(Dân trí) - Nửa cuối năm 2009 là “thời điểm” của Ngô Thanh Vân khi cô tất bật chuẩn bị ra mắt bộ phim bom tấn của hãng Chánh Phương, Bẫy Rồng (Clash) và khai trương công ty giải trí riêng hợp tác cùng Johnny Trí Nguyễn mang tên: Công ty TNHH cung cấp tài năng Việt.
Công ty TNHH cung cấp tài năng Việt VAA (Vietnam Artist Agency) là công ty đầu tiên ở Việt Nam có chức năng và mục đích chính là tìm kiếm, đại diện và đào tạo một thế hệ mới các ca sĩ, diễn viên người mẫu triển vọng.
Một trong những hoạt động đầu tiên của mình là VAA đã tiếp thị thành công hình ảnh của Ngô Thanh Vân ra quốc tế với cuốn phim nhựa mang tên: Biệt đội Ưng Biển do Trung Quốc sản xuất. Hiện tại, cô nàng “đả nữ” duy nhất của điện ảnh Việt Nam đang tất bật trên trường quay xứ bạn và cô đã ghi lại những dòng nhật ký đầu tiên trên đất Trung Quốc để gửi tặng độc giả Dân trí.
Ngô Thanh Vân tại Trung Quốc
Nhật ký ngày 1 từ Trung Quốc: 2/10/2009
Tôi thức dậy sau một giấc ngủ say. “Một ngày làm việc mới trên mảnh đất xa lạ này sẽ bắt đầu từ đâu đây?” tôi thầm nghĩ, và rồi chuông điện thoại reo... Cô thư ký người Trung Quốc với giọng tiếng Anh lơ lớ báo cho tôi lịch phỏng vấn của một tờ báo địa phương và giờ quay cho cảnh đầu tiên của tôi hôm nay. “Rốt cuộc thì ngày mới cũng bắt đầu rồi đấy”, tôi lẩm bẩm gần như thành tiếng.
Trong đầu tôi lướt nhanh lại những thoại tiếng Anh mà tôi gắng học thuộc từ tối qua. Vì vào vai một nữ cảnh sát đa quốc gia (interpol), tôi nghĩ mình cần phải thành thạo thoại mặc dù đó toàn là những từ chuyên môn. Tôi cảm thấy tim mình đập nhẹ, có lẽ tôi hơi lo lắng…


Ngô Thanh Vân và nam diễn viên chính của phim
Đúng như giờ hẹn, sau cuộc phỏng vấn nhanh và vài tấm hình được chụp vội. Tôi thật ngỡ ngàng với chú Hummer vàng chóe đang hồ hởi đợi tôi ngay bãi đậu khách sạn. Tôi thấy mình hưng phấn thêm khi biết chú Hummer đáng yêu kia sẽ hộ tống tôi đến phim trường và chú cũng sẽ là người bạn đồng hành trên mỗi nẻo đường của tôi từ đây.
Ngô Thanh Vân và "bạn đồng hành" tại Trung Quốc
Lướt nhanh trên đường đến trường quay tôi trò chuyện với cô thư ký, cô chia sẻ với tôi rằng bộ phim tôi chuẩn bị quay lại là phim kỷ niệm 60 năm hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam. Vì thế vai diễn của tôi được đạo diễn chấm ngay cho tôi sau khi Dòng máu anh hùng được chiếu trên kênh truyền hình CCTV6 của Trung Quốc.
Điều thú vị nhất trong câu chuyện trên đường đi chính là việc tôi được so sánh với Chương Tử Di. Riêng tôi thì tôi chỉ muốn họ nhìn thấy một cô gái Việt Nam chứ không phải một ai khác cả. Lòng tôi lại rộn ràng nữa đây, chẳng phải vì những câu nói vui của họ nhưng vì trước mắt tôi những cảnh bờ biển thật đẹp của Guangxi đang thi nhau chạy về phía mình.

Những cảnh quay đầu tiên của Ngô Thanh Vân tại Trung Quốc

Ngô Thanh Vân và đoàn làm phim xem lại những cảnh quay
Đoàn làm phim gồm 80 người, chạy tới chạy lui ở một bãi biển rất nổi tiếng dành cho khách du lịch nơi này. Tôi lại được biết thêm: Vì đây là một bộ phim kinh phí lớn và góp phần quảng bá ngành du lịch ở đây, nên chính quyền địa phương rất ủng hộ và vì thế tôi thấy xe của tôi được ưu tiên khi đi qua những cổng thu phí. Bác tài xế của tôi vào một khách sạn 4 sao gần bãi biển chìa ra một tấm giấy phép, là tôi đã có thể có một phòng VIP để make up trong khi chờ đợi đến cảnh quay của tôi.
Ngô Thanh Vân và thư ký trường quay
Ông đạo diễn nhỏ người nhìn có vẻ như rất hiền hậu, kỹ lưỡng quan sát và chỉ dẫn từng phân đoạn cho tôi và anh chàng diễn viên chính. Cái nền tảng vốn liếng diễn xuất của tôi đúc kết từ hai bộ phim Dòng máu anh hùng và Bẫy Rồng trong vai “đả nữ” giờ đây làm tôi rất tự tin để đứng cạnh những ngôi sao nước ngoài. Tôi thấy tim mình đập nhẹ, nhưng chỉ sau vài lần tập thoại tôi lại thấy mình thoải mái hẳn khi đóng với diễn viên nam chính kia.
Ngô Thanh Vân đang được đạo diễn chỉ đạo diễn xuất
Anh chàng cao to và có nước da ngăm đen gật gù hài lòng sau cảnh quay đầu tiên của chúng tôi. Anh bảo cái ánh mắt rất quan trọng trong diễn xuất, và tôi đã tạo cho anh cảm giác thật gần gũi khi diễn. Tôi cười khẽ cám ơn anh, cũng như thầm cảm ơn những ngày tập khó khăn trong khóa học tại Mỹ.
Giờ đây, tôi ung dung đứng giữa trời Trung Quốc, nơi có những ngọn đồi cao, những bãi biển rộng. Tôi như muốn reo to lên rằng: “Tôi là một cô gái Việt Nam và tôi đang rất tự tin để là một phần nhỏ đại diện cho đất nước thân yêu của mình. Tôi sẽ cố gắng thể hiện cho mọi người thấy, tôi chỉ là một nhân tố nhỏ từ một đất nước chứa thật nhiều nhân tài chưa được phát hiện ấy thôi...”
Ngô Thanh Vân tự tin khi tham gia bộ phim này.
Ngô Thanh Vân