Thứ Tư, 03/02/2010 - 10:23
Đi bộ hơn 400 km trong 7 ngày để về quê ăn Tết
(Dân trí) - Hai chàng sinh viên năm nhất quê ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa lập kỷ lục đi bộ hơn 400 km trong 7 ngày để về quê ăn Tết. Đây là cách để họ tiết kiệm tiền và rèn cho mình ý chí thép và khả năng chịu đựng khó khăn.
Hai chàng SV có bàn chân dẻo dai này là Jiang Wenlong, 19 tuổi, SV năm nhất Trường đại học Lâm nghiệp và Kỹ thuật Nam Trung và Zhang Linghui, 20 tuổi, SV năm nhất Trường đại học Tương Đàm. Hai trường này đểu ở Trường Sa (thủ phủ tỉnh Hồ Nam).
Hai chàng SV đã đi bộ theo đường cao tốc quốc gia số 107 từ Trường Sa đến TP Hành Dương. Sau đó chuyển đến đường cao tốc quốc gia số 322 đến TP Vĩnh Châu (tỉnh Hồ Nam) là quê hương của mình. Khởi hành từ ngày 21/1/2010, đến tối ngày 28/1 thì hai chàng sinh viên về đến nhà một cách an toàn.
Jiang Wenlong giải thích: "Chúng tôi muốn rèn luyện cho mình ý chí thép vì vậy mà tôi lên kế hoạch cho chuyến đi bộ về quê”.
Trong chuyến đi bộ về quê, hai chàng SV phải trải qua những ngày mưa gió và giá lạnh. Mưa xối xả khiến túi ngủ của họ bị ướt hết, hai chân thì đau đớn, đã thế nhiệt độ vùng núi lại xuống thấp khiến họ rất lạnh. Dù vậy, họ cũng nhận được nhiều trợ giúp của người qua đường. Trên đường đi, họ đã gặp những người rất tốt và lại có dịp để ngắm cảnh đẹp bên đường.
Họ cũng tự giải khuây cho mình bằng cách hát hò, chụp ảnh trong suốt cuộc hành trình độc đáo của mình.
Jiang kể rằng ban đầu họ định đạp xe về quê ăn Tết nhưng cuối cùng từ bỏ ý định này bởi không có đủ phương tiện. Cuối cùng, hai chàng SV quyết định đi bộ về quê.
Trong một khảo sát trên trang Sina.com, có tới hơn 90% trong số 11.000 người trả lời khảo sát cho biết họ ủng hộ chuyến đi bộ.
Cư dân mạng "Yiranyouran" cho rằng những khó khăn trên đường đi sẽ giúp đầu óc họ sắc bén hơn, rèn luyện khả năng chịu đựng cũng như nuôi dưỡng tinh thần độc lập.
Song cũng có nhiều người cho rằng cuộc đi bộ hơn 400 km này là một sự lãng phí thời gian. Còn cư dân mạng "Xiacao" thì nói rằng việc đi bộ trong thời gian dài như thế lại chỉ có hai người thì rất không an toàn.
Xuân Vũ
Theo Global Times/Chinadaily/Shanghaidaily