“Sau cơn mưa, con ong lại chăm chỉ hút nhụy hoa làm mật...”. Tiếng giảng bài và học bài sôi nổi phá tan không khí tĩnh lặng ở một vùng biên cương (xã Phú Lợi, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) làm chúng tôi rất ngạc nhiên.
Hỏi ra mới biết, cách đây chưa lâu, để giúp người dân tộc Khơ-me ở xã Phú Lợi hiểu biết tiếng Việt, đội CT40, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã mở một lớp học song ngữ tiếng Việt và tiếng Khơ-me.
Qua trao đổi, Thượng tá Huỳnh Công Sinh, Đội trưởng đội CT40 cho biết: “Đầu năm 2006, nhận quyết định mở rộng địa bàn hoạt động tại xã Phú Lợi và Phú Mỹ, khi đến với nhân dân và các nhà sư ở chùa, chúng tôi rất ngạc nhiên vì nhiều người dân ở xã không hiểu rõ nghĩa của các từ tiếng Việt trong giao tiếp. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ở xã Phú Lợi, người dân tộc Khơ-me chiếm hơn 90%. Đồng thời, trong cuộc sống hằng ngày, người dân đa số giao tiếp bằng tiếng dân tộc. Vì vậy, tuy được học trong các trường tiểu học, phổ thông, họ biết đọc, biết viết, nhưng không hiểu nghĩa từ”.
Đội CT40 đã bàn bạc với chính quyền xã và các À cha, Đại đức trong chùa Tà Teng mở một lớp học song ngữ (mục đích là giảng dạy ngữ nghĩa của các từ tiếng Việt bằng tiếng Khơ-me và ngược lại) do cán bộ mình giảng dạy cho các nhà sư và mọi người dân đến học.
Được sự đồng ý của chính quyền địa phương và nhà chùa cho mượn địa điểm giảng dạy, Đội CT40 đã tổ chức mở lớp dạy học. Trước khi khai giảng lớp học, các cán bộ trong đội cùng với chính quyền địa phương đến từng nhà dân vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em đi học. Cuối tháng 11/2007, lớp học chính thức được khai giảng với hơn 40 “học sinh”. Trong buổi đầu nhập học, những người tham gia lớp học còn nhận được phần quà là những quyển tập, cây viết, tuy giá trị không lớn nhưng ai cũng cảm động khi nhận món quà từ những tấm lòng của các thành viên trong đội đã tự quyên góp mua tặng.
Một tuần 3 buổi chiều (khoảng từ 18h 30 đến 20h 30) vào các ngày thứ hai, tư, sáu, Thiếu úy Danh Sang, thành viên đội CT40 vẫn đều đặn vượt hơn 7km bằng phương tiện cá nhân để đến lớp học dạy chữ cho mọi người. Trước khi đi bộ đội, Sang cũng từng dạy tiếng Việt và Khơ-me cho các em thiếu nhi. Thế nên công tác sư phạm của người “thầy giáo” trẻ này khá chắc và cuốn hút. Thành viên trong lớp học gồm đủ mọi thành phần, độ tuổi, từ các sư sãi, đến người dân ai cũng tham gia lớp học với sự chăm chỉ, cùng với sự quyết tâm “học cho thông, cho thạo từng từ, từng chữ tiếng Việt”, không phụ tấm lòng của “người thầy khoác áo lính” dành cho bà con.
Sư cả Kiên Thươl, trụ trì chùa Tà Teng nói: “Chúng tôi luôn tán đồng và cám ơn các anh bộ đội của Đội CT40 đã mở lớp học dạy chữ cho sư trong chùa nói riêng và nhân dân xã nói chung. Bên cạnh đó, nhà chùa cũng mong ngành giáo dục sẽ tổ chức lớp học theo hình thức này để giúp nâng cao dân trí cho bà con.
Anh Sinh cho biết thêm: “Để giúp những người ham học được đến học, sắp tới chúng tôi sẽ mở thêm một lớp học song ngữ nữa ở xã Phú Mỹ cho đồng bào dân tộc Khơ-me.”
Giữa ánh đèn trong màn đêm sâu thẳm nơi biên cương cực nam Tổ quốc, tôi có cảm nghĩ rằng, các anh của đội CT40 Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang như những con ong chăm chỉ, không quản ngại khó khăn đang dâng mật cho đời, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong trái tim người dân Khơ-me.
Theo Việt Hà
Quân đội nhân dân