Thứ Năm, 20/12/2007 - 17:32
Bạn đọc hỗ trợ "bà mẹ rút ruột nuôi con"
(Dân trí) - Cảm động trước đức hi sinh của một người mẹ, ngày 10/12, bà Nguyễn Thị Hải đã gửi số tiền 500 USD đến VP báo Dân trí tại TPHCM, nhờ chuyển đến bà Trương Thị Nho - người mẹ nghèo với đứa con trai mang trọng bệnh.
Cùng ngày, anh Vũ Minh Anh - Giám đốc Công ty TNHH TMDVDL Đất Xanh cũng ủng hộ bà Trương Thị Nho 2.000.000 đồng.
Mười năm qua, trong túp lều lụp xụp rách nát bên cạnh trường THCS Nguyễn Quốc Ân (Thị xã Hưng Yên), bà Nho đã nai lưng nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ nuôi con ăn học.
Khi con lớn khôn, thi đỗ Đại học thì các bác sỹ phát hiện anh bị viêm gan B trong tình trạng nguy kịch, ổ bụng có khối u, phải điều trị trong thời gian dài với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
Con trai nằm viện, người mẹ già vốn lo ăn từng bữa lại phải chạy đôn chạy đáo, lúc ở bệnh viện, lúc lại về quê, vay mượn mãi mà vẫn không đủ tiền điều trị cho con.
Biết không thể xoay sở được tiền, bà Nho đành xin cho con trai về nhà điều trị ngoại trú. Tuy vậy, số tiền viện phí quá lớn, bà cũng không có khả năng tri trả nên vẫn phải vất vưởng ở Hà Nội mong sao có môt phép màu giúp bà trang trải viện phí cho con trai.
PV