Thứ Ba, 09/06/2009 - 10:26
Chưa biết mặt đã đòi... vào khách sạn
Con đang quen bạn trai nhỏ hơn con 1 tuổi. Hai đứa quen qua mạng. Tháng 7 này tụi con gặp nhau, nên hôm bữa bạn trai con đòi “quan hệ” trong lần gặp đó.
Khi con nghe xong, con thấy buồn lắm, chẳng lẽ khi quen nhau thì người con trai luôn muốn làm chuyện đó hả bác sĩ?
Tháng 7 này con gặp mà con rất sợ, con không biết phải làm sao nữa? Con có nên tiếp tục quen người ta không? Con không muốn làm chuyện đó vì con muốn đến khi con là vợ chồng thì được. Nếu như bạn trai con muốn mà con không đồng ý và cản thì bạn trai con có dùng sức mạnh để làm chuyện đó không bác sĩ?
Tuy là bạn trai con hứa sẽ tôn trọng con cho đến khi 2 đứa là vợ chồng thì bạn trai con mới làm chuyện đó, nhưng con muốn hỏi bác sĩ liệu con có nên tin bạn trai con không? Lỡ khi 2 đứa gặp nhau rồi bạn trai con có đòi hỏi nữa không vậy bác sĩ?
Con rất thương người ta, nhưng con không muốn làm chuyện đó vì ba má con là những nhà giáo, nếu con làm chuyện đó thì con cũng sẽ mất cả tương lai vì con đang đi học, khi bạn trai con làm được 1 lần thì sẽ có lần 2, lần 3... Vậy theo bác sĩ bây giờ con nên làm gì?
(be meo - - 19 tuổi, Bình Dương)
BS Đỗ Minh Tuấn trả lời: Với một nguy cơ tiềm ẩn như thế thì trước hết em phải chuẩn bị đề phòng kỹ. Chẳng hạn tránh gặp nhau ở nơi vắng vẻ, tránh đi chơi xa chỉ có ít người, tránh một mình đến nhà bạn trai...
Tuy vậy, tình hình cho thấy em đang quen phải một anh chàng “không vừa gì”, do vậy có thể cần tính đến việc dứt khoát ngừng tiến xa với anh ta, đừng bị mê hoặc miệng mồm của người khác. Với những bạn gái khó tính thì cỡ những anh chàng “trâng tráo” chưa gặp mặt đã đòi đưa nhau vào khách sạn như vậy đã bị... mắng cho hắn một trận rồi.
Rất may em còn kịp nghĩ đến... bố mẹ, tương lai chứ nhiều cô gái khác thì bất chấp tất cả để chạy theo những mối tình mạng giống như giỡn chơi như vậy.
Theo Mực Tím