(Dân trí) - Mấy ngày gần đây, dọc vỉa hè các con đường Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi (Hà Nội)…hoa ngập tràn với đủ các loại màu sắc. Chủ nhân của những hàng hoa này hầu hết là những khuôn mặt trẻ măng, vừa bán vừa đùa nghịch… đúng chất sinh viên.
Hoa sinh viên nở rộ
Không giống ngày 14/2, ít sinh viên dám bán hoa vì ngày lễ tình nhân chỉ dành cho 2 người. 8/3 là ngày kỉ niệm lớn nhất dành cho phái nữ. Món quà không thể thiếu và cũng dễ chọn nhất là hoa, hoa…và hoa. Trong ngày này, đối tượng được tặng hoa được mở rộng: hoa cho bà, cho mẹ, cho cô và cho bạn gái…Nắm bắt được nhu cầu mua hoa rất lớn của thị trường, sinh viên bán hoa càng nhiều và quy mô càng lớn.
Cổng trường và kí túc xá là hai địa điểm dễ được sinh viên chọn làm nơi hạ cánh. Khu vực này, đối tượng chủ yếu là sinh viên nên dễ phục vụ. Không quá cầu kì, không quá nhiều tiền, bạn vẫn có một bó hoa đẹp tặng mẹ, tặng cô hay bạn gái.
Trước cổng Kí túc xá Mễ Trì, sáng 7/3 đã có hơn chục hàng hoa “xí chỗ”, chắn cả lối ra vào ngõ nhỏ. Các chậu hoa đặt cạnh nhau san sát, thậm chí người mua không phân biệt nổi chủ nhân. Nhiều đội đến sau không còn chỗ đành ngậm ngùi rời đại bản doanh lên trường hoặc ra đường Nguyễn Trãi. Người bán, kẻ mua tấp nập, tiếng chào hàng, tiếng mặc cả, tiếng cười nói rộn rã…Chẳng mấy chốc, cổng kí túc trông không khác gì chợ hoa.
Giữa bao nhiêu hoa tươi trước cổng trường Đại học Y, hàng hoa giấy của hai cô bé Bích Nguyệt và Thanh Nghĩa nổi bật lên với đủ các màu sắc, kích cỡ cùng với những chiếc hộp đựng quà xinh xắn dễ thương. Điều ngạc nhiên là những sản phẩm này hoàn toàn do các bạn tự làm. Từ những nguyên liệu rất bình thường (giấy nhăn, gỗ, hồ dán…), qua đôi tay khéo léo của các bạn đã trở thành những món quà độc đáo và ý nghĩa. Sản phẩm này rất thu hút đối với các cô cậu cấp 3.
|
|
|
Bích Nguyệt và Thanh Nghĩa bên sản phẩm hoa giấy của mình. |
Mới ra khỏi trường PTTH nhưng mấy cô bé này đều đã có kinh nghiệm làm ăn từ những năm cấp III. Trước đây, sản phẩm làm ra thường gửi các cửa hàng lưu niệm. “Vì chúng em không có thời gian bán”. Nhận thấy nhu cầu mua loại hoa giấy này của học sinh, sinh viên khá cao, năm nay Nghĩa quyết tâm tự đứng ra lo từ A đến Z. “Như vậy, hàng đến tay sinh viên sẽ rẻ hơn rất nhiều. Sinh viên bán cho sinh viên mà”. Thanh Nghĩa còn tự tin: “Vạn sự khởi đầu nan. Tuổi trẻ phải thử sức mình. Không thử sao biết mình làm được.”
Mệt và mệt…
“Đi bán hoa cũng mệt lắm”, Thuỳ Anh (Khoa học quản lý-K47-ĐHKHXH&NV) vừa bó hoa vừa nói. “Mệt nhất là thức đêm. 12h hôm qua bốn đứa bọn mình đã bắt đầu đi chợ đêm lấy hoa. Suốt 2 ngày nay không đứa nào được ngủ”.
Chợ hoa Quảng Bá là địa điểm quen thuộc nhất cho sinh viên. Ở đó có tất cả mọi thứ liên quan đến hoa. Chỉ cần 2 chuyến xe là có thể mang về những gì bạn cần trong 3 ngày bận rộn.
“Cũng may, nhóm mình có 2 “mì chính cánh” đỡ hộ chị em những việc đi lại, chuyên chở”, Thuỳ Anh tâm sự. Văn (một trong hai chàng trai) cười: “Bọn mình chỉ xin làm chân xe ôm thôi”. Không được may mắn như vậy, 7 cô gái Khoa Pháp trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội phải “thân gái dặm trường”, đêm hôm phóng 3 xe đến chợ hoa, nhưng ai cũng vẫn “máu”. Rồi cũng chọn, tự bó, tự chở về như mấy người buốn bán chính hiệu.
Nhưng không phải đi lấy hoa đã là xong. Khâu bó hoa và bán hoa cũng mệt không kém. Nhóm của Thuỳ Anh đi lấy hoa về phải thức nốt đêm, hì hụi gói gói, buộc buộc. Từ sáng sớm đã phải cử đại diện mang hoa ra chiếm được vị trí “mặt tiền” trước cổng. Đứng bán hoa cả ngày mệt lắm nhưng đứa nào cũng vẫn tươi cười. Tối 7/3, mưa lất phất. Cả “chợ hoa” vẫn quyết tâm bám trụ đến khi người khách cuối cùng vào kí túc mới chịu lụi cụi xếp đò về phòng.
Những người đi bán niềm vui…
Mai Hoa (ĐH Nông nghiệp 1) tâm sự: “Đi bán hoa thế này mệt nhưng mà vui lắm”. Hỏi vui nhất lúc nào thì cả hội nhao nhao: “Vui nhất lúc thắng lợi và đi đập phá”. Khi ấy, đứa nào cũng thấm mệt sau hai ngày hoạt động hết công suất nhưng không hiểu sao vẫn còn sức tranh nhau ghê lắm”.
Đứng bán hoa cùng nhóm Thuỳ Anh một lát thấy vui thật. Hai đấng nam nhi trong nhóm đúng là có năng khiếu gây cười và chào hàng không thua gì các bạn nữ. Cổng kí túc xá chỉ chưa đầy 30m2 nhưng có đến chục nhóm đông vui như thế, người ra kẻ vào tấp nập…
Anh Vũ Hưng (Khoa điện-ĐH Bách Khoa), học năm cuối rồi nhưng vẫn đi buôn hoa vì: “Bán hoa giống như bán niềm vui cho người khác mà”. Hơn nữa, năm ngoái anh cùng một người bạn trai khác bị lỗ nặng vì thiếu “công tác hậu cần” và “đội ngũ bán hoa trẻ đẹp”. Thế nên năm nay hai anh quyết tâm phục thù cùng với “hậu phương vững chắc.”
Nguyên Hạnh