Thứ Hai, 16/01/2012 - 16:09

“Ngày hội” thiêu và thả
(Dân trí) - Năm nào cũng vậy, dịp 23 tháng Chạp, người dân gác lại chuyện riêng tư khác để thực hiện công việc thả cá và hóa vàng tiễn đưa ông Công, ông Táo về chầu trời.
 >>  Sôi động thị trường đồ cúng ông Công, ông Táo
 >>  Chuyện lạ sắm iPhone, iPad cho... Táo Công chầu trời
Tục tiễn ông Công ông Táo về trời đã hằn sâu trong nếp sống của người dân. Đây là phong tục tín ngưỡng mang nét văn hóa dân gian của người dân Việt Nam. Tuy nhiên vì thời gian và xu thế phát triển của xã hội, nét văn hóa này dần trở nên lệch lạc và hình thức trong suy nghĩ của người dân. Vì thế, cứ đến ngày này trên khắp đường phố, bờ sông hồ đã trở thành ngày hội của những hành động thiêu và thả.







Đốt vàng mã trên đường Trần Quang Khải.


Trên đường Hàng Đào.


Chuyển "tiền" và xiêm áo cho ông Táo.


Các chị bán hàng ở chợ rong cũng làm lễ tại chỗ trong ngày 23 tháng Chạp.


"Chuyên nghiệp".




Một bộ cá chép ngày hôm nay bán giá trung bình 30 nghìn (3 con).


Hôm nay, cầu Long Biên là nơi tụ "hội" của người dân.


Cá, tro... mọi thứ đều mang ra đây để thả cho mát mẻ.


Mẹ thiên nhiên chắc hẳn sẽ không hài lòng khi những cổ tục trở nên thái quá.


Phóng sinh thế này liệu còn được hiểu theo đúng nghĩa?




Và đây...


... "ngựa" của Ông làm sao để đi về trời!


Một bó hoa nhựa cũng được mang thả.

Hữu Nghị