Thứ Ba, 03/07/2007 - 18:07
Bán bún nuôi 7 con học đại học
(Dân trí) - Đó là gia đình anh Tô Văn Hải hiện ở khu phố 7, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Mọi người trong khu phố đều nể phục vợ chồng anh đã làm đủ nghề để nuôi 7 người con ăn học thành tài.
Thu nhập của cả gia đình anh chủ yếu bằng nghề nông và buôn bán nhỏ. Vào những năm mất mùa, nguồn sống gia đình lâm vào cảnh sống rất bấp bênh, buôn bán thì thất thoát, gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Vì thế vợ chồng anh phải chạy vạy, kiếm miếng ăn qua ngày chứ chưa nói đến việc chi phí học hành cho các con.
Nhiều người thấy gia đình anh khó khăn như vậy, người thì động viên khích lệ, người thì bảo “thiếu nợ mà không chịu cho đứa con nào nghỉ học bớt”.
Để kiếm đủ tiền cho các con ăn học, anh Hải thường dậy từ 3h sáng cùng vợ và các con làm bún, bánh hỏi để bỏ cho mối hàng. Những lúc rảnh rỗi anh lại làm thêm nghề thợ thiếc như đóng thùng, xoong, chậu... cho bà con hàng xóm, chắt chiu thêm đồng tiền, hạt gạo cho các con.
Các con anh hiểu được nỗi lòng của bố mẹ nên ngoài giờ học đều chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ như thu nhận hàng, đóng gạo, đóng gói, chạy đổ hàng cho mẹ. Bữa ăn của gia đình không phải bữa nào cũng có cơm trắng mà lúc thì độn khoai, độn đậu... vậy mà các con anh đều học giỏi.
Đến hôm nay, bà con chòm xóm đều cảm phục vợ chồng anh. Các con anh đều đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, trong đó 5 người là giáo viên. Với thành tích đó, gia đình anh được phong tặng là “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học”.
Trường Sanh