Thứ Năm, 03/09/2009 - 22:05

Whitney Houston trở lại sân khấu sau 7 năm vắng bóng
(Dân trí) - Hàng trăm người hâm mộ đã đứng xếp hàng từ đêm hôm trước để có được chỗ theo dõi màn trình diễn đánh dấu sự trở lại của diva Whitney Houston, diễn ra vào sáng 2/9. Tuy nhiên, màn trình diễn không được như mong đợi vì Whitney hơi bị mất giọng.
 
Whitney Houston trong chương trình, sáng 2/9 (giờ Mỹ).
 
Màn trình diễn của Whitney Houston diễn ra tại Central Park với sự góp mặt của khoảng 5.000 người hâm mộ. Các khán giả dường như "bùng nổ" khi nữ ca sĩ của I will always love you cất chất giọng hát. Chương trình này sẽ được phát sóng trong bản tin buổi sáng Good Morning America của đài ABC vào hôm nay 3/9.

Cách đây không lâu, Whitney Houston đã phát hành album mới của cô mang tên I Look To You, đánh dấu sự trở lại của cô với sân khấu âm nhạc sau 7 năm vắng bóng vì ma túy và rượu. Sau khi thừa nhận với người hâm mộ rằng, sức khỏe của cô không được như trước nữa, Whitney Houston đã để cho khán giả hâm mộ “giúp” cô thực hiện phần điệp khúc của các ca khúc trong chương trình.

Giải thích với khán giả lý do khiến giọng hát của mình không được như mong đợi, Whitney Houston nói: “Tôi rất xin lỗi các bạn. Tôi đã tham gia chương trình phỏng vấn của Oprah Winfrey một ngày trước. Tôi đã nói chuyện quá lâu, nói rất nhiều và giọng của tôi không còn được như trước… Lẽ ra tôi không nên nói chuyện như vậy, tôi nên tập trung để hát”.
 
 
 
Whitney Houston và cô con gái 16 tuổi - Bobbi Kristina

Tuy nhiên, giọng hát không đạt phong độ như mọi khi không khiến khán giả của Whitney Houston bớt cuồng nhiệt. Họ réo gọi tên của Whitney Houston, hát vang theo cô và không ngừng dương cao những tấm poster có hình của cô.

Sau màn trình diễn của Whitney Houston, Diane Sawyer - người dẫn chương trình Good Morning America nói: “Tôi đã rất lo lắng cho chị”. Đáp lại, nữ ca sĩ 46 tuổi nói: “Đừng lo lắng nữa. Tình yêu và sự hỗ trợ của gia đình là tất cả những gì tôi có. Mọi người luôn quan tâm tới tôi cả trong những lúc vui hay những khi buồn”.

Whitney Houston còn đưa cô con gái 16 tuổi Bobbi Kristina của mình lên sân khấu cùng biểu diễn. Trong khi đó, mẹ của diva một thời - Cissy ngồi im dưới khán đài tự hào theo dõi màn trình diễn của con gái và cháu gái.
 
Whitney Houston và người dẫn chương trình
cùng hát ca khút I'm Every Woman của cô.

Sau chương trình, một fan 28 tuổi tâm sự với tờ New York Daily News: “Tôi đã hi vọng, màn trình diễn của Whitney Houston kéo dài hơn. Cô ấy không thể hát được. Whitney Houston không còn được như trước. Tôi hơi thất vọng. Nhưng tôi nghĩ rằng, Whitney Houston đã rất dũng cảm khi dám bước ra trình diễn dù bị mất giọng”.

Được biết, album I Look To You của Whitney Houston đã bán được gần 200 nghìn bản kể từ khi nó được trình làng vào ngày 26/8 vừa rồi. Hiện, album mới của diva 46 tuổi này đang được kỳ vọng sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng top 200 album của Billboard.
 




 


Whitney Houston trình diễn rất nhiệt tình, dù hơi bị mất giọng.

Gần 5000 khán giả hâm mộ đã đến ủng hộ Whitney Houston.

Whitney Houston đã tham dự chương trình
talkshow của Oprah Winfrey một ngày trước buổi diễn.

Bìa album mới I Look to You của Whitney Houston
 
Dưới đây là màn trình diễn của Whitney Houston trong chương trình Good Morning America, sáng 2/9:

Mi Vân
Theo DM