Thứ Bẩy, 23/06/2007 - 14:35

Một cặp vợ chồng, ba lần kết hôn
(Dân trí) - Cặp đôi Steve và Tina Potter ở Anh mới đây vừa lập cú hat-trick đặc biệt bằng lễ thành hôn đình đám thứ ba tổ chức trên bờ biển Jamaica, sau hai lần cưới và hai lần đưa nhau ra tòa ly dị.

“Có lẽ bởi chúng tôi quá đồng điệu về tâm hồn” - cô Tina 47 tuổi ở thị trấn Tamworth xúc động nói. “Luôn có điều ràng buộc gì đó kéo tôi và Steve trở lại. Thậm chí có người còn nói đùa rằng: hai người không bên nhau nhưng cũng không thể sống thiếu nhau”.

 

Đám cưới lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1978, khi hai cô cậu Steve và Tina vẫn chưa hết tuổi teen. 3 năm sau, hôn nhân tan vỡ.

 

Nhưng đúng là “tình cũ không rủ cũng tới”. Họ nhanh chóng nối lại tình cảm mặn nồng bằng đám cưới thứ hai vào năm 1984, sau đó cùng nhau kinh doanh một quán rượu

 

Rồi mọi việc lại bung bét thêm lần nữa. Steve và Tina hiểu rằng họ vẫn yêu nhau thắm thiết nhưng việc chung sống với nhau quả là bi kịch. Lần chia tay thứ hai diễn ra năm 1993. Lúc này, hai vợ chồng đã có 3 mặt con.

 

Mãi bốn năm sau đó hai người mới có dịp gặp lại trong đám cưới chị gái Steve. Anh chồng cũ không giấu nổi cảm xúc bồi hồi và đánh tiếng mời Tina đi ăn tối, bất chấp sự hiện diện của cô bạn gái ngay lúc đó.

 

“Cứ thế chúng tôi hò hẹn nhau trong suốt 14 năm. Tôi nghĩ đó mới là cách giữ tình cảm của chúng tôi được lâu bền” - Tina tâm sự.

 

Quá tam ba bận, hy vọng đám cưới này sẽ không có kết cục thảm thương như những lần trước đó.

 

HM

Theo The Sun