Thứ Tư, 29/07/2009 - 09:53

Lại khám xét nhà riêng của bác sĩ điều trị cho Michael Jackson
(Dân trí) - Hôm qua 28/7, cảnh sát liên bang đã khám xét nhà riêng của bác sĩ tư cho Michael Jackson, ông Conrad Murray. Cảnh sát đang mở rộng cuộc điều tra để sớm xác định liệu ông Murray có phạm tội ngộ sát vua nhạc Pop hay không.


"Ông vua nhạc Pop" Michael Jackson
 

Sau 3 tiếng khám xét nhà tư của bác sĩ Conrad Murray tại Las Vegas, cảnh sát đã mang đi 5-6 túi nhựa, một số thùng cát-tông và một vài phong bì tài liệu. Luật sư của ông Conrad Murray - Edward Chernoff tiết lộ: “Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nhằm tìm kiếm hồ sơ bệnh án, đơn thuốc có liên quan tới Michael Jackson”.

 

Trong thời điểm cảnh sát khám xét nhà, bác sĩ Conrad Murray cũng có mặt và hỗ trợ các cơ quan chức năng. Bác sĩ Conrad Murray đã giao nộp điện thoại cầm tay và ổ đĩa cứng cho cảnh sát. Mặc dù bác sĩ Conrad Murray đang là tâm điểm của cuộc điều tra nhưng các cơ quan chức năng khẳng định rằng, họ chưa đưa ra kết luận vị bác sĩ 51 tuổi này là “thủ phạm” dẫn tới cái chết của “ông vua nhạc Pop”.
 
Bác sĩ Conrad Murray

 

Bác sĩ Conrad Murray tiết lộ với lực lượng điều tra rằng, ông đã cho Michael Jackson sử dụng thuốc an thần Propofol vào đêm 24/6 (giờ Mỹ) để giúp anh có thể ngủ ngon. Michael Jackson qua đời vào trưa 25/6 (giờ Mỹ). Cơ quan điều tra cung cấp cho tờ AP thông tin rằng, bác sĩ Murray đã rời khỏi phòng ngủ của Michael Jackson khi anh đang truyền loại thuốc an thần Propofol và khi bác sĩ Murray trở lại thì ông phát hiện, ngôi sao nhạc Pop đã ngừng thở. Cơ quan điều tra không cho biết, bác sĩ Conrad Murray đã rời phòng ngủ của Michael Jackson trong bao lâu.

 

Theo các chuyên gia y tế cho biết, loại thuốc an thần Propofol thường được sử dụng để gây mê cho các bệnh nhân trong các ca phẫu thuật. Loại thuốc này có tác dụng làm giảm nhịp tim và áp suất trong máu, ngoài ra cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc hô hấp. Việc sử dụng loại thuốc Propofol tại gia là vô cùng hiếm hoi. Theo luật y tế của Mỹ, đáng ra trong thời điểm Michael Jackson sử dụng loại thuốc này, bác sĩ Conrad Murray buộc phải có mặt bên cạnh anh để xử lý những vấn đề có thể phát sinh và đảm bảo an toàn tính mạnh cho ngôi sao nhạc Pop.

 
Mặc dù bác sĩ Conrad Murray thừa nhận đã cho Michael Jackson sử dụng loại thuốc an thần Propofol vào đêm 24/6 nhưng luật sư của vị bác sĩ này lại tuyên bố rằng: “Bác sĩ Murray không kê đơn hay cho Michael Jackson sử dụng bất kỳ loại thuốc nào có thể khiến anh ấy tử vong” trong bài phỏng vấn, hôm 28/7. Chỉ trong vòng 1 tuần, bác sĩ Conrad Murray đã bị cảnh sát khám xét tư trang hai lần. Tuần trước, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lục soát phòng làm việc của vị bác sĩ 51 tuổi này tại Houston.

Cảnh sát tiến hành khám xét tư trang của
bác sĩ Conrad Murray tại Las Vegas, hôm 28/7.

Cảnh sát mang đi hai túi xách lớn và các hồ sơ
khi rời khỏi tư trang của ông Murray.
 

Cũng trong ngày hôm qua 28/7, tòa án Los Angeles tuyên bố bác đơn đòi tham gia phân chia tài sản của “ông vua nhạc Pop” của bà Katherine Jackson - mẹ ruột của Michael Jackson.

Theo bản di chúc lập năm 2002 của Michael Jackson, ngôi sao nhạc Pop yêu cầu luật sư John Branca và nhà sản xuất John McClain là người thi hành di chúc và trực tiếp tiến hành phân chia tài sản của anh cho mẹ anh, cho ba con của anh và một số tổ chức từ thiện.

Tuần trước, bà Katherine đã yêu cầu được ngồi cùng bàn và tham gia quá trình này. Ước tính, khoản tài sản để lại của Michael Jackson là 500 triệu USD.

 

Mi Vân

Theo AP