Thứ Bẩy, 11/02/2012 - 10:46

Nhà văn Mỹ nổi tiếng Jeffrey Zaslow qua đời vì tai nạn ô tô
(Dân trí) - Nhà văn nổi tiếng Jeffrey Zaslow, 53 tuổi, đã qua đời vì tai nạn ô tô khi đi quảng bá cuốn sách mới ở phía bắc Michigan, Mỹ.

Zaslow, đồng tác giả của cuốn sách nổi tiếng trên toàn cầu "The last lecture", cũng là cựu phụ trách chuyên mục cho tờ The Wall Street Journal và cựu phụ trách chuyên mục tư vấn cho tờ Chicago Sun-Times.

 

Zaslow có sự yêu thích đặc biệt với những câu chuyện của chủ nghĩa anh hùng và sự kiên cường. Zaslow qua đời vì tai nạn ô tô ngày 10/2 ở Warner Township, khoảng 160 dặm về phía tây bắc của hạt Lansing. Chiếc xe mà ông lái đã trượt vào đường hẹp của toa kéo cầu.



Nhà văn Mỹ nổi tiếng Jeffrey Zaslow qua đời vì tai nạn ô tô

Cảnh sát không xác nhận tên của nạn nhân, nhưng nhà sách và Gary Morris- bạn của nạn nhân- đã xác nhận cái chết của Zaslow. Morris cho biết ông đã được vợ của nhà văn tiết lộ Zaslow đã tử vong tối thứ 6.

Trước đó, nhà văn đang ở phía bắc Michigan nói về cuốn sách mới The Magic Room: A Story About the Love We Wish for Our Daughters”. Cuốn sách xuất bản từ tháng 12/2011 lấy bối cảnh từ một cửa hàng áo cưới Michigan.

"Tài năng
xuất chúng của ông là viết lên những câu chuyện cảm động mà mọi người có thể tìm thấy mình trong đó ", Morris nói.

Morris cho biết cuốn sách đầu tiên của Zaslow được
viết dựa trên một mục báo ông viết cho t The Wall Street Journal. "The Last Lecture" được xuất bản năm 2008 và đã được dịch ra 40 ngôn ngữ khác nhau. Cuốn sách được lấy cảm hứng từ "bài giảng cuối cùng" của Randy Pausch- giáo sư trường đại học Carnegie Mellon. Pausch qua đời trong năm 2008 ung thư tuyến tụy.

"Ông là
nhà văn siêng năng và chăm chỉ nhất mà tôi biết", Morris nói. "Anh ấy không bao giờ giao bản thảo muộn. Bản thảo cũng rất chỉn chu. Ô ng rất có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp."

 


Cuốn sách làm nên danh tiếng của Jeffrey Zaslow - The Last Lecture
 
Zaslow là một nhà báo của The Wall Street Journal. Sau đó năm 1987, tờ Sun-Times mời ông viết một mục thay thế cho Ann Landers. Zaslow đã viết chuyên mục "All That Zazz" cho đến năm 2001.
 
Zaslow, nhà văn gốc Philadelphia, sống ở Detroit. Ông có một người vợ, Sherry, và ba cô con gái, Alex, Eden và Jordan.

 

Thùy Vy

Theo News