Chủ Nhật, 01/07/2007 - 08:39

Ngôi trường hoang vắng nhất thế giới
(Dân trí) - Đó là ngôi trường tiểu học ở làng Đại Túc huyện Long Kinh, Trung Quốc. Sáng sáng người ta vẫn thấy ông giáo Lý Vĩnh Xuân đạp xe tới trường, dạy cô học trò duy nhất hiện đang học lớp 3.

Sau 25 năm hết mình vì sự nghiệp giảng dạy, thầy Lý hiện là giáo viên duy nhất còn bám trụ lại ngôi trường tiêu điều ở huyện miền núi heo hút này.

 

Thầy kể: “Hồi mới thành lập trường cũng có trên dưới 400 học sinh và một đội ngũ giáo viên khá đông đảo. Tuy nhiên đến những năm 1990, các gia đình trong làng lần lượt rủ nhau chuyển sang sống và làm việc ở những huyện khác giàu có hơn. Khi ấy trường chỉ còn độ chục người”.

 

“Năm 2000, Sở giáo dục thành phố ra quyết định đóng cửa trường sau khi học sinh cuối cùng nhận bằng tốt nghiệp. Hiện tại, những đứa trẻ còn lại trong làng phải đi học ở tận huyện Sơn Hóa, nằm cách làng Đại Túc 2 giờ lái xe”.

 

Gia đình họ Hàn là một trong số ít những người còn ở lại, do không có đủ tiền di dời và ổn định cuộc sống mới ở nơi xa. Do đó cô Hàn Hồng Dương nghiễm nhiên trở thành học trò duy nhất và là lý do để thầy giáo Lý ngày ngày tới trường.

 

 

“Lớp học của chúng tôi bắt đầu từ cách đây nửa năm. Cô ấy là học sinh duy nhất, và tôi là giáo viên duy nhất của ngôi trường này”.

 

Giáo án của thầy Lý bao gồm 6 môn học: tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, Lịch sử, Toán, Địa lý và Thể dục thể chất.

 

“Giờ giải lao, chúng tôi cùng nhau chơi bóng bàn, cầu lông, bóng đá - cũng hơi “vất” so với ông cụ 61 tuổi như tôi”.

 

Nửa năm nữa thầy Lý sẽ nghỉ hưu. Tuy nhiên Sở giáo dục thành phố khẳng định họ sẽ gửi giáo viên tới kế nhiệm sự nghiệp của thầy, cho đến khi nào cô học trò cuối cùng được nhận bằng tốt nghiệp tiểu học mới thôi.

 

HM

Theo City Evening Post