Thứ Sáu, 08/05/2009 - 09:55

Tinna Tình: “Tôi thích những người… không cưa mình”
(Dân trí) - Hát rock, cá tính, xinh đẹp, nhưng giống như tất cả các cô gái trẻ khác, nữ ca sĩ kiêm nhạc mang hai dòng màu Việt - Czech Tinna Tình cũng thích được chọn một người đàn ông chín chắn, biết chiều phụ nữ, và đặc biệt “thích những người... không cưa mình”…


Tina Tình sinh ra và lớn lên ở châu Âu, bố là người Việt, mẹ là người Czech. Một trong những ca khúc do Tinna Tình sáng tác gây được sự chú ý của khán giả trẻ có tựa đề Chiếc gương

 

Người ta nói con gái hát Rock gặp nhiều khó khăn vì rock đòi hỏi nhiều thứ, sự mạnh mẽ, hoang dã... Tinna là ca sĩ đi theo con đường nhạc rock, bạn nghĩ sao về điều này?

 

Với Tinna thì rock không phải là một thể loại âm nhạc mà còn là một nền văn hóa, ở nước ngoài, có nhiều người không phải là ca sĩ, nhạc sĩ nhưng bạn vẫn có thể trầm trồ, “anh ta trông rock nhỉ?”. Đúng là ở Việt Nam thì nhạc rock vẫn thường bị gắn với cái gì đó “không hiền dịu”, nổi loạn... vì ở Việt Nam hardrock là thứ được nghe nhiều nhất. Nhưng thực ra thì dù bạn chơi rock bạn vẫn có thể mặc váy, bạn vẫn có thể nữ tính chứ không cần phải gào thét mới là đúng chất của rock. 

 

Nói đúng ra thì không phải Tinna chọn rock mà rock đã chọn Tinna Tình, nhưng rock của Tinna chỉ nhẹ nhàng là antinative rock mà thôi. Khi Tinna viết nhạc, Tinna không suy nghĩ rằng mình phải viết nhạc rock hay pop hay nhạc gì khác mà chỉ chú tâm vào những cảm xúc tự nhiên của mình. Vì rock đã ngấm vào máu nên khi hòa âm phối khí nó mới trở nên rock mà thôi. 

 

Đã 8,9 năm trên con đường ca hát ở Việt Nam, có ngoại hình, có thể sáng tác, giọng hát cũng khá tốt nhưng có vẻ như thành công của bạn chưa tương xứng với thực lực mà bạn có?

 

Trong làng showbiz cũng có những mặt trái của nó, hôm nay Tinna không muốn khai thác sâu về vấn đề này nữa nhưng có thể nói rằng nếu bạn không tuân thủ “luật chơi” của những mặt trái đó, bạn sẽ khó khăn để đi tới thành công hơn. Nhưng kiên nhẫn là thứ mà Tinna luôn có cho nên Tinna vẫn tin rằng mình sẽ thành công, chỉ là mất đôi chút thời gian mà thôi...

 

Dẫu “không quá thành công” nhưng vị trí của bạn hiện tại cũng khá tốt. Nhưng chắc bạn cũng hiểu rằng để giữ vững nó thì cũng cần rất nhiều cố gắng?

 

Đúng là cần có nhiều cố gắng vì Tinna không nghĩ rằng mình đã có một vị trí vững vàng. Tất nhiên là Tinna biết mình đang ở đâu và khán giả của mình như thế nào... Tinna đang cố thay đổi bản thân một chút để thành công hơn, về phong cách biểu diễn chẳng hạn, hình ảnh bản thân, hoặc những bản nhạc rock mình đã từng hát thì phối lại thành nhạc dance... Rõ ràng thì nhạc vẫn là nhạc của mình từng hát thôi chỉ có khác là cách trình bày sẽ khác. Tinna biết sự làm mới mình rất quan trọng, nếu cứ giữ mãi những cái cũ thì mình rất khó để thành công. Ở đây không nói rằng Tinna bỏ nhạc rock đâu nhé!
 

 

Cụ thể thì sự thay đổi ở đây là gì? Trở nên sexy hơn như xu thế của nhiều ca sĩ hiện nay chăng? Bạn ở nước ngoài về, nơi có một lối sống và lối suy nghĩ rất thoáng nhưng bạn lại là một trong những ca sĩ “kín đáo” nhất Việt Nam hiện nay. 

 

Tinna không biết sau này mình sẽ thay đổi như thế nào, nhưng đúng là ngày xưa Tinna không chấp nhận ăn mặc hở hang một chút nên gặp khá nhiều khó khăn. Không thể chụp hình bìa, không làm người mẫu ảnh... Thời gian ba năm đầu không ai mời Tinna hết, chỉ khi họ cần một chút cá tính thì mới nhớ tới Tinna Tình mà thôi. Đúng là vì cách ăn mặc của mình mà Tinna đã mất khá nhiều show diễn. 

 

Nhưng hiện tại thì lên sân khấu Tinna đã thay đổi rồi đấy chứ? Ăn mặc nữ tính hơn, mặc áo bó sát phô những đường cong của mình... Có nhiều cách để bạn trở nên gợi cảm hơn mà không cần phải hở hang!

 

Khi đi chụp hình báo, người ta yêu cầu chụp gì Tinna sẽ chụp cái đó, với Tinna bây giờ, hở một chút chắc cũng không hẳn là vấn đề quá lớn nữa rồi. Bởi ngày xưa Tinna không chấp nhận hở hang là vì không muốn người ta nói “nhỏ này chân dài mà đầu ngắn” đi lên bằng những thứ không thuộc về giọng hát. Tinna không muốn người ta đánh giá mình từ bề ngoài mà phải đánh giá từ thực lực trước. Người ta nói “cô đó vừa đẹp lại còn giỏi nữa” thì thích hơn là “cô đó chỉ được cái bề ngoài” chứ. 

 

Nhưng rõ ràng bây giờ có nhiều người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đi lên đỉnh vinh quang, thậm chí gây scandal để được nổi tiếng?

 

Mỗi người có một cách sống mà, làm mọi cách để nổi tiếng không giúp Tinna hạnh phúc nên Tinna không làm. Vậy thôi!
 

 

Nói một chút về phim ảnh nhé! Ngay trong bộ phim đầu tay bạn từng tham gia, bạn đã đạt ngay giải “diễn viên trẻ triển vọng” nhưng rồi sau bộ phim đó thì bạn “im thin thít và lặn mất tăm”, tại sao vậy?

 

Có một cái rất lạ là trong giới điện ảnh đồn về Tinna rằng chảnh và khùng. Khùng thì không biết nó thật tới đâu nhưng cứ xem như là có thể đi, còn chảnh thì không có đâu. Thật ra nếu mình từ chối một bộ phim nào đó không phải là do mình chảnh, vì mình chảnh thì được gì đâu? Thật lòng mà nói thì Tinna cũng được mời một số phim nhưng đối với Tinna thì thấy không phù hợp. Những phim thực sự hay thì không tới lượt mình. Có một số phim yêu cầu phải hở một cách vô lý, không phục vụ cho ý đồ nghệ thuật thực sự nên Tinna từ chối. Nếu phim đó mà phục vụ nghệ thuật thì...

 

Thì sẽ sẵn sàng khỏa thân chăng?

 

(Cười)... Không biết nữa nhé, nhưng lúc đó thì sẽ sẵn sàng suy nghĩ! Hi sinh vì nghệ thuật thì sẵn sàng thôi.

 

Về đời tư, bạn không ngại nói một chút chứ?

 

Cũng có gì để mà giấu hay ngại ngùng gì đâu? Nói thẳng và thật là Tinna chưa từng yêu một người da trắng nào. Người đầu tiên yêu là khi Tinna 18 tuổi còn người đó 32. Người thứ hai ở Hà Nội, chỉ là viên chức bình thường lương 3 triệu một tháng. Ai cũng muốn đi tới hôn nhân nhưng Tinna thì chưa muốn. Rồi Tinna vào Sài Gòn lập nghiệp, người đó thậm chí còn muốn bỏ việc đi theo nhưng Tinna không thể để người ta làm vậy. Ban đầu người ta cũng bay qua bay lại giữa hai thành phố nhưng khi nghe Tinna nói phải chờ khoảng 10 năm thì... Mối tình thứ ba thì ở trong Nam nhưng cũng hết rồi, và bây giờ thì... cô đơn.
 

 

Bạn từng nói rằng tiền bạc là thước đo của tình yêu, thế mà vẫn yêu một chàng lương chỉ có 3 triệu?

 

Ngày Tinna còn khoảng 20,21 thì vẫn nghĩ rằng tiền bạc không quan trọng gì cả. Nhưng bây giờ nhìn lại thì đúng là tiền bạc là thước đo. Thước đo ở đây không phải là anh có nhiều tiền hay ít tiền mà ở khía cạnh khác. Giống như người cũ của Tinna, lương tháng có 3 triệu thôi nhưng sẵn sàng đưa cho Tinna 2 triệu khi Tinna không có việc gấp cần đến. Cái đáng nhìn là ở đó, anh đi kiếm tiền đổ mồ hôi nước mắt mà đưa cho người khác thì rõ ràng anh ta phải yêu thương người đó rất nhiều. Nếu anh ta có một tháng làm ra mấy trăm mà đưa cho mình vài ba triệu nó khác ngay với việc anh ta chỉ có 3 triệu và đưa cho mình vài triệu. Hơn nữa anh ta lãng mạn lắm, lại chu đáo, đưa đi đón về dù trời mưa to gió lớn...

 

Bạn từng nói đổ anh chàng đó chỉ vì anh ta quá lãng mạn. Vậy thì bí kíp để cưa đổ Tinna Tình hẳn cũng phải xoay quanh những điều đó?

 

Đơn giản lắm. Bây giờ Tinna thích những người... không cưa mình, hiền lành, dễ thương, sâu sắc, không chủ động xin số điện thoại của mình... Không cần phải con ông cháu cha nhưng biết chiều phụ nữ. Biết chiều phụ nữ cũng là một điều rất quan trọng, mà Tinna thích những người lớn tuổi hơn mình một chút để có thể chiều mình, thậm chí người đó từng có gia đình thì rất chín chắn trong chuyện tình cảm. Tinna hay thích nói chuyện về tâm linh nên nếu ai biết nhiều về tâm linh cũng là một lợi thế (Cười).

 

Bài và ảnh: Phan Anh