(Dân trí) - Người đàn ông tên Jason Pfeiffer, làm việc cho cựu bác sĩ tư Arnold Klein của Michael Jackson, vừa tiết lộ với báo giới rằng, anh là người tình đồng tính bí mật của “ông vua nhạc Pop”.
Jason Pfeiffer cho hay, anh đã có một cuộc tình chớp nhoáng và kết thúc đầy bi thương với Michael Jackson. Jason Pfeiffer còn cho biết, anh cảm thấy mình đã mất đi một người bạn tâm giao ăn ý sau khi ngôi sao ca nhạc đột tử vào cuối tháng 6 vừa rồi.
Jason Pfeiffer, năm nay 35 tuổi, làm quen với Michael Jackson qua một cuộc trò chuyện ngắn trên điện thoại trước khi ngôi sao nhạc Pop yêu cầu Jason đưa anh về nhà vào một buổi tối muộn. Sau buổi gặp gỡ đó, hai người bắt đầu phát triển mối quan hệ.
Jason Pfeiffer nhận mình là người tình đồng tính của Michael Jackson.
Người đàn ông 35 tuổi nói: “Tôi nghĩ, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi đã diễn ra trong xe hơi. Chúng tôi ngồi bên nhau một lúc trong xe, lái xe vòng vòng, trò chuyện và rất vui vẻ. Nhưng Michael luôn tỉnh táo và biết rằng, chúng tôi đang có một tá người bám theo. Do vậy, buổi hẹn hò của chúng tôi diễn ra khá ngắn ngủi bởi tôi phải đưa anh ấy trở về nhà trước khi mọi người nhận ra sự khác thường”.
Jason thổ lộ, anh cảm thấy thực sự đau lòng sau khi ngôi sao nhạc Pop đột tử hôm 25/6, anh nói: “Tôi đã mất đi một người bạn tâm giao. Thật khó mà nói ra những gì tôi cảm thấy lúc này nhưng trong tim, tôi cảm thấy trống rỗng”.
Nhân viên y tế này cho hay, vào những ngày cuối đời của Michael Jackson, anh và ngôi sao nhạc Pop thường xuyên liên lạc với nhau. Người đàn ông này cũng tiết lộ rằng, vào khoảng 2 tuần trước khi đột tử, Michael Jackson đã cư xử khá lạ lùng.
Chia sẻ với tạp chí Woman's Day, Jason cho hay: “Michael thay đổi hoàn toàn trong vòng 2 tuần cuối trước khi chết. Anh ấy trở nên mệt mỏi, kiệt sức. Anh ấy thường nói lời "vĩnh biệt" vào tuần cuối cùng trước khi đột tử. Giờ nghĩ lại, ai cũng đau lòng”. Theo lời Jason, trong những ngày cuối đời, Michael Jackson thường nói về Chúa và tỏ ra khá duy tâm.
Mark Lester trong chương trình U.S TV, hôm 20/8.
Mark Lester và con gái.
Sau khi Jason Pfeiffer tuyên bố rằng, anh là người tình đồng tính bí mật của Michael Jackson, nam diễn viên Mark Lester - một người bạn của ngôi sao nhạc Pop tiếp tục khẳng định với báo giới rằng, anh là cha ruột của những đứa con của Michael Jackson. Cách đây không lâu, Mark đã tiết lộ với báo giới rằng, cô con gái duy nhất của ngôi sao nhạc Pop quá cố - Paris chính là con ruột của anh, nhưng thông tin này đã bị chính những người thân trong gia đình Michael Jackson phủ nhận.
Tại chương trình truyền hình U.S. TV hôm 20/8 mới đây, Mark Lester lại tiếp tục khẳng định, anh đã hiến tinh trùng cho Michael Jackson để ngôi sao nhạc Pop có được những đứa con da trắng và xinh đẹp như hiện tại. Thậm chí, Mark Lester còn đưa cô con gái 15 tuổi của mình tới chương trình và khẳng định, cô con gái Paris của ông vua nhạc Pop rất giống hệt con gái ruột của anh.
“Paris rất thông minh và xinh đẹp. Tôi rất vui nếu con bé được sinh ra từ tinh trùng của tôi”, Mark nói trong chương trình. Mark Lester tiết lộ, anh đã quyết định hiến tinh trùng cho Michael Jackson sau khi hai người có cuộc nói chuyện về nỗi sợ “chuyện ấy” của ngôi sao nhạc Pop vào năm 1996.
Paris (trái) - con gái của Michael Jackson và cô con gái của Mark Lester (phải).
Cũng trong ngày 20/8 vừa rồi, đại diện của gia đình Michael Jackson đã thông báo rằng, ngôi sao nhạc Pop sẽ không được mai táng vào ngày 29/8 như dự định ban đầu. Cách đây vài ngày, theo ông Joe Jackson - cha ruột của Michael Jackson, ngôi sao nhạc Pop sẽ được chôn cất tại nghĩa trang Forest Lawn, Los Angeles vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 51 của anh.
Nhưng đại diện của gia đình Jackson cho hay, kế hoạch chôn cất Michael Jackson sẽ được lùi tới ngày 3/9 và không giải thích thêm lý do gì. Tang lễ của Michael Jackson sẽ chỉ có sự góp mặt của người thân và những bạn bè cực kỳ thân thiết.
Ba con của Michael Jackson.
Mi Vân
Theo DM