Thứ Tư, 15/07/2009 - 14:28
Bến Tre:
Quà Nhân ái đến với cụ bà 85 tuổi nuôi con tâm thần, cháu điên dại
(Dân trí) - Chiều ngày 14/7, phóng viên Dân trí tại Cần Thơ đã về ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách để trao 3.806.000 đồng cho cụ Trần Thị Lượm, hoàn cảnh trong bài viết “Con tâm thần, cháu điên dại “đổ” trên vai cụ già 85 tuổi”.
>> Con tâm thần, cháu điên dại “đổ” trên vai cụ già 85 tuổi
Số tiền trên là của bạn đọc gửi ủng hộ cho cụ Lượm thông qua Quỹ Nhân ái của báo trong tuần 2 và 4 tháng 6/2009.
Lần trở lại trao quà cho cụ Lượm cũng gặp phải cơn mưa do “dư âm” của cơn bão mấy ngày qua. Ngôi nhà nhỏ cụ Lượm xiêu vẹo đón những cơn gió mạnh thổi tới.

PV Dân trí trao quà bạn đọc cho cụ Lượm.
Khi PV vào đến nhà đã thấy chị Nguyễn Thị Thủy ngồi co ro trên chiếc giường giữa nhà, chị cười chào khách lạ. Chúng tôi khá bất ngờ vì trước đó khi đến viết bài, chị vẫn nằm bất động trên chiếc giường này. Còn đứa con trai thì ngơ ngác như đang nhớ lại chúng tôi đã từng đến đây.
Cụ Trần Thị Lượm cho biết, từ khi hoàn cảnh của cụ được đăng báo thì cũng đã có nhiều tấm lòng hảo tâm đến với gia đình cụ. Cụ cảm động nói : “Tôi nhận được giấy lãnh tiền ở đâu tận bên Mỹ gửi, cứ ngỡ người ta gửi lộn địa chỉ nên lúc đầu không dám đi nhận, sau có địa phương gợi ý mới dám đi”.
Nói đến chị Thủy, cụ cho biết sau khi PV Dân trí đến viết bài thì cụ có đưa chị đến Bệnh viện tâm thần Bến Tre chữa trị 2 lần, chi phí cũng từ nhiều người giúp đỡ nên chị Thủy mới bắt đầu tỉnh táo trở lại.
Tiếp xúc với chúng tôi, chị Thủy trả lời rành rọt những câu hỏi. Chị Thủy cho biết là mình có thể đi lại được bình thường nhưng không dám đi xa vì… sợ quên đường về. Cụ Lượm cũng cho biết thêm, chị Thủy dù tỉnh lại nhưng vẫn còn nói xàm, nói những điều không ai hiểu. Ăn uống thì vẫn được nhưng ăn rất ít.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành cho biết, hoàn cảnh của cụ Lượm rất khó khăn. Hoàn cảnh đã nghèo, lại có con bị tâm thần, nên được sự trợ giúp của các nhà hảo tâm gần xa phần nào đó đỡ đần với cụ gánh nặng nuôi con, nuôi cháu.
Qua Dân trí, ông Hiếu thay mặt chính quyền xã, gia đình cụ Lượm gửi lời cám ơn đến bạn đọc, BBT, PV báo Dân trí đã quan tâm hoàn cảnh khó khăn ở địa phương mình.
Huỳnh Hải