(Dân trí) - Chia tay bạn trai vì mệt mỏi, vì tác động của gia đình, thậm chí cả tài chính, Hải Yến chỉ còn cách tìm quên trong công việc. Cô chạy show, hát quảng cáo, đóng phim, mở shop thời trang… “Không còn thời gian mà suy nghĩ chuyện cũ nữa”, Yến tâm sự.
Thay đổi hình ảnh là một trong những cách thể hiện "Hải Yến nhiều màu sắc" (Ảnh NV cung cấp)
Dự định ra mắt album vào cuối năm ngoái, nhưng đến giờ “Và anh đã đến” mới hiện diện. Sự chậm trễ này là do nguồn tài chính hạn hẹp?
Đúng là album Và anh đã đến phát hành trễ với những dự định của tôi, nhưng không phải do vấn đề tài chính. Tài chính thì tôi đủ dùng ở mức “không hạn hẹp”. Mà thôi, dù sao cũng có sản phẩm rồi, xin không nói về sự chậm này nữa (Cười)…
Ca sĩ hiện nay có xu hướng khẳng định và tạo ấn tượng riêng ở một dòng nhạc nhưng Hải Yến lại “chơi” nhiều thể loại (Ballad ,Pop ballad và R&B…). Chị nghĩ sao khi sản phẩm đầu tay bị coi là ôm đồm, thiếu chuyên nghiệp?
Nếu nói là “ôm đồm” thì tôi chả ngại, nhưng thiếu chuyên nghiệp thì không đâu nhé. Trong album, tôi thể hiện những dòng nhạc mà mình có khả năng hát nó. Tôi “ôm đồm” để cho khán giả thấy “đó là một Hải Yến nhiều màu sắc, cá tính âm nhạc”.
Còn ê kíp của tôi với nhà sản xuất, các nhạc sĩ, hoà âm… và bản thân tôi cũng xuất phát từ khoa thanh nhạc, từng tham gia hai cuộc thi âm nhạc lớn như Vietnam Idol 2007, Sao mai Điểm hẹn 2008 thì không thể cho rằng cách làm việc thiếu suy nghĩ, thiếu chuyên nghiệp được.
Sau sản phẩm âm nhạc này, chắc chắn sẽ có những lời góp ý chân thành nhất từ phản hồi của khán giả. Đó mới chính là điều tôi chờ đợi. Sự chờ đợi để vạch ra “con đường lớn” trong âm nhạc của mình.
Tại Sao mai Điểm hẹn, Rock mới giúp Hải Yến được khán giả chú ý đến. Tôi khá ấn tượng với màn trình diễn “Ngựa ô thương nhớ”, “Đám cưới chuột” của chị. Tại sao chị không tiếp tục phát huy sức nóng của Rock?
Có Rock đấy chứ! Những điều khiến khán giả ấn tượng và nhớ mình, tôi đâu có bỏ qua. Tuy nhiên, khi lắng nghe một CD âm nhạc Rock và đi xem một buổi trình diễn âm nhạc Rock sẽ hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, điều mà bị chị gọi là “ôm đồm” tôi nghĩ sẽ có tác dụng “dung hoà” giữa những sắc màu âm nhạc, mang tới cho người nghe sự thoả mãn.
Hải Yến máu lửa với "Đám cưới chuột" tại Sao mai Điểm hẹn 2008 (Ảnh Hữu Nghị)
Tự tin về chất giọng khoẻ, cá tính, vũ đạo sôi động nhưng để trở thành “sao” còn cần ngoại hình nữa. Không biết cuộc cải cách biệt danh “Bé bự” của Hải Yến đến đâu rồi?
Bây giờ nhìn tôi… không tệ lắm đâu. Thú thực ngày xưa, tôi cũng hơi dè dặt mỗi lần nhắc đến ngoại hình của mình. Nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu thì sự “dè dặt” ấy biến mất lúc nào không hay. Nhất là sau những tiếng vỗ tay, tôi hiểu “khán giả đang nghe” mình hát. Họ vỗ tay cho bản nhạc mình vừa ca chứ không phải họ soi mói và chăm chú nhìn ngoại hình của mình.
Với lại, Việt Nam mình cũng như nước ngoài, nhiều ngôi sao đâu có ngoại hình đẹp đâu. Tự tin lên mà hát. Béo không có tội! (Cười)
Nam tiến một thời gian tương đối, nhưng cái tên Hải Yến vẫn chưa thường xuyên góp mặt sôi nổi trong các chương trình. Phải chăng sự cạnh tranh tại thị trường âm nhạc Sài Gòn quá lớn?
Đúng vậy, sự cạnh tranh tại thị trường âm nhạc Sài Gòn quá lớn! Vì vậy sự xuất hiện trong các chương trình âm nhạc cũng được phân chia cho quá nhiều những ca sĩ. Tôi cũng như các ca sĩ, mỗi người có những cách quảng bá, giới thiệu hình ảnh khác nhau.
Mình là ca sĩ trẻ vì thế vẫn đang cố gắng đăng tải hình ảnh của mình tới công chúng một cách tối đa. Và tôi nghĩ mình sẽ có nhiều cơ hội!
Một trong những cơ hội là chị tham gia đóng phim? Nghe nói là bộ phim “Quán kem Valentine”?
Tôi không tìm đến phim ảnh nhưng ê kíp sản xuất, đạo diễn bộ phim tìm tới mời tôi tham gia. Tôi cho rằng đó là cái duyên. Tất nhiên, đóng phim là xuất hiện trên truyền hình, cũng được gọi là cách lăng xê hình ảnh. Nhưng là hình ảnh trái chiều với nghề ca hát. Có thể sau bộ phim, khán giả âm nhạc sẽ biết thêm ngoài ca hát, tôi còn có khả năng diễn xuất nữa.
Vai diễn đó có gì đặc biệt?
Có chứ! Cái cô Ngọc mà tôi thủ vai trong phim là cô gái vô tư, trẻ trung… nhưng có gì đó hơi “đơ đơ”(Cười). Nhiều lúc Ngọc như một đứa trẻ con, có khi rất ghê gớm, khi thì lại hiền lành, thật thà… Nhân vật này có nhiều điểm khá giống Hải Yến, ngoại trừ vẻ “đơ đơ”(Cười).
Hải Yến chia tay bạn trai vì những áp lực trong công việc, gia đình, thậm chí cả vấn đề tài chính... (Ảnh NV cung cấp)
Có tin đồn Hải Yến bị nhiều ca sĩ “tẩy chay” vì tính cách quá khéo léo?
Ai nói “ác miệng” vậy? Tôi ở Sài Gòn được các anh chị em đồng nghiệp quý mến, chỉ bảo rất tận tình từng công việc, từng bước đi. Thậm chí, có người còn nhường cả show hát cho tôi nữa. Tôi chưa thấy ai nói mình khéo léo cả! Chỉ có người nói Hải Yến là người thẳng thắn và biết điều.
Đôi khi lời nói thẳng dễ gây… mất lòng, chị nghĩ sao?
Trước đây cũng có. Ngày mới vào nghề, chỉ vì một tiếng đóng góp ý kiến về cách phiêu với người lớp đàn anh, đàn chị: “Hình như không ổn lắm thì phải, chị thử nghĩ câu khác xem thế nào?” mà tôi bị cho rằng “mới tò te đã bày đặt dạy đời”. Người ta không nói thẳng trước mặt tôi nhưng đi kể với người khác như thế. Từ đó, tôi đã thận trọng hơn.
Chuyện tình cảm của chị cũng không được suôn sẻ lắm. Chị đã chia tay bạn trai sau Sao mai Điểm hẹn?
Khi bạn yêu ai, quãng thời gian đầu mới quen bạn luôn cho rằng tình yêu của mình là đẹp nhất, là vĩnh cửu. Nhưng sau một thời gian, do nhiều tác động bên ngoài như công việc, cuộc sống gia đình, thậm chí cả tài chính… bạn sẽ thấy mệt mỏi. Bạn sẽ làm thế nào? Còn tôi thì “rút lui”…
Sau mỗi cuộc tình tan vỡ, người ta thường tìm quên trong công việc, chị không là ngoại lệ?
Cũng như “thông lệ” thôi! Tôi cũng bận công việc ở công ty, đóng phim, hát quảng cáo, chạy show, mở shop thời trang… Chỉ nhìn từng ấy công việc thôi cũng đủ thấy không còn thời gian mà suy nghĩ chuyện cũ nữa!
“Và anh đã đến”, tên album nhưng giống như khởi đầu một tình yêu vậy, phải chăng chị đã có tình yêu mới?
Đó là tên một ca khúc trong album, nhưng… Nếu tôi nói thẳng thắn thì có bị nghĩ khác không? Tôi là người dễ rung động. Tôi từng trả lời: Trong tình yêu, tôi là một "bà già", nhưng “bà già” cũng vẫn cứ rung động trước những cử chỉ ân cần, trìu mến…
Nguyễn Hằng