(Dân trí) - 25 năm qua, người dân xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã rất mực quen thuộc với hình ảnh một thương binh với nửa người mang thương tật nhưng hàng ngày vẫn lặn lội đến từng thôn xóm để động viên và giúp đỡ các cháu học sinh học hành...
Đó là hình ảnh của bác Lê Bá Nghiêm, người thương binh hạng 1/4, Trưởng ban mặt trận thôn Tân Đoài, Trưởng Ban liên lạc hội cha mẹ học sinh Trường tiểu học Quảng Tân, Uỷ viên Ban chấp hành Hội khuyến học xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.
Ngoài 60 tuổi, bị thương tật nửa người nhưng bác Lê Bá Nghiêm vẫn hết lòng với công tác khuyến học.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà đơn sơ của mình, bác Nghiêm vừa rót nước mời khách vừa kể lại câu chuyện về cuộc đời mình. Năm 1964, cũng như bao thanh niên khác, theo tiếng gọi của miền Nam, bác lên đường nhập ngũ. Trong một trận chiến ác liệt năm 1972, bác Nghiêm bị thương nặng, một cánh tay bị cụt, một bên chân bị tật đi lại rất khó khăn. Đến năm 1985, bác xuất ngũ trong tình trạng mất sức lao động và chuyển về địa phương công tác. Suốt gần 25 năm qua, không kể nắng mưa hay ốm đau, người thương binh Lê Bá Nghiêm vẫn miệt mài tham gia nhiều hoạt động xã hội tại địa phương.
Từ khi bước chân vào "nghề", nói là nghề chứ thực ra công việc của bác không có gì to tát, bác tham gia tất cả các hoạt động của trường, Hội và có đóng góp rất lớn cho chi hội Khuyến học của Trường tiểu học Quảng Tân. Mặc dù đôi chân bị tật nguyền nhưng hàng ngày bác vẫn tập tễng cuốc bộ đến từng gia đình trong xã để vận động các cháu học sinh tới trường. Không kể trời nắng hay mưa, ngày hay đêm, cứ nghe nói có cháu học sinh nào ốm đau, bỏ học là bác tìm đến nhà hỏi thăm, động viên các cháu. Từ ngày trở về địa phương đến nay, bác đã động viên được 53 học sinh bỏ học quay lại trường.
Hàng ngày bác cùng Ban chấp hành Hội Khuyến học đến từng lớp, phát hiện học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ sách vở, giấy bút. Đầu năm học, bác đi đến từng nhà kiểm tra góc học tập, bài vở của các cháu rồi mới yên tâm. Hay mỗi độ Tết đến xuân về, bác cùng Hội đến từng gia đình khó khăn trong thôn để tặng quà, quần áo giúp họ có cái Tết no ấm.

Bác Nghiêm đang soạn sách vở để tặng các em học sinh nghèo.
Với những việc làm của mình, bác Nghiêm được người dân địa phương gọi một cách thân thương là người "vác tù và hàng tổng". Những việc làm của bác không mang tên nhưng nó đã đem lại niềm vui và ý nghĩa cho bao thế hệ học sinh của địa phương.
Gần 25 năm gắn bó với "nghề", không một đồng lương nhưng bác Nghiêm vẫn chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn và có ý định "bỏ nghề". Không chỉ chăm lo cho các cháu học sinh mà bác còn động viên các thầy cô giáo phấn đấu dạy giỏi, dạy tốt và đề xuất với nhà trường khen thưởng những ai có thành tích tốt trong giảng dạy.
Không những "giỏi việc nước", bác Nghiêm còn "đảm việc nhà". Bác cùng với người vợ chăm lo công việc đồng áng, chăn nuôi lợn gà để có tiền lo cho 4 người con ăn học thành đạt. Thấy được sự cố gắng và vất vả của bố mẹ nên các con bác đã chăm ngoan học hành và trưởng thành. Hai trong bốn người con của bác đã tốt nghiệp đại học và đã có công ăn việc làm ổn định.
Ngoài việc giúp đỡ các cháu học sinh, bác Nghiêm dành chút thời gian chăm sóc vườn rau của gia đình.
Để giúp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bác Nghiêm đi nhiều nơi vận động quyên góp những đầu sách cũ để về tặng lại các cháu học sinh.
Khi hỏi về những vất vả trong công việc của mình, bác Nghiêm cho biết bác luôn trăn trở một điều là thương các cháu học sinh còn nhiều vất vả và nghĩ đến tương lai con em địa phương. Bởi vậy bác quyết tâm sẽ gắn bó với công việc này cho đến lúc nào không làm được nữa mới thôi. Mong ước giản dị của bác là nếu được cấp kỉ niệm chương về sự nghiệp giáo dục là bác mãn nguyện lắm rồi.
Ông Lê Bá Hưng, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Quảng Xương, tâm sự: "Trước đây còn công tác chưa hiểu hết ý nghĩa của công tác khuyến học, nhưng từ ngày nghỉ hưu về tham gia công tác khuyến học địa phương mới thấy được những ý nghĩa lớn lao của nó. Nhất là gặp được những con người như bác Lê Bá Nghiêm. Muốn xã hội hóa giáo dục cần có nhiều hơn nữa những tấm gương như bác Nghiêm".
Bài và ảnh: Lan Anh - Lương Thanh