Thầy Quý, chủ tịch công đoàn Trường THPT Lê Thành Phương, buồn bã: “Hôm nay, cả thầy và trò đều chìm trong nỗi buồn, nỗi mất mát, ai cũng rưng rưng”.
Em Phạm Ngọc Lượng (lớp 11B9) ở xã An Hòa (Tuy An) có cha mẹ già mất sức lao động. Mấy năm gần đây, mẹ Lượng bị khối u ác tính, đã hai lần đi viện mổ, bệnh chưa bớt nhưng bây giờ gia đình lún sâu trong nợ nần. Tài sản là ngôi nhà tạm bợ sắp sập và mấy sào rẫy trên đồi trồng bắp, lúa - nguồn lương thực đắp đổi qua ngày cho cả nhà. Nhà nghèo quá, em không có tiền đóng bảo hiểm học sinh nên bây giờ ra nông nỗi này gia đình cũng không nhận được đồng nào để lo chôn cất.
Trong buổi chiều muộn, trước bàn thờ kê vội nghi ngút khói nhang, người cha ngồi thất thần bên xác con, mẹ Lượng ngất đi ngất lại: “Con đi rồi, ai phụ lo cha mẹ nuôi mấy đứa em!”. Lượng là lao động chính trong gia đình, hết giờ học là em ra ruộng, lên rẫy....
Em Hồ Tấn Hiền có người cha già ngoài bảy mươi bị tai biến nằm liệt một chỗ gần chục năm. Ngôi nhà tạm bợ, vách trát đất, mái tôn gỉ sét, chắp vá. Ba năm nay, mấy sào ruộng rẫy đều do một tay Hiền làm lụng, xoay xở. Em mất đi, gia đình càng rơi vào cảnh lao đao.
Chiều 11/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Định cho biết em Phạm Nhật Nam (lớp 10A1) đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Người cha túc trực bên con, còn mẹ em ngược về quê cố xoay xở kiếm thêm tiền để lo chữa chạy cho con. “Nhà tui nghèo, cả làng quê cũng nghèo, thấy cháu bị nạn, bà con góp cho mượn, người vài ba chục ngàn, người một trăm, nhưng thuốc thang đắt đỏ, lo quá, chẳng biết xoay đâu nữa” - cha em, ông Phạm Văn Phương, gục đầu nức nở.
Do lái xe ngủ gật
Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Phú Yên cho biết: nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này là do tài xế không chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, đi sai phần đường quy định, vào phần đường dành cho người đi bộ và xe thô sơ.
Trước đó, chiều 10/4, sau khi gây tai nạn, tài xế Huỳnh Văn Dũng đã bỏ trốn về TP Tuy Hòa và ra trình diện. Làm việc với cơ quan công an, Dũng cho biết đã lái xe gây tai nạn trong lúc ngủ gật. Hiện Dũng đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra.
Ông Trần Văn Chương, Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên cho biết: 4 học sinh trường THPT Lê Thành Phương (Tuy An) chết trong vụ tai nạn trên đã được gia đình tổ chức mai táng trong ngày 10 và 11/4.
Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thượng tá Nguyễn Bá Nhiên, cho biết: “Đây là một vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng của Phú Yên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã vào cuộc. Nguyên nhân vụ tai nạn sẽ được làm rõ. Tuy nhiên, sự mất mát, tang thương này quá lớn. Hầu hết gia đình các em rất nghèo, rất khó khăn, rất cần được giúp đỡ kịp thời”.
Ngành giáo dục Phú Yên đang phát động các trường trên địa bàn quyên góp để giúp đỡ gia đình các nạn nhân.
Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên