Thứ Tư, 08/04/2009 - 14:48

Hồ Quỳnh Hương: “Tôi luôn bị đàn ông làm tổn thương”
(Dân trí) - Hồ Quỳnh Hương chạnh lòng trước thông tin mình và nhạc sĩ Hà Dũng “kết hợp” trở lại. “Có người yêu, tôi đã không phải ngồi lẩn mẩn viết bài hát”, “nữ ca sĩ lắm chiêu” khẳng định “vẫn một mình” và đã mất niềm tin vào tình yêu...
 
Nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương
 
Hết chiêu thì… cởi!?

Có thông tin đĩa “Năng lượng” của Hồ Quỳnh Hương bị thu hồi sau ít ngày phát hành vì hình ảnh quá gợi cảm?

Tôi không hề nghe thông tin ấy. Sau buổi họp báo tại TPHCM khoảng 10 ngày, đĩa mới chính thức phát hành trên thị trường. Mỗi lần ra đĩa chỉ có số lượng nhất định vì các khâu làm bìa đĩa hoàn toàn thủ công. Có thể đĩa ra hơi chậm nên có người nhầm tưởng bị gặp trục trặc gì chăng.

Không ít người nói rằng chị khá mạnh bạo khi xuất hiện trên bìa đĩa với hình ảnh sexy, “ít tốn vải” nhất?

Không ai có thể khẳng định được thế nào là sexy! Những hình ảnh của đĩa này mang tính chất nghệ thuật nhiều hơn là sự phô trương hình thể. Nếu mang tính chất phô trương hình thể sẽ mang lại cho người khác sự phản cảm. Nhưng những hình ảnh này khá… dễ chịu, có sự nhất quán và rất liên quan đến âm nhạc và ý tưởng Năng lượng.

Đó là hình ảnh người con gái muốn bứt phá, vứt bỏ tất cả, muốn vươn lên… Rất cá tính đấy chứ?
 
"Cô ca sĩ lắm chiêu" diện bikini trên bìa album "Năng lượng"

Chị nghĩ sao khi người ta nói Hồ Quỳnh Hương “hết chiêu thì… cởi”?

Mọi người cứ nói còn tôi rất thờ ơ với những gì xoay quanh mình. Tôi giờ đây chững chạc, đã người lớn rồi. Trước đây, khi vô tình lên mạng nghe ai chửi mình một câu là đêm về tôi không ngủ được. Bây giờ, điều đó với tôi là rất buồn cười.

Lắm chiêu ư? Từ giờ phút này, tôi sẽ không nói gì cả. Hãy để thời gian chứng minh thực sự Hồ Quỳnh Hương có phải người cần nhờ quá nhiều chiêu trò để thành công, khẳng định mình hay không.

Dù luôn khẳng định “thương hiệu âm nhạc”, thu hút sự chú ý với khổ đĩa ngoại cỡ nhưng nếu đến với album này, người ta chỉ bình phẩm về hình ảnh Hồ Quỳnh Hương diện bikini?

Một sản phẩm ra bao giờ cũng có nhiều luồng ý kiến. Người làm ra sản phẩm như tôi phải chấp nhận mọi luồng ý kiến của dư luận.

“Có người yêu, tôi đã không phải ngồi lẩn mẩn viết bài hát…”

Cũng có thông tin Hà Dũng - Hồ Quỳnh Hương kết hợp trở lại?

Thực ra, nói kết hợp trở lại như trước đây là rất khó. Trước đây là tôi tự nguyện còn bây giờ là anh Dũng đặt hàng  công ty tôi. Hôm tôi tổ chức họp báo, anh Dũng có đến tặng hoa. Tôi rất bất ngờ…

Anh Dũng đặt vấn đề nghiêm túc, muốn công ty tôi làm cho anh một cái đĩa từ A đến Z. Chúng tôi sẽ làm hợp đồng đàng hoàng.
 
"Tôi đã mất lòng tin vào chuyện tình cảm"
 

Có vẻ sau những ồn ào với nhạc sĩ Hà Dũng, chuyện tình cảm của chị vẫn chưa tiến triển…

Vẫn chưa có gì cả.

Chị phản ứng sao trước ý kiến cho rằng, sau khi tách khỏi “người bảo trợ” là nhạc sĩ Hà Dũng, Hồ Quỳnh Hương “cao không tới, thấp không thông” nên khó tìm được “một nửa” ưng ý?

Tôi cũng không biết nữa. Cũng có người dành tình cảm cho mình nhưng tôi thấy không hợp.

Để tìm một người giàu có thì không khó khăn gì nếu mục tiêu của tôi là thế. Điều tôi thực sự cần là tìm được tình yêu, tìm được người hợp với mình, một người tôi cảm thấy vui khi ở bên người ta, một người cùng tôi gánh vác những khó khăn trong cuộc sống. Có người yêu, tôi đã không phải ngồi lẩn mẩn viết bài hát…

Nhưng tôi chưa thể tìm thấy điều ấy. Hình như, tôi chưa tìm lại được cảm xúc của mình. Có lúc, tôi đã mất lòng tin vào chuyện tình cảm.
 
"Nếu tôi có người yêu, người chồng thực sự thì sự miệt mài như thế này sẽ có điểm dừng"

Chị từng mất niềm tin  vào thời điểm nào?

Tôi từng quen hai người đàn ông. Thời sinh viên quen một người và khi trưởng thành quen một người. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì mọi người sẽ lầm tưởng nhưng phải người trong cuộc mới hiểu hết. Tôi luôn bị đàn ông làm cho tổn thương. Mỗi lần như thế, tôi mất đi niềm tin vào tình yêu và cảm thấy khó tìm được tình yêu đích thực.

Thế có lúc nào chị nghĩ ngược lại, rằng đàn ông cũng khó đặt niềm tin vào người phụ nữ quá tham vọng, tham công tiếc việc và không thiếu tiền?

Nếu tôi có người yêu, người chồng thực sự thì sự miệt mài như thế này sẽ có điểm dừng. Chẳng qua, bây giờ tôi chưa có chỗ đặt niềm tin nên đành lao vào công việc. Biết đâu, có chồng con thì tôi sẽ xếp sự nghiệp sau gia đình(Cười).

Nguyễn Hằng
(Ảnh NV cung cấp)