Chủ Nhật, 05/07/2009 - 11:13

Tiết lộ những dự định cuối đời của “vua nhạc Pop”
(Dân trí) - Tohme Tohme, người giúp Michael Jackson quản lý tài chính khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây, tiết lộ rằng “ông vua nhạc Pop” ra đi và bỏ lại khá nhiều dự định mới, trong đó có kế hoạch xây dựng một trung tâm vui chơi giải trí mới cho các fan “nhí”.

 

 
Jermaine Jackson - anh trai của Michael Jackson từng tìm gặp Tohme Tohme và đề nghị anh nghĩ cách giúp trung tâm giải trí và vui chơi Neverland mà “ông vua nhạc Pop” đã tốn nhiều tiền xây dựng, không bị đóng cửa sớm. Tohme chấp nhận đi cùng với Jermaine Jackson tới Las Vegas, nơi mà Michael Jackson đã sống “ẩn dật” mấy năm gần đây sau lần thứ hai bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

 

Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Tohme đã có cảm tình với Michael Jackson. Ông kể lại: “Trong mắt tôi, Michael Jackson là một người tuyệt vời. Tôi đã được chứng kiến cảnh anh ấy chăm sóc và chơi đùa với các con. Tôi chưa bao giờ gặp một người cha nào tuyệt như anh ấy… tôi quyết định phải giúp anh ấy”.

 

Tohme nói thêm: “Trong vòng một năm rưỡi, tôi đã trở thành người bạn thân thiết nhất với Michael Jackson”. Sau đó, ông Tohme liên lạc với Tom Barrack, chủ tịch của tập đoàn Colony Capital và là người bạn thân thiết của Tohme. “Lúc đầu Tom tỏ ra e ngại nhưng sau đó anh ấy đã nhận lời đề nghị của tôi. Tôi nói với Tom Barrack: “Hãy tới gặp Michael””.
 
Ông Tohme Tohme - người quản lý tài chính giúp Michael Jackson,
trong buổi phỏng vấn với hãng tin AP, hôm 4/7.

 

Tom Barrack tới gặp Michael Jackson và thực sự ấn tượng trước sự thông minh và những định hướng của “ông vua nhạc Pop”. Ông chủ tịch của tập đoàn Colony Capital đã đồng ý mua một phần cổ phần của trung tâm vui chơi giải trí Neverland và giúp trung tâm này không bị đóng cửa sớm.

 

“Michael thường nói với tôi rằng: “Tôi muốn mọi người hiểu được tôi là ai sau khi tôi mất đi”, Tohme nói. Trong buổi phỏng vấn với AP hôm 4/7, tiến sĩ Tohme tiết lộ khá nhiều những dự án tương lai mà anh và ông vua nhạc Pop dự định thực hiện như: làm một vở kịch tại sân khấu Broadway, thực hiện một chương trình truyền hình dựa theo ca khúc nổi tiếng Thriller của Michael Jackson, tung ra thị trường một dòng thời trang mới theo phong cách Moonwalk nổi tiếng của Michael Jackson…

 

Trong những tháng cuối đời, Michael Jackson và Tohme đã nhiều lần bàn luận với nhau kế hoạch xây dựng thêm một trung tâm vui chơi to lớn gấp 10 lần so với Graceland. Tại đây, Michael Jackson muốn trưng bày những giải thưởng và những vật dụng có ý nghĩa và đầy kỷ niệm của minh.
 
Michael Jackson ra đi đột ngột, bỏ lại nhiều kế hoạch mới.

 

Trong thời gian làm việc cùng với Michael Jackson, Tohme luôn cố gắng xây dựng những hàng rào để bảo vệ thân chủ của mình. Tohme đã nhiều lần tiến hành cắt giảm nhân sự để giảm bớt chi phí, trong đó có việc giảm bớt lực lượng bảo vệ, và hai lần sa thải vú em cho các con của Michael Jackson - cô Grace Rawaramba theo yêu cầu của Michael Jackson.

 

Tohme tiết lộ, cả anh và Michael Jackson đều rất chờ đợi tour diễn tại Anh, bắt đầu từ tháng 7/2009, bởi “ông vua nhạc Pop” muốn các con của mình có thể chứng kiến cảnh cha trình diễn trên sân khấu.

 

Tohme cho biết, anh đã gặp Michael Jackson, đúng hai ngày trước khi “ông vua nhạc Pop” đột tử. Tohme thấy Michael Jackson rất khỏe mạnh và tỉnh táo. Tohme nói, anh luôn thấy ngôi sao nhạc Pop và các con tuân thủ chế độ ăn kiêng, không ăn các loại thị đỏ, không uống rượu và không bao giờ dùng thuốc.
 

 

Vào ngày Michael Jackson qua đời, Tohme đã vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhìn người bạn thân tắt thở trên giường bệnh, Tohme vội nhớ lại những kỉ niệm đáng quý mà anh đã có với người bạn đặc biệt này: đó là khi Michael Jackson đưa các con tới nhà của Tohme vào ngày Lễ tạ ơn để ăn tối, đó là khi Michael Jackson và các con anh cùng hát chúc mừng sinh nhật anh qua điện thoại, và đó là lần cuối cùng khi Tohme thấy Michael Jackson đứng trên sân khấu Staples Center để tập luyện chuẩn bị cho tour diễn tại Anh. Tohme cũng không thể quên được những lời cuối cùng mà Michael Jackson đã nói với anh vào ngày hôm đó: “Tôi rất yêu quý anh”.

 

Tohme bày tỏ nỗi thất vọng khi Michael Jackson không được chôn cất tại trung tâm vui chơi giải trí Neverland: “Anh ấy xứng đáng được chôn cất tại thế giới diệu kỳ mà anh ấy đã tạo nên”.
 
Khám phá khu vực nhà riêng của gia đình Michael Jackson
trong trung tâm Neverland, những bức ảnh này được
thực hiện hồi tháng 11/2003.

Nhà của Michael Jackson bao giờ cũng tràn ngập không khí lễ hội.

Phòng riêng của cậu cả Prince nhà Michael Jackson.

Phòng riêng của cô con gái Paris của Michael Jackson

Giường ngủ của Michael Jackson

Khu vực nhà bếp

Phòng học và chơi chung của tụi trẻ. 
 
  

Mi Vân

Theo AP