Thứ Năm, 09/07/2009 - 09:32

Vợ cũ của Michael Jackson khóc khi thấy con gái trên truyền hình
(Dân trí) - Debbie Rowe, mẹ đẻ hai con lớn của Ông vua nhạc Pop đã không cầm được nước mắt khi thấy con gái khóc trên truyền hình trong lễ truy điệu cha.

Debbie Rowe là mẹ đẻ của hai bé Prince và Paris, hai con lớn của Michael Jackson. Ban đầu cựu y tá này cũng định đến dự lễ truy điệu chồng cũ nhưng phút chót thì cô đổi ý vì sợ sự xuất hiện của cô tại lễ truy điệu Michael Jackson sẽ thu hút sự chú ý quá mức của giới truyền thông.

 

Không tới dự lễ truy điệu nhưng Debbie Rowe vẫn theo dõi chương trình này qua truyền hình tại nhà riêng ở Nam California và cô đã bật khóc khi thấy cảnh con gái của mình khóc cha trên truyền hình.
 



Paris đã rất xúc động khi nói về người cha yêu thương của mình
 

Paris, 11 tuổi đã có bài phát biểu ngắn nhưng rất xúc động trong lễ truy điệu cha, cô bé khóc và nói: “Từ khi chào đời, cháu thấy cha mình là người cha tốt nhất, cháu yêu cha cháu rất nhiều.”

 

Một nguồn tin thân cận với Debbie Rowe cho hay: “Debbie Rowe không thể ngừng khóc khi xem cảnh đó, bạn bè đã phải an ủi cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy vẫn không kìm được nước mắt.”
 
Phần phát biểu của cô bé...
 

...Đã khiến mẹ cô rơi nước mắt (Debbie Rowe ở giữa)

 

Lễ truy điệu Michael Jackson diễn ra hôm 7/7/2009 thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông và khán giả yêu nhạc. Trong chương trình này có khá nhiều phân đoạn xúc động như màn trình diễn của Usher, Brooke Shields nói về Michael Jackson hay Al Sharpton ca ngợi Vua nhạc Pop…Tuy nhiên, theo bình chọn của độc giả tạp chí People thì phần phát biểu của con gái Vua nhạc Pop được coi là phần gây xúc động nhất trong lễ truy điệu và cũng là phần đáng nhớ nhất.

 

Ban tổ chức lễ truy điệu Michael Jackson đã khẳng định bài phát biểu xúc động của con gái Vua nhạc Pop không nằm trong kịch bản của chương trình này.
 
 BTC lễ truy điệu Michael Jackson khẳng định bài phát biểu của Paris không nằm trong kịch bản của chương trình
 

Ken Ehrlich cho biết: “Rất nhiều phần trong lễ truy điệu không nằm trong kịch bản. Âm nhạc thì được chuẩn bị trước nhưng bài phát biểu của mọi người thì không bởi những người phát biểu đều là những người biết và hiểu Michael Jackson, họ tâm sự những điều từ sâu thẳm trái tim mình, vì thế, chương trình mới gây xúc động cho người xem.”

 

Ken Ehrlich cũng khẳng định, gia đình Jackson muốn tổ chức một buổi lễ truy điệu thật sự chứ không muốn chỉ dàn dựng nên một show truyền hình nhằm gây xúc động.

 

Vĩnh Ngọc

Theo People/DM