Thứ Bẩy, 01/08/2009 - 10:21
Vũ điệu Sa-choom: Hãy nhảy khi bạn yêu
(Dân trí) - “Sa-choom, là từ viết tắt của cụm từ Salanghamyeon Choomel chula, có nghĩa là: Hãy nhảy khi bạn đang yêu”. Hẳn bạn sẽ không thể nào hình dung hết ý nghĩa của lời giới thiệu đó khi không có mặt ở nhà hát Hoà Bình - TPHCM trong đêm ngày 31/7 vừa qua.
Bằng thứ ngôn ngữ không biên giới mà ai cũng có thể hiểu, ngôn ngữ cơ thể. Những chàng trai, cô gái trong nhóm nhảy Sa-choom đến từ Hàn Quốc đã mang đến cho khán giả TPHCM một đêm nghệ thuật thực sự chất lượng. 12 thành viên của nhóm nhảy này liên tục thể hiện nhiều vai diễn khác nhau trong một vở vũ kịch kéo dài khoảng 1h30 đồng hồ với những thông điệp và ý nghĩa hết sức rõ ràng, đầy tính nhân văn.
Câu chuyện kể về cuộc đời của một con người từ khi cha mẹ chúng ta gặp nhau, yêu nhau, kết hôn và sinh ra con cái, rồi đứa con lớn lên và gặp nhiều sự va vấp trong cuộc đời để trưởng thành người. Để truyền tải được ý nghĩa đến người xem bằng ngôn ngữ nói đã khó, truyền tải bằng ngôn ngữ vũ đạo cơ thể lại khó hơn gấp bội phần. Thế nhưng, bằng cách dàn dựng công phu và khéo léo, Sa-choom đã làm được điều đó.
Điều hấp dẫn của đêm diễn ngoài những vũ đạo thuần thục của các nghệ sĩ múa còn là những tình huống hài hước được lồng vào rất khéo léo mà không gây ra cảm giác gượng. Dĩ nhiên, những tình huống hài hước này cũng được thể hiện bằng những thứ ngôn ngữ chính của đêm diễn - vũ đạo. Nhưng có lẽ, điều khiến khán giả hài lòng nhất chính là sự tương tác giữa các nghệ sĩ và khán giả luôn được chú ý. Điều đó khiến khán giả có cảm tưởng như mình cũng là một phần của vở diễn.
Với những bước vũ đạo nhanh, mạnh của hip-hop kết hợp với một chút hài hước, một chút phong cách jazz, pop và thông điệp tình yêu xuyên suốt chính là những điểm nhấn đặc sắc nhất của đêm diễn này.
Tin và ảnh: Phan Anh