Thứ Hai, 21/07/2008 - 10:35 AM

“Tôi nhớ mọi thứ về cô ấy”

(Dân trí) - Mặc dù đã ly dị từ hồi đầu năm 2008 vừa qua, nhưng tay đua môtô tên tuổi Carey Hart cho biết anh vẫn luôn nhớ về người vợ cũ, nữ ca sĩ “ngổ ngáo” Pink.

Với Carey Hart và Pink thì cuộc hôn nhân giữa họ đã thật sự không còn nữa, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mọi thứ giữa hai người sẽ khép lại.

 

Mới đây, trong lễ khai trương hộp đêm mới Wasted Space của Hart nằm trong khuôn viên khách sạn Hard Rock, Las Vegas, anh đã chia sẻ với People:  “Chúng tôi lúc nào cũng nói chuyện với nhau và nỗ lực tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi”.

 

Bên cạnh đó Hard cũng bày tỏ tình cảm sâu nặng của anh đối với Pink, người vợ cũ mà anh có thể hy sinh tất cả mọi thứ, anh nói: “Mặc dù tôi biết đó là điều khó có thể xảy ra đối với cuộc hôn nhân của chúng tôi nhưng tôi biết mình sẽ yêu cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng”.

 

 Sau vụ ly dị Pink cũng đã từng lên tiếng khẳng định rằng dù hai người không còn là vợ chồng nhưng giữa cô và Hart vẫn mãi là bạn bè thân thiết.

Và mặc dù họ không phải là một cặp đôi có thời gian gắn bó lâu dài nhưng Hart thú nhận anh vẫn luôn nhớ về Pink.

 

“Tôi nhớ mọi thứ về cô ấy”, anh nói. Và với Hart thời gian họ ly thân là thời gian khủng khiếp đối với anh: “Tôi lao mình vào công việc. Tôi đã làm 19 tiếng trong một ngày”.

 

Tay đua 32 tuổi Carey Hart đã kết hôn với ca sĩ nổi loạn 28 tuổi Pink hồi năm 2006 và sau hai năm gắn bó cuộc hôn nhân của họ đã được đặt dấu chấm hết vào tháng 2/2008 vừa qua.

 

Bảo Hân
Theo People