Thứ Tư, 23/09/2009 - 12:05

Christina Aguilera tố cáo cha ruột bạo hành
(Dân trí) - “Cha tôi đã biến thời thơ ấu của tôi trở thành địa ngục”, cô ca sĩ tóc vàng Christina Aguilera chia sẻ như vậy trong lần phỏng vấn gần đây với kênh truyền hình giải trí E!. Đây là lần đầu tiên Christina tiết lộ về việc bị cha ruột bạo hành.
 
Christina Aguilera cho biết, thời thơ ấu của cô
gắn liền với những trận đòn của cha.

Christina Aguilera kể lại, cha ruột của cô Fausto Aguilera không chỉ biến thời thơ ấu của cô trở thành địa ngục mà còn làm khổ tất cả những thành viên khác trong gia đình. Christina Aguilera nói: “Tôi đã chứng kiến nhiều chuyện đau lòng, những cú đấm đạp, những trận cãi lộn ẫm ĩ. Khi lớn lên, tôi vẫn luôn có cảm giác thiếu an toàn. Tôi cảm thấy bất lực, đó là cảm giác đau đớn và tệ hại nhất trong đời người. Tôi đã chọn ca hát như một cách để giải thoát mình. Âm nhạc của tôi xuất phát từ chính những đau đớn mà tôi phải chịu đựng ở gia đình mình”.

 

Mẹ của Christina Aguilera cũng xuất hiện trong chương trình phỏng vấn với E! và đau đớn khi nhớ lại cảm giác lúc phát hiện cô con gái 4 tuổi Christina đầy những vết bầm tím và máu trên mặt. Bà Shelly kể lại: “Tôi đã ôm con bé vào lòng, bế nó lên và nói “Chúa ơi, có chuyện gì thế này con yêu?”. Con bé nói với tôi rằng: “Cha muốn ngủ còn con thì gây ồn áo quá mức ạ””. Sau đó, mẹ của Christina Aguilera đã quyết định rời xa người chồng vũ phu, mang theo con gái tới sống cùng mẹ ruột. Cuộc hôn nhân của bà Shelly kết thúc sau 10 năm, vào năm 1989.
 
Christina Aguilera nói: "Tôi đã từng cố gắng chấp nhận ông ấy
(cha ruột) nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi nhận ra rằng,
ông ấy không cần thiết trong cuộc đời mình".

 

Nữ ca sĩ 28 tuổi, giờ cũng đã lập gia đình và là mẹ của một cậu nhóc 17 tháng tuổi, cho biết cha ruột của cô vẫn tìm cách gặp cô và cầu xin mẹ con cô tha thứ. Nhưng Christina thú nhận, cô không thể quên được mọi chuyện đau buồn trong quá khứ. “Tôi đã từng cố gắng chấp nhận ông ấy nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi nhận ra rằng, ông ấy không cần thiết trong cuộc đời mình”, nữ ca sĩ xinh đẹp tóc vàng nói.

 

Năm 2002, trước tòa, ông Fausto Aguilera - cha ruột của Christina đã phủ nhận thông tin, ông thường xuyên bạo hành Christina và chị gái cô Rachel. Ông giải thích: “Mối quan hệ của tôi và vợ tôi khá căng thẳng. Tôi cũng không phải là người hoàn hảo nhưng tôi yêu Christina và Rachel. Tôi chưa bao giờ đánh chúng và chúng biết điều đó. Có thể, Shelly và tôi bất đồng trong nhiều chuyện và chúng tôi thường xuyên cáu giận với nhau. Tôi xin lỗi vì từng đánh vợ nhưng chưa bao giờ để mọi chuyện xảy ra quá nghiêm trọng”.
 
Christina Aguilera và cậu con trai Max (17 tháng tuổi).
 
Christina Aguilera, ảnh chụp tháng 9/2009.

 

Mi Vân

Theo Mail