Sao liên tiếp kéo nhau xuất ngoại với mật độ dày đặc đến mức đạo diễn ca nhạc kỳ cựu Huỳnh Phúc Điền phải thốt lên: "Để dựng một show xôm tụ với sự góp mặt đông đảo ngôi sao hiện giờ cực kỳ khó khăn và nhiều dự án đã phải tạm ngưng để chỉ chờ sao trở về".
Quả là sân khấu ca nhạc trong nước đang vắng ngôi sao thật! "Vắng" không chỉ bởi ngôi sao bỏ trống trận địa, xuất ngoại ào ạt kiếm tiền; mà còn "vắng" ở chất lượng "sao": hào quang, vị trí thì vẫn còn đó nhưng sức hút, nội lực thì giảm sút thấy rõ ở giọng hát đang "rơi tự do", mỗi lần xuất hiện hát uể oải cứ như trả bài và xào đi xào lại cũng vẫn bài hát ấy, kiểu biểu diễn ấy một cách nhàm chán.
"Sao" đang ở nơi nao?
Cách đây 1-2 năm việc mở rộng cánh cửa đi lại cho nghệ sĩ trong nước - hải ngoại, ít nhiều khiến không khí văn nghệ trở nên sôi nổi hơn và ngày ấy, khẩu hiệu "phục vụ kiều bào" vẫn còn được nhiều người tin.
Mọi chuyện đã thay đổi nhiều kể từ khi tiền bạc chiếm vai trò chi phối và quyết định phần lớn lý do trong những chuyến chạy show hải ngoại. "Bay sô" bây giờ đồng nghĩa với kiếm tiền, và khi mật độ ca sĩ trong nước tăng cao đột biến ở thị trường ca nhạc cho người Việt rất nhỏ hẹp ở Mỹ hay Canada thì để trả lời cho câu hỏi "Sao đang ở nơi nao?" sẽ là hàng loạt các điểm biểu diễn, nói theo cách của chính các Việt kiều đã về nước, "thượng vàng hạ cám": tụ điểm bình dân, nhà hàng, phòng biểu diễn kế cạnh casino phục vụ nhu cầu giải trí chớp nhoáng… và tuyệt nhiên không có dạng phòng trà ca nhạc như ở Sài Gòn.
Ở trong nước, một ca sĩ đẳng cấp "ngôi sao", như các ca sĩ vẫn đều đều chạy sô hải ngoại, có thể từ chối tức khắc lời mời biểu diễn ở những quán cà phê ca nhạc bình dân vì không xứng với vị thế của họ. Nhưng ở những chuyến "phục vụ kiều bào" thì khác: hát cà phê, nhà hàng là điều bình thường. Cát-sê có thể không cao như hát show lớn nhưng tiền "pourboire", tức tip, thì không nhỏ chút nào.
Vậy là sự vắng mặt liên tục của Quang Dũng, Mỹ Tâm, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Quang Linh, Hồng Ngọc… đã trở nên... dễ hiểu! Những ca sĩ gần đây mới có cơ hội bay sô như Thu Minh, Nguyễn Hồng Nhung, Duy Mạnh... cũng đang tận dụng từng ngày còn "bay" được, để tấn công thị trường nhỏ bé nhưng béo bở kia. Giờ đây, khi "bay sô" đã trở thành một xu hướng, một thứ mốt thì xuất hiện cả kiểu ca sĩ chạy chọt, bỏ tiền ra để được đi, hòng lấy tiếng đã từng có show hải ngoại để hy vọng một cuộc "đổi đời" ở trong nước! Buồn thay khi show kỷ niệm 15 năm Bến Thành Audio - Video đã thông tin rầm rộ sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 này đã phải tạm hoãn đến tháng 10 vì… chờ sao về. Hoặc như show Mẹ, tôi và em (trong dự án Việt Nam ca hát) của Huỳnh Phúc Điền cũng phải năn nỉ lắm một số "sao" mới ở lại, nhưng vẫn vắng Hồng Nhung, Hồng Ngọc, Siu Black vì kẹt show ở Mỹ.
"Sao" nhưng không sáng
Chạy sô hải ngoại quá nhiều dẫn đến tâm trạng thờ ơ với sân khấu trong nước, như thể đã được đi xa quá nhiều giờ quay về sinh ra ngao ngán. Những tâm sự kiểu Hồng Ngọc: "Nhớ khán giả trong nước quá, chỉ mong sớm được về..." quả khó tin, bởi suy cho cùng có ai ép họ ở bên kia đâu mà mong với nhớ.
Điều đáng nói là sau những chuyến bay sô có khi rất dài, ca sĩ trở về nước như những người lạ. Tiếc là "lạ" ở đây lại không kèm theo sự mới mẻ nào mà thường là mệt mỏi. Khán giả thật sự thất vọng khi sau một thời gian dài đi chạy sô ở nước ngoài, "ngôi sao số 1 của thị trường" Mỹ Tâm lại hát bằng giọng hụt hơi một cách không ngờ khi thể hiện ca khúc Quê hương (nhạc Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân) vốn đã rất quen thuộc với mọi người trong một chương trình truyền hình trực tiếp trên HTV chào mừng ngày 21.6.
Mỹ Tâm, hay những ca sĩ đã "mệt mỏi", không có lỗi trong việc chạy sô mưu sinh, nhưng khán giả của họ sẽ khó mà thông cảm khi chỉ được phục vụ một cách qua loa như thế. Thị trường ca nhạc trong nước vẫn có thị phần lớn nhất với mỗi ca sĩ và nó cũng quyết định việc "đi" hay "ở" vị trí số 1, số 2... Ngày trước, khi một ca sĩ bị mất vị trí số 1, người ta thường tìm ra những lời giải thích như: hết bài "hit", bị cạnh tranh… Nay, có thêm một lý do nữa: chạy sô hải ngoại nhiều.
Khán giả thường không có sự kiên trì, và như đã nói cũng không thể thông cảm, chờ đợi các ngôi sao chạy sô hải ngoại chán chê rồi quay về nước hát "tranh thủ" trước khi bay sô khác. Thực tế đời sống sàn diễn hiện nay là vậy: về xuất hiện tưng bừng trở lại, nhưng đầy mệt mỏi rồi lại "bay"! Trước đây, khi sô hải ngoại còn hiếm hoi, khán giả có khi còn ủng hộ ngôi sao của mình bay sô để họ được toả sáng hơn nữa.
Giờ đây, chạy sô đã là "mốt" rồi thì khán giả trong nước đương nhiên không còn được cái vị thế "cho" hay "không cho" nữa, mà chỉ có ca sĩ quyết định và chọn lựa giữa "bay" hay "ở" để duy trì sự nghiệp của mình. Và việc "lên" hay "xuống" của một sao phụ thuộc vào việc họ có luôn nỗ lực để chứng minh họ đang làm mới mình bằng các dự án, sản phẩm nào mới, đủ thuyết phục khán giả nghe nhạc ngày một khó tính hay không mà thôi.
Nhưng khán giả vẫn còn cái quyền rất lớn, như đã nói, quyết định vị thế của ca sĩ. Ca sĩ phải có tên tuổi, có vị trí nào đó ở trong nước thì mới hòng có cơ đi hải ngoại mà chạy sô. Khi đã mất điểm với những vòng quay "bay sô" liên tu bất tận ấy, không còn cơ hội để tạo dựng hoặc duy trì tên tuổi nữa thì liệu có còn sô để mà bay?
Theo Sài Gòn tiếp thị