|
Bức thư So Ji Sub gửi tới các fan:
Gửi các bạn,
Chào tất cả các bạn. Tôi là So Ji Sub.
2 năm đã qua, tôi vắng bóng trên màn ảnh, nhưng đó cũng là khoảng thời gian tôi học hỏi rất nhiều, tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Và cũng là lúc để tôi nhìn lại mình, xem lại bản thân đã làm được những gì. Giờ, tôi đã biết nghĩ nhiều hơn cho gia đình, cho công việc và cho tất cả các bạn, những người luôn ủng hộ tôi.
Ngay từ khi còn bé, tôi đã rất thích máy quay. Qua ống kính máy quay, hay máy ảnh, tôi có thể học được nhiều từ cuộc sống. Tuy nhiên, 2 năm qua, tôi đã được chứng kiến rất nhiều việc, nhưng không phải nhìn qua ống kính máy quay mà là chính trái tim và tâm hồn tôi.
Các bạn biết không, trước đây, tôi sống rất vội vã, để công việc cuốn mình đi. Nhưng 2 năm qua đủ để tôi nhìn lại mình. Tôi có thể nhìn xuyên thấu mình, hiểu mình muốn gì và có thể làm đến đâu.
Hai năm không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để người ta bị lãng quên. Nhưng thật may mắn, các bạn đã không quên tôi, vẫn ủng hộ tôi, và điều đó khiến tôi rất cảm động. Tôi rất tiếc vì mình không thể tiến về phía các bạn, bắt tay từng người và bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự ủng hộ của các bạn.
Tôi tin rằng, mình thật may mắn khi đã lựa chọn con đường nghệ thuật và trở thành một diễn viên. Tôi yêu công việc này. Tôi sẽ sớm quay trở lại.
Ngày 27/4, ngày mà tôi chờ đợi, đã tới. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn vì đã chờ đợi sự trở lại của tôi!
So Ji Sub |