Thứ Ba, 03/07/2007 - 07:45
Vinh: Nhà trọ vắng, tình nguyện viên nhàn
(Dân trí) - 6 giờ sáng 2/7, cổng Đại học Vinh (Nghệ An) nhộn nhịp hơn thường lệ. Ngoài đội quân sinh viên tình nguyện với mũ áo chỉnh tề và những chiếc xe máy sẵn sàng thành “tài xế riêng” cho sĩ tử bất cứ lúc nào, nơi đây còn có sự túc trực của cánh xe ôm và các chủ nhà trọ đổ xô tìm khách.
Những ông bà chủ nhà trọ cùng cánh xe ôm sẵn sàng “giở võ mồm” với sinh viên tình nguyện để chèo kéo khách bằng nhiều cách.
Chiếc xe khách chạy hướng Hà Tĩnh - Vinh vừa dừng trước cổng Đại học Vinh, một cô bé tay mang ba lô bước xuống xe, ba bốn ông xe ôm chạy đến, một hai bà chủ trọ ào qua níu kéo. Cô bé phần vì say xe, phần sau một chuyến đường dài nhăn nhó trả lời. Nhiều sinh viên tình nguyện tiến đến đưa cô bé đến bàn “tiếp khách” ngồi nghỉ. Phía sau cánh xe ôm vẫn bám riết. Đâu đó còn có lời qua tiếng lại: “Bay cũng phải cho choa ăn cơm, cháo với chứ”…
Một sinh viên tình nguyện tâm sự: “Thực tình chúng em có tranh giành khách ai đâu. Chẳng qua cũng chỉ muốn giúp các em khi đi thi để khỏi bỡ ngỡ thôi. Không chỉ giúp thí sinh mà chúng em còn phải giải thích và nhiều lúc là “chinh chiến” với chính người dân sở tại nữa…”.
Chỉ đứng chưa đầy 20 phút tại cổng Đại học Vinh mới thấy làm tình nguyện đâu có dễ. “Em tin các anh chị sinh viên tình nguyện hơn. Nhưng các bác ấy cứ níu cho em đi xe về nhà trọ ở bằng được…”, một thí sinh bày tỏ sau khi bị “săn”.
Thí sinh dự thi giảm hẳn
Do lượng thí sinh năm nay ít hơn thường lệ, nên nhiều nơi trên địa bàn TP Vinh, các tình nguyện viên không có mấy việc để làm.
Các nhà trọ cũng chịu cảnh “ế” tương tự. Dạo quanh các điểm thi, thấy nhan nhản bảng đề địa chỉ cho thuê nhà trọ. Bà Nguyễn Thị M, nhà ngay trước cổng điểm thi Trường tiểu học Bến Thuỷ cho biết: “Mọi năm chừng này thí sinh về đông lắm. Năm nay ít hơn hẳn. Cả ngày 2/7, gia đình tôi huy động 3 người đi kéo khách về những cũng mới chỉ có 2 chị em quê Thanh Chương tới”.
Không riêng gì bà M, nhiều nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Phong Đình Cảng, Nguyễn Du… cũng than ế quá trời. Hầu như không nhà nào “kín” khách, mặc dù theo các chủ trọ nơi đây thì giá cả nơi đây có phần mềm hơn mọi năm. Giá thuê phòng chỉ dao động từ 10-15 ngàn đồng/người/ngày đêm. Nếu thí sinh đặt gia chủ nấu nướng thì cũng “chiều”, nhưng với giá cả khác.
Chiều muộn 2/7, cánh sinh viên tình nguyện, xe ôm, rồi chủ trọ vẫn nhộn nhịp trước trường Đại học Vinh. Duy chẳng thấy sĩ tử đổ xô, chen chúc nhau đổ về các điểm thi như mọi năm.
Một kỳ thi với con số “ảo” được dự báo cao hơn tất thảy mọi năm vì số lượng thí sinh trượt tốt nghiệp THPT khá lớn đang khiến các trường như ngồi trên “chảo lửa” mùa tuyển sinh.
Đặng Nguyên Nghĩa