Thứ Ba, 03/07/2007 - 11:59

Những dấu ấn khởi đầu kỳ thi ĐH 2007
(Dân trí) - Theo dự kiến, hết ngày hôm nay, sẽ có gần 500 nghìn sỹ tử khối A, V trên cả nước đến làm thủ tục dự thi tại hơn 100 trường ĐH, “hụt” khoảng hơn 200 nghìn so với hồ sơ đăng ký. Ghi nhận của Dân trí về một vài dấu ấn ban đầu khó quên của sĩ tử năm nay.

Thèm khát sờ... đầu rùa

 

“Đề nghị không sờ vào hiện vật!” Đó là câu mà các sinh viên tình nguyện trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) phải nói ròng rã trong suốt hai ngày nay tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

 

Cùng với việc nhắc du khách, chủ yếu là các thí sinh, đến viếng thăm vào những ngày này, các sinh viên tình nguyện ở đây còn phải đứng căng mắt... theo dõi họ. Nhiều sỹ tử quá khích, phớt lờ lời nhắc nhở cứ sấn vào sờ một loạt đầu rùa. Một nam thí sinh với cặp kính cận trông rất thư sinh lầu bầu: “Không được vuốt đầu rùa thì đến đây làm gì!”

 

Nguyễn Thị Hiền, sinh viên năm thứ 2 khoa Du lịch, ĐH KHXHNV cho biết em cùng hơn 30 bạn sinh viên khác của trường nhận nhiệm vụ hướng dẫn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Cứ khoảng 4,5 “cụ rùa” thì có một bạn của em làm nhiệm vụ đứng gác, vậy mà vẫn không xuể vì thí sinh quá “thèm khát” được sờ đầu rùa.

 

Thậm chí, chúng tôi còn được chứng kiến nhiều phụ huynh đứng canh sinh viên tình nguyện để cho con họ được đi thoải mái... sờ đầu rùa.

 

Cùng với việc “gác” các cụ rùa, đoàn sinh viên tình nguyện ở đây còn có nhiệm vụ không cho thí sinh thắp hương. Hiền kể: “Từ ngày hôm qua đến hôm nay, nếu cứ để cho thí sinh thắp hương thoải mái thì cả Văn Miếu này sẽ bị biến thành bó đuốc mất!”

 


SVTN canh không cho thí sinh sờ vào đầu rùa.

Hiền cũng giải thích vì sao đội sinh viên tình nguyện của em đảm trách công việc này: “Các thầy của em có dặn rất kỹ là tâm lý của thí sinh năm nay sẽ khác hẳn mọi năm khi ngành giáo dục thực hiện “Hai không”. Vì vậy, thay vì tìm đến phao, thí sinh sẽ hy vọng ở những điều khác, trong đó có... cầu cúng. Do đó, sự bình yên của di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám là phụ thuộc hoàn toàn vào các em!”

 

Tại các cổng trường thi, thí sinh chen chúc thế nào để làm thủ tục dự thi thì tại cổng Văn Miếu, thí sinh cũng chen chúc như thế để mua vé vào nơi đây. Thẻ dự thi cầm tay, áo trắng ướt mưa, thí sinh nào cũng nhăm nhăm đến để sờ đầu rùa trong niềm hy vọng những bí ẩn của đời sống tâm linh sẽ phù hộ cho họ trong những giờ phút làm bài thi vào ngày mai.

 

Vi phạm giao thông tăng vọt

 

Theo lời kể của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đội 4, Công an TP Hà Nội thì trong 2 ngày qua, rất nhiều trong số những người vi phạm giao thông là thí sinh.

 

“Cũng biết thí sinh toàn từ các tỉnh lẻ đến, họ không biết đường nên không thể tránh khỏi những vi phạm đáng tiếc. Vì thế, quả thật khi thấy họ trình thẻ dự thi, lòng của chúng tôi cũng chùng xuống và cũng không nỡ phạt. Trừ một số lỗi như vượt đèn đỏ là không được bỏ qua, còn một số lỗi khác thì chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở và để các em đi. Dù sao, chúng tôi cũng muốn cho các em một tâm trạng thoải mái và vui vẻ trước khi bước vào phòng thi”, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng chốt tại ngã tư Tạ Quang Bửu - Lê Thanh Nghị, nơi có các điểm thi của ĐH Bách khoa và Viện ĐH Mở Hà Nội cho hay.

 

Anh cũng cho biết thêm: “Thí sinh vi phạm liên tục, cứ khoảng 10-15 phút là phải tuýt còi một lần. Dù điều khiển phương tiện giao thông khá ấu nhưng khi bị gọi lại các em đều rất lo sợ và đều trình thẻ dự thi để... xin”.

 

M.M