(Dân trí) - “Có dịch cũng phải đi học, an toàn cho học sinh đã có sự đảm bảo của nhà trường rồi” - chị Nguyễn Tú Mai, có con học bán trú lớp 1 Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, Hà Nội nói.
“Trách nhiệm thuộc về nhà trường”
Chị Mai cho biết: “Khi dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm bùng phát và lan rộng ở Hà Nội, trường Dân lập Đoàn Thị Điểm đã tuyên truyền rộng rãi đến các phụ huynh học sinh về cách phòng chống và yêu cầu các phụ huynh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi bé ở nhà. Nhà trường cũng đảm bảo các bữa ăn trên lớp và mời các ban phụ huynh xuống bếp ăn để kiểm tra”.
“Tôi rất sợ dịch tiêu chảy nhưng vẫn phải cho con đi học, trách nhiệm này thuộc về nhà trường” - chị Mai nói.
Chị Hồng Vân có con học ở trường tiểu học Nam Thành Công cho biết: “Cho con đi học lúc bệnh dịch thế này tôi cũng lo lắm chứ nhưng chẳng nhẽ lại cho cháu nghỉ học, hiện cháu đang phải thi giữa kỳ. Mặc dù không thấy nhà trường tuyên truyền gì với phụ huynh nhưng tôi vẫn yên tâm vì nhà trường cũng phải có sự đảm bảo của mình”.
Ngược lại với tâm trạng của 2 phụ huynh trên, chị Thu Hiền có con học ở trường mầm non Linh Đàm đã cho bé nghỉ học cả tuần nay cho yên tâm, bởi nếu có vấn đề gì xảy ra, sự việc đã rồi, không bắt đền được.
Học sinh ăn quà vặt ngoài đường, ai chịu trách nhiệm?
Nhà trường ráo riết phòng chống
Khi dịch bùng phát trên diện rộng của Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có ngay công văn khẩn yêu cầu các bếp ăn trường học phải thực hiện nghiêm quy định về ATVSTP từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu chế biến, bảo quản thức ăn đến tổ chức ăn tập thể và liên tục đi kiểm tra các trường nhằm chủ động ngăn chặn dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.
Ban giám hiệu các trường mầm non và tiểu học cũng đã có những biện pháp chặt chẽ để bảo đảm trường mình không bị dịch tả như phối hợp với ban phụ huynh kiểm tra các bếp ăn, nguồn thực phẩm, hướng dẫn cách phòng chống dịch cho cha mẹ, dán thông báo ở bảng tin, loa phát thanh …
Bà Nguyễn Thị Lệ, hiệu trưởng trường mầm non Hoạ Mi, cho biết: “Trước dịch tả bùng phát trên diện rộng như thế này chúng tôi cũng lo lắm vì trường có hơn 600 học sinh. Ngoài việc tuyên truyền cho phụ huynh hiểu về dịch và cách phòng chống cho trẻ, chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt nguồn thực phẩm.
Thậm chí, trước kia học sinh uống nước tinh khiết, giờ chúng tôi cắt khoản này và chuyển sang uống nước đun sôi để nguội cho yên tâm. Còn hoa quả chỉ mua hoa quả của Việt Nam, cắt đứt tất cả nguồn hoa quả tàu. Các mẫu thức ăn đều được lưu nghiệm lại để kiểm tra, các nhân viên nhà bếp đều phải sử dụng găng tay, khẩu trang… Vậy nên cho đến nay hơn 600 học sinh của trường vẫn đi học đầy đủ”.
Bà Lệ cũng tự tin cho biết, các nguồn thực phẩm lấy ở Công ty thực phẩm Hoàng Đông và rau sạch lấy ở Công ty Nông nghiệp và phát triển nông thôn đều do Phòng GD-ĐT quận giới thiệu nên nhà trường hoàn toàn yên tâm.
Còn trường mầm non Tây Mỗ cũng có 650 học sinh, để bảo đảm an toàn cho các cháu trước dịch tả, trường đã liên tục tổ chức các buổi họp với phụ huynh của trường để tuyên truyền nội dung phòng chống dịch, thậm chí trường còn liên tục đưa thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã.
Bà Nguyễn Thị Thìn, hiệu trưởng trường cho biết: “Trước kia, chúng tôi còn lấy các nguồn thực phẩm ở các công ty, nay chuyển hết về địa phương, ký hợp đồng mua các thực phẩm của dân trong xã”.
Hồng Hạnh