Thứ Ba, 21/08/2007 - 13:24

3 “kỳ tích” của kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2
(Dân trí) - Kỳ thi tốt nghiệp lần 2 vừa kết thúc vào chiều qua, 20/8. Tuy sự sôi động đã giảm so với lần 1 nhưng thực sự đây là kỳ thi có những con số rất “ấn tượng”. Dân trí xin điểm 3 “kỳ tích” tổng hợp được thông qua những con số của kỳ thi vừa qua:

Gần 30 triệu để có tấm bằng tốt nghiệp THPT!

 

300 tỷ đồng là số tiền ước tính mà 64 Sở GD-ĐT phải chi trả cho kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2. Tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, số tiền dành cho kỳ thi này đã lên tới 700 triệu đồng, Lào Cai tiêu tốn khoảng 750 triệu, Bắc Kạn 900 triệu. Đặc biệt, Nghệ An đã mất khoảng hơn 9 tỷ đồng cho việc tổ chức ôn thi và thi...

 

Còn theo tính toán của Ban chỉ đạo thi, Bộ GD-ĐT, riêng số tiền dành chi cho thanh tra đã lên tới 4 tỷ đồng...

 

Tuy nhiên, cũng theo ước tính của các Sở GD-ĐT thì số học sinh “vớt” được sau kỳ thi này sẽ chỉ chiếm khoảng 30% trong tổng số thí sinh đã dự thi, tương đương với hơn 100 nghìn thí sinh.

 

Như vậy, để “cứu” được thêm 1 thí sinh được cấp bằng tốt nghiệp THPT, ngành giáo dục đã mất gần 30 triệu đồng!

 

54 tuổi vẫn có nguyện vọng được cấp bằng tốt nghiệp

 

“Thí sinh” Phạm Ngọc Dương, dân tộc Hre, 54 tuổi xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) thi tốt nghiệp bổ túc lần 2 tại Hội đồng thi trường THPT Ba Tơ. Được biết, ông Dương hiện là Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Ba Tơ.

 

Sở dĩ ông Dương có nguyện vọng được cấp bằng THPT vì trước đây, sau khi học hết lớp 9, ông theo học trung học chuyên nghiệp hệ cử tuyển. Sau khi hoàn thành khóa học thì được bổ nhiệm công tác và đến nay vẫn chưa có bằng tốt ghiệp THPT và ông hy vọng sẽ đỗ trong kỳ thi này.

 

Lập kỷ lục về số lượng học sinh thi hộ

 

285 thí sinh nhờ người thi hộ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 là: “Một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra nhiều đến thế” - theo khẳng định của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Nguyễn An Ninh. Hiện Bộ GD-ĐT đã chuyển danh sách thí sinh thi hộ sang cơ quan công an để làm rõ từng đối tượng.

 

“Kỳ tích” thứ 3 này còn trở nên đặc biệt hơn cả khi trong số thí sinh thi hộ, có cả thí sinh thi tốt nghiệp THPT lần 1 đã trượt, đến lần 2 “hào hiệp” đến mức vừa thi lại cho mình, vừa thi hộ lại cho... bạn. Đó là thí sinh Trần Hữu Chí Công, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trị An (Đồng Nai) đi thi hộ cho thí sinh cùng trường là Trịnh Văn Hậu.

 

M.M