Thứ Năm, 26/03/2009 - 10:02

Cần Thơ:

Em học sinh giỏi bị tai nạn đã qua đời
(Dân trí) - Sau gần một tháng điều trị, ngày 23/3, em Nguyễn Triệu Bình đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 15. Cuộc sống khắc nghiệt làm sao! Trên đường đưa thi thể em về quê thì thuyền bị lật, xác em bị chìm xuống sông, sau 1 giờ đồng hồ mới tìm được.
 >>  Một học sinh giỏi cần được cứu sống
Tai nạn lật thuyền xảy ra khi gia đình đưa thi thể của Bình về quê Phong Điền (Cần Thơ) chôn cất.  

Em Nguyễn Triệu Bình sau một tai nạn xe đạp được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tại đây, Bình được phẫu thuật. Vết thương không nặng, nhưng sau hơn một tuần điều trị hậu phẫu, vết thương bị biến chứng. Bình được chuyển lên khoa hồi sức cấp cứu tích cực trong tình trạng hôn mê.

PV Dân trí đã đến thăm, viết bài nói về hoàn cảnh đau thương của em để mong bạn đọc gần xa giúp đỡ. Ngay sau khi đăng bài, Quỹ Nhân ái của báo đã trích riêng một khoản tiền hỗ trợ em. Nhiều bạn đọc cũng gửi tiền để em chữa bệnh. Tiếc thay, tiền chưa đến nơi em đã vĩnh viễn ra đi.

Chị Hoa, mẹ em Bình nói trong nước mắt: “Bình thông minh học giỏi, là niềm hy vọng lớn lao nhất của gia đình. Thế mà... ”. Em Bình mất, gánh nặng nợ nần lại trút lên vai chị. Người chồng bị bệnh tâm thần động kinh, bệnh lại trầm trọng thêm. 

Khi tìm hiểu thông tin về cái chết của Bình, PV Dân trí lại biết thêm những sự việc đầy bi kịch của chị Triệu Như Hoa - mẹ em Nguyễn Triệu Bình. Chị Hoa là con gái của người lái xe cho Quốc vương Xi Ha Núc (Campuchia). Ngày bị Khmer Đỏ lật đổ, cha chị Hoa đưa ông Xi Ha Núc thoát nạn. Vì gấp rút nên ông chỉ kịp đưa theo người con trai và đoàn tùy tùng. Chị Hoa và mẹ bị bỏ lại giữa bể máu thảm sát của nạn diệt chủng.

Thời gian sau đó, mẹ chị Hoa bị Khmer Đỏ phát hiện là vợ của người lái xe cho quốc vương Xi Ha Núc nên đã bị chúng chặt đầu. Chị Hoa bơ vơ một mình, rất may được bộ đội Việt Nam đưa về nuôi nấng chăm sóc. Người bạn đời của chị Hoa giờ đây đang bị bệnh tâm thần, cũng chính là anh bộ đội Việt Nam đã cứu chị trên đất Campuchia ngày đó.
 

Nhà báo Phan Huy trao quà cho bà Hoa

Chiều 25/3, Nhà báo Phan Huy - Trưởng VPĐD báo điện tử Dân trí tại Cần Thơ đã đến nhà của em Nguyễn Triệu Bình để thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao số tiền 9.800.000 đồng. Số tiền trên do bạn đọc ủng hộ 7.800.000 đồng trong tuần 3 tháng 3/2009. Còn lại 2.000.000 đồng trích riêng từ Quỹ Nhân ái để hỗ trợ cho gia đình em Bình.  

Thay mặt gia đình, chị Hoa gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc, BBT, PV của báo Dân trí đã quan tâm, chia sẻ vật chất cũng như tinh thần với gia đình.
 
Phạm Tâm - Huỳnh Hải