Thứ Sáu, 28/08/2009 - 09:38
Các fan thất vọng vì Lưu Đức Hoa công khai người yêu
(Dân trí) - Sau khi Lưu Đức Hoa công khai nắm tay “người tình” bí mật 24 năm tại sân bay và phần nào thừa nhận mối quan hệ của anh với Carol Zhu, một bộ phận khán giả hâm mộ “thiên vương” Hồng Kông đã bày tỏ sự thất vọng khi đón nhận tin này.
Kể từ khi thông tin về mối quan hệ giữa Lưu Đức Hoa và Carol Zhu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, hàng loạt khán giả hâm mộ đã liên tiếp ghé thăm website cá nhân của Lưu Đức Hoa.
Việc truy cập quá nhiều vào website cá nhân của Lưu Đức Hoa khiến website của anh bị quá tải. Trong vòng 2 ngày, khoảng 300 lời bình luận của các fan đã xuất hiện trên website của nam diễn viên nổi tiếng xứ hương cảng.
Lưu Đức Hoa và người tình 24 năm Carol Zhu.
Phần lớn khán giả tại Hồng Kông cũng như nhiều quốc gia châu Á khác đã để lại những lời chúc mừng hạnh phúc đối với thần tượng. Đồng thời, họ cũng buộc tội giới truyền thông đã "làm phiền" Lưu Đức Hoa quá nhiều trong mấy ngày qua.
Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả bày tỏ sự thất vọng khi hay tin Lưu Đức Hoa công khai mối quan hệ giữa anh và Carol Zhu sau 24 năm. Một vài khán giả cho rằng, Lưu Đức Hoa đã lợi dụng tình cảm của Carol Zhu suốt thời gian qua, đã không cho cô nổi một danh phận suốt hơn hai chục năm qua.
Lưu Đức Hoa trở lại làm việc vào ngày 26/8 vừa rồi.
Một khán giả hâm mộ nhận là nickname KiKi bày tỏ sẽ tự vẫn trên website: “Tôi không mạnh mẽ tới mức đó. Tôi ghét anh, ghét anh đã lừa dối tôi. Cứ việc kết hôn đi”. Khi đọc được những dòng này, các fan của Lưu Đức Hoa đã động viên KiKi mạnh mẽ và chấp nhận sự thật.
Giới truyền thông cho rằng, sở dĩ, tới thời điểm này, Lưu Đức Hoa vẫn giữ im lặng trước những câu hỏi liên quan tới mối quan hệ với Carol Zhu vì anh không muốn người hâm mộ hoang mang. Lưu Đức Hoa hẳn chưa quên được sự việc đáng tiếc với fan cuồng Dương Lệ Quyên vào năm 2007. Cha của cô Dương đã nhảy xuống sông tự vẫn để con gái được gặp thần tượng là Lưu Đức Hoa.
Lưu Đức Hoa vẫn giữ im lặng trước những câu hỏi liên quan tới Carol Zhu.
Mi Vân
Theo Liberty Times