạn khỏi chết đuối ngày 18/4.

Sau khi Dân trí đăng bài: "Thanh niên dũng cảm cứu 4 mạng người", đông đảo bạn đọc khắp cả nước, cũng như những người Việt Nam làm ăn sinh sống tại nước ngoài điện thoại về thăm hỏi, khen ngợi em Vương. Được biết sắp tới sẽ có một số tập thể, cá nhân muốn giúp đỡ em Vương vì em đã dũng cảm cứu 4 người bạn thoát chết trong gang tấc.

Sáng 30/4, hòa cùng không khí kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4, PV Dân trí đã có mặt tại gia đình em Nguyễn Đình Vương để trao phần quà trị giá 2 triệu đồng. Chủ tịch UBND xã Hưng Lam, ông Nguyễn Văn Hào, cũng đã trích 500.000 ngàn đồng từ nguồn ngân sách xã thưởng cho em Vương. Theo ông Hào, hành động dũng cảm của em Vương là một tấm gương cho nhiều người noi theo, đặc biệt là khi đại đa số người dân xã Hưng Lam sống bên dòng sông Lam

Vương (ngoài cùng bên phải) và bốn bạn được em cứu sống. (Ảnh: N.Duy)

Được biết, hiện nay, gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh, bố em Vương đang gặp nhiều khó khăn để có thể lo cho 5 đứa con ăn học. Người con trai đầu đang học đại học tại TPHCM, còn chị gái Vương là Nguyễn Thị Vân (đang học lớp 12 cùng trường với Vương) đã nộp hồ sơ thi đại học tại TPHCM. Biết điều kiện gia đình khó khăn, sau mỗi buổi học, Vân lại chèo đò vượt sông Lam sang đất Hà Tĩnh đi rọc lá chuối bán kiếm tiền để dành dụm làm chi phí đi thi.

Ông Cảnh cho biết, trung bình mỗi tháng gia đình phải bỏ ra gần 2 triệu đồng để chu cấp cho 5 đứa con ăn học. Ông bảo, cũng chỉ vì lo sự học cho con nên ông phải chạy vạy, vay mượn anh em, bà con và ngân hàng để cho các con ăn học. “Tôi quyết không để đứa nào phải bỏ học dở chừng. Dù tôi có phải vắt kiệt sức, dù có phải ăn cơm với muối vừng, tôi nhất định phải nuôi các con ăn học lên người.” - ông Cảnh thổ lộ.

Ông Cảnh cũng đang chăm sóc người mẹ già gần 80 tuổi và em gái bị thần kinh từ lúc bẩm sinh. Ngoài việc làm lụng trên ba sào ruộng, 5 sào đất màu (chủ yếu trồng lạc), gia đình ông không có nghề gì khác. Những lúc rỗi việc đồng áng, ông Cảnh lại cùng em Vương dong thuyền ra sông Lam đánh bắt mẻ tôm, con cá để kiếm bát gạo. Hiện tại, ông Cảnh đang nợ ngân hàng 10 triệu đồng và đã gia hạn gần 10 lần mà vẫn không biết lấy đâu ra để trả nợ, nên ông cũng đành thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng.

Hàng ngày, hai chị em Vương đèo nhau đi học trên một chiếc xe đạp cà tàng. Vương kể: "Có hôm xe hỏng dọc đường, không có tiền nên hai chị em thay nhau dắt xe về đến nhà cũng 2 giờ chiều, buổi học thêm nhiều hôm phải bỏ. "

Nguyễn Duy