Thứ Hai, 25/09/2006 - 09:45

Thứ hai sao ai cũng... chán?
Được “xả láng” hai ngày thứ 7 và chủ nhật, lẽ ra, bà con phải đến trường với tinh thần “xôm tụ” lắm lắm. Nhưng thực tế không phải vậy, thứ 2, gặp ai ở cổng trường, câu đầu tiên chào nhau thường là: Chán thiệt...

Cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục và không đọc - chép trong dạy học được phát động trong suốt năm học này không phải là một cái gì quá to lớn và chỉ dành cho thầy cô tụi mình đâu? Hãy bắt đầu giúp một năm học khỏe khoắn ngay từ những ý kiến, những việc làm hữu ích nho nhỏ và những thắc mắc gần gũi xem sao?

 

Nghe, nghe và... nghe!

 

Theo qui định, đó là tiết học bắt buộc. Tiết học này dài hay ngắn tùy mỗi tuần và tùy... ông trời nhưng đều có một kịch bản giông giống nhau ở tất cả các trường. Tập trung, chào cờ, nghe báo cáo tình hình vi phạm nội qui, xếp hạng trong tuần rồi thầy cô nhắc nhở, dặn dò và... hết. Tóm lại, ngoài phần hát Quốc ca thì nhiệm vụ của học trò là “im thin thít” để nghe và nghe.

 

Tuần nào cũng có người vi phạm nội qui, nghe hoài học trò cũng... oải. Cách tuyên dương gương mặt, tập thể có thành tích trong tuần thì cực kì đơn giản: đọc tên, đứng lên, vỗ tay rần rần rồi... xong. “Thật sự những bạn không được tuyên dương cũng chẳng quan tâm đến những bạn được tuyên dương” - T. Thảo (cựu học sinh trường M.Đ.Chi, Q.6, TPHCM) kể.

 

Nhiều bạn đã “lặn mất tăm” bằng cách trốn lại lớp hay WC, phòng y tế hay bất cứ chỗ nào có thể tránh được sự “truy quét” của thầy cô, giám thị. Lí do cực kì đơn giản: chán và buồn ngủ lắm!

 

Hãy để thứ 2 đầy cảm hứng!

 

Một thầy hiệu trưởng đã từng tâm sự với học trò rằng: “Khi thầy nói với các em, hiệu quả tối đa là 40% nhưng khi chính các em nói với nhau, hiệu quả lên đến 80%. Vì thế thầy đã nhờ một số bạn lên sinh hoạt trước toàn trường những vấn đề của chính học trò như: lối sống, thể hiện văn hóa bản thân qua cách ăn mặc, game online...”

 

Hầu hết thầy cô và học trò đều thấy thích hình thức sinh hoạt theo chủ đề mà trong đó học trò được giữ vai trò “trung tâm”. Gần đây, nhiều trường cũng bắt đầu có sự đổi mới tiết học này, nhưng không thường xuyên và còn quá mang tính hình thức nên vẫn chưa làm học trò hết cảm giác... chán ngày thứ hai.

 

Hãy để thứ 2 tụi mình đến trường đầy háo hức bằng một buổi sinh hoạt đầu tuần thú vị, gần gũi và thiết thực đi. Người gợi ý cho các Ban chấp hành đoàn trường hay “nhõng nhẽo” với thầy cô về chuyện này, không ai khác chính là học trò chúng mình đấy.  

Theo Mực Tím