Thứ Bẩy, 26/09/2009 - 09:24

Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt 2009:

Nhiều “quý ông” đi theo ủng hộ vợ
(Dân trí) - Hồi hộp gần như là là cảm giác chung của bất kỳ ai bước vào đêm chung kết cuộc thi, các thí sinh Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt 2009 cũng vậy. Tuy nhiên, họ luôn có một hậu phương vững chắc là các quý ông chồng đi theo ủng hộ.

Chiều ngày 25/9, nghĩa là chỉ còn hơn một ngày nữa thôi đêm chung kết cuộc thi hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt 2009 sẽ diễn ra. Sau đêm chung kết, sẽ có  một cái tên được xướng lên bục cao nhất và cuộc sống của người đó sẽ bước sang một trang mới. Dù không nói ra những bất kỳ ai đi thi đều muốn mình chính là người may mắn đó, chính vì thế, một sự cạnh tranh ngầm đã diễn ra giữa 64 thí sinh đến từ khắp mọi miền trong cả nước.

 

“Sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi, tuy nhiên giữa chúng tôi là những cuộc cạnh tranh lành mạnh và tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các thí sinh khác. Chính họ là người đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày xa gia đình, nhất là về mặt tình cảm. Thật lòng mà nói, ai đi thi chẳng mong mình đứng ở vị trí cao nhất? Nhưng tôi sẽ vẫn rất vui mừng cho người may mắn nhất dù người đó không phải là mình”, thí sinh mang số báo danh 09 đến từ Hà Nội Trần Việt Hà chia sẻ.

 

Khi được hỏi về  tâm trạng trước cuộc thi, tất cả các thí sinh đều cho biết họ rất hồi hộp. Thí sinh Trần Việt Hà cho biết dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng cô vẫn cảm thấy rất hồi hộp, “Anh biết đấy, tôi đã từng hoạt động nghệ thuật rất nhiều nên tôi luôn tự tin vào khả năng của mình, và tôi tin mình sẽ thể hiện được hết khả năng của mình. Nhưng thí sinh nào cũng tài năng và xinh đẹp cả, người thắng cuộc có lẽ sẽ là người may mắn hơn các thí sinh còn lại”. 
 

Trần Việt Hà giới thiệu tranh bán đấu giá...


...và chụp ảnh cùng Hoa hậu quý bà Thế giới

 

Khác với Việt Hà, với thí sinh Trịnh Thị Vân Anh tới từ TPHCM, xen lẫn vào đó còn là sự phấn khích nữa. “Chỉ còn hơn 24h nữa thôi là đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra, tôi cảm thấy rất hồi hộp nhưng cũng rất phấn khích, sau một thời gian dài diễn ra, cuối cùng cuộc thi cũng đã đi đến đêm chung kết.” Tuy rằng là thí sinh thuộc top lớn tuổi nhất cuộc thi (47 tuổi) nhưng chị vẫn rất tự tin: “Sắc đẹp của người phụ nữ ngoài vẻ đẹp bên ngoài còn ở vẻ đẹp tâm hồn nữa. Có thể những người trẻ có lợi thế về sắc đẹp, nhưng chúng tôi có sự trải nghiệm cuộc sống, vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình. Và tôi vẫn tin vào cơ hội đăng quan của mình.”

 

Một trong những điều  đặc biệt của cuộc thi năm nay chính là việc có  khá nhiều… đức ông chồng đi theo ủng hộ  vợ. Và sự ủng hộ của gia đình và người thân là một trongnhững động lực giúp cho các thí sinh rất nhiều trong cuộc thi. Đối với thí sinh đến từ TP HCM Nguyễn Hồng Hà thì đó thực sự là một động lực rất lớn. “Con gái tôi hàng ngày đều theo dõi và nhắn tin động viên mẹ, còn chưa kể các nhân viên trong công ty vẫn luôn gọi điện hỏi thăm sếp hàng ngày. Ngày mai họ sẽ đi từ TP HCM xuống Vũng Tàu để ủng hộ tôi đấy. Chính nhờ sự ủng hộ của họ mà tôi thấy rất tự tin, và nếu may mắn là người được đại diện cho Việt Nam trong cuộc thi thế giới, tôi hoàn toàn tự tin là mình có thể làm được.”
 
Thí sinh Trịnh Thị Vân Anh trong buổi giới thiệu tranh bán đấu giá
 
Thí sinh Hồng Hà
 

 

“Ủng hộ chứ, đây là cuộc thi rất hay và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Thậm chí tôi còn là “trợ lý thời trang” cho vợ nữa. (Cười). Những người phụ nữ đã quá vất vả với thiên chức làm vợ, làm mẹ rồi, họ cũng cần có những quãng thời gian dành cho riêng mình. Và cuộc thi này cũng là một cách để họ chứng tỏ khả năng cũng như thoả mãn sở thích của mình, tôi ủng hộ hoàn toàn và tôi nghĩ các ông chồng khác cũng thế.” Anh Hoài Trung, chồng của thí sinh Trịnh Thị Vân Anh nói…

 

Chiều ngày 25/9 các thí sinh đã tham gia buổi đấu giá từ thiện, số tiền thu được trong buổi đấu giá này sẽ dành ủng hộ cho quỹ bảo trợ những bệnh nhân nghèo Việt Nam. Đây là hoạt động cuối cùng trước khi đêm chung kết diễn ra vào lúc 20h tối nay 26/9 tại Cung trình diễn nhà thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Bài và ảnh: Phan Anh