(Dân trí) - Thật bất tiện khi phải ngồi vào bàn học và giải quyết hàng đống những bài tập hình học rắc rối khi mang thai. Ở New York (Mỹ), có hàng tá những bạn trẻ mang thai khi còn đang đi học đang phải đối diện với vấn đề này.
Không cần đến những cây bút chì, không cả vở viết hay những lý thuyết rắc rối, công việc của họ là may ga trải giường. Đó cũng chính là điều kiện để vượt qua môn toán ở một trường học tại Harlem - một trong bốn trung tâm dành cho những cô gái trẻ mang thai tại thành phố New York.
Bà Patricia Martin, hiệu trưởng của trường này phát biểu: “Công việc này của chúng tôi cũng liên quan chặt chẽ đến môn hình học mà các em được học ở trường phổ thông đấy chứ, chỉ khác là ở đây, chúng tôi cắt tạo hình mà thôi”.
Thành lập vào những năm 60, trường học này là dành cho những cô gái trẻ mang thai trong lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường bị buộc thôi học cho đến sau khi sinh con - hệ thống gồm bốn trường học dành cho các bà mẹ tuổi teen - gọi tắt là P. Nhưng thật không may, ngay từ những ngày đầu thành lập, hoạt động của hệ thống này đã đi chệch hướng. Do vây, từ cuối những năm 60 cho đến nay, số lượng học viên đăng ký vào đây đã giảm từ 1500 xuống chỉ co 323 người.
4 trường này gây ấn tượng bằng một hệ thống kiểm tra thành tích tồi tệ, cơ sở vật chất nghèo nàn và trang thiết bị thì vô cùng thiếu thốn - đến mức mà họ chỉ có thể tổ chức các bữa tiệc cho ngày lễ của các bà mẹ trên các lối đi dạo, và trên các tấm gỗ lót tường. Họ cũng lập nên những trung tâm chăm sóc sức khoẻ. Giám đốc những trung tâm nói rằng, hầu hết các học viên của họ là do bị các trường khác đẩy đến đây.
Khi nhận ra những sai lầm của mình, hội đồng thành phố đã quyết định đóng cửa tất cả những nơi này vào cuối niên học và thành lập nên những trường mới – nơi dành cho những bà mẹ tuổi teen đang đấu tranh với những định kiến gay gắt của xã hội. Các trường không những có các chương trình dạy nghề mà còn bao gồm cả những chương trình dành cho những người đang học dở và muốn được tiếp tục đi học.
Ông Cami Anderson, tổng chỉ đạo việc thực hiện các chương trình lớn của thành phố (bao gồm cả chương trình dành cho những bà mẹ teen) đã nhận xét: “Mặc dù đó là chương trình được thiết kế riêng cho những bà mẹ teen nhưng chúng cũng không thật sự công bằng khi mà các em bị đẩy ra khỏi môi trường học tập phổ thông bình thường, không được đến lớp và không thể thi lấy các chứng chỉ trong nhà trường phổ thông”.
Trên khắp nước Mỹ, những mô hình các trường học dành cho các bà mẹ tuổi teen đang dần dần biến mất. Một phần có lẽ là do số lượng các cô gái mang thai khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường ngày càng giảm xuống, một phần khác là bởi ý kiến cho rằng không nên tách họ ra khỏi bạn bè đồng trang lứa.
Con số các trường dành riêng cho những bà mẹ teen tại Chicago cũng giảm xuống chỉ còn một trường duy nhất. Còn tại Madison – Wisconsin, theo Ken Syke, phát ngôn viên tại khu vực này thì số lượng các trường này đã giảm 15% trong 5 năm gần đây. Tại Los Angeles, hội đồng thành phố cũng vừa đóng cửa 5 trường như thế.
Theo thống kê của UB sức khoẻ tại New York, những người tham gia vào chương trình dành cho những bà mẹ tuổi teen chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số 7000 những cô gái trẻ mang thai khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Do tình trạng các bà mẹ tuổi teen bất chấp việc mình có mang, vẫn thường xuyên có mặt tại các lớp học thêm để kiếm lấy một tấm bằng cử nhân, Sở giáo dục thành phố đã quyết định đóng cửa những lớp học này và đưa họ xuống học những lớp hạng hai để nhắc nhở họ về trách nhiệm làm mẹ của mình.
Trong một vài năm, một nhóm người đã lên án các trường vì có những chứng cứ cho rằng các trường này đã phân biệt đối xử giới tính, rằng những học viên học chương trình học một năm tiến xa hơn trong việc lấy các bằng học vị hơn là truớc khi có mang.
Trong khi đó, chương IX của luật giáo dục Mỹ - 1972 quy định cho phép các trường có chương trình đạo tạo riêng cho những học viên có thai nhưng các chương trình này phải ngang bằng so với chương trình chuẩn của các trường phổ thông trong nước.
Hầu hết học viên của các trường dành riêng cho những bà mẹ teen đều do các chuyên viên tư vấn gửi đến. Những chuyên viên này tìm đủ mọi cách để đưa những bà mẹ trẻ này vào các trường dành riêng cho họ, vì họ quan niệm rằng, đó mới chính là chỗ mà các cô nên ở.
Nhưng có rất nhiều các bà mẹ trẻ sau khi vào đây vẫn nghĩ đến chuyện lấy bằng, sau đó vào đại học và theo đuổi nghề nghiệp của riêng mình.
Nhưng đôi khi các cô vẫn bị sao lãng việc học nếu trong lớp trong lớp có ai đó vô tình đề cập đến “các em bé”. Cô ấy nói: “ Thỉnh thoảng có một bà mẹ bế con lên lớp, thế là ngay lập tức bạn cũng chả nhớ là mình đang học cái gì nữa”.
Nguyệt Mai